HLV trưởng người Tây Ban Nha - Albadalejo của CLB Ninh Bình.
Theo quyết định của VFF, nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị cấm làm nhiệm vụ 2 trận và phạt tiền 10 triệu đồng, với lý do “hành động và phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia và bóng đá Việt Nam”.
Án phạt này sẽ được ông Albadalejo chấp hành ở trận Ninh Bình tiếp đón HAGL tại vòng 13 V-League, diễn ra ngày 7/2, trong khi trận còn lại sẽ được xác định sau khi Ban tổ chức công bố lịch thi đấu giai đoạn sau Tết Bính Ngọ.
Sự việc bắt nguồn từ trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 1/2, được xem là “chung kết" lượt đi của mùa giải. Trước giờ bóng lăn, Ninh Bình dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm, hơn Công an Hà Nội một điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Do tính chất đặc biệt quan trọng, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) quyết định sử dụng trọng tài nước ngoài, mời hai trọng tài Malaysia là Razlan Joffri và Izzul Fikri điều hành trận đấu.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Albadalejo đã lao thẳng vào sân với thái độ gay gắt để chất vấn trọng tài Razlan Joffri. Tình huống trở nên căng thẳng đến mức HLV thủ môn CLB Ninh Bình Đinh Xuân Việt phải ôm chặt và kéo ông vào khu kỹ thuật nhằm tránh sự việc vượt tầm kiểm soát. Trước đó trong trận, Albadalejo còn ném thẻ HLV xuống sân và khi bước vào phòng họp báo, ông tiếp tục đập bàn, chỉ trích gay gắt công tác trọng tài.
“Công tác trọng tài đáng hổ thẹn. Vị trọng tài này chỉ nên cầm còi ở đất nước Malaysia của ông ta, đừng nên đến Việt Nam nữa”, HLV Albadalejo phát biểu đầy bức xúc. Ông cho rằng những quyết định của trọng tài đã làm thay đổi cục diện trận đấu và phá hỏng nỗ lực của cầu thủ hai đội.
Theo nhà cầm quân sinh năm 1983, bước ngoặt lớn nhất của trận đấu nằm ở cách điều hành của trọng tài.
“Một trận đấu đẳng cấp đã bị phá nát. Trọng tài làm hỏng công sức của các cầu thủ và HLV cho một trận cầu đáng lẽ rất mãn nhãn”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói, đồng thời đề xuất V-League nên ưu tiên sử dụng trọng tài nội, những người mà theo ông là “đủ năng lực và xứng đáng được điều hành các trận đấu đỉnh cao”.
Về mặt chuyên môn, Ninh Bình đã khởi đầu như mơ khi mở tỷ số ngay phút thứ 2, nhưng thẻ đỏ của Dụng Quang Nho ở phút 41 cùng cú hat-trick của Alan đã khiến thế trận đảo chiều hoàn toàn. Sang hiệp hai, Trần Thành Chung ghi thêm bàn rút ngắn tỷ số, song không đủ giúp đội bóng cố đô tránh khỏi thất bại 2-3, cũng là trận thua đầu tiên của Ninh Bình tại V-League mùa này.
Thất bại này khiến Ninh Bình mất ngôi đầu bảng, tụt xuống sau Công an Hà Nội với 27 điểm, kém đối thủ hai điểm và vẫn đá nhiều hơn một trận. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang trở nên căng thẳng, án cấm chỉ đạo dành cho HLV Albadalejo chắc chắn sẽ là thử thách không nhỏ với đội bóng trong giai đoạn tới.
Linh San