HLV Cklamovski có vẻ rất tự hào khi giúp tuyển Malaysia toàn thắng 5 trận ở vòng loại Asian Cup 2027, và bất bại trong năm 2025 với 7 trận thắng, 1 trận hòa. Nhưng sự tự hào ấy đứng trên điều gì về năng lực thực sự của tuyển Malaysia?
Khi được hỏi về án phạt của FIFA, ông Cklamovski đưa ra một câu trả lời khó tin: mọi chuyện bị “làm quá”, đồng thời nhấn mạnh thành tích bất bại cả năm 2025 như một vinh quang của bóng đá Malaysia. Ông nói: “Các bạn rất thích bàn về vấn đề này phải không? Mọi người đang làm quá lên rồi. Chúng tôi đã bất bại suốt một năm, có lẽ 30-40 năm rồi bóng đá Malaysia mới lại có một đội không thua trận nào trong cả năm. Tôi hy vọng thành tích này sẽ khiến tất cả tự hào về chúng tôi”.
Liệu có hài hước khi HLV tuyển Malaysia tự hào về thành tích ở vòng loại Asian Cup 2027? Ảnh: Malaysia NT
Hai tuần trước, HLV người Úc cũng đăng trên mạng xã hội về trận thắng Việt Nam 4-0, kèm dòng trạng thái: “Ký ức về chiến thắng ấy sẽ còn mãi”.
Vấn đề là: nếu án phạt của FIFA “không phải chuyện lớn”, liệu bóng đá Malaysia có rơi vào tình trạng mất niềm tin nghiêm trọng như lúc này?
FIFA đã nêu rất rõ khi bác đơn kháng cáo của FAm, với quan điểm các hành vi giả mạo giấy tờ, đăng ký gian dối của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch tạo ra lợi thế thi đấu không công bằng. Đó không phải chuyện nhỏ, càng không phải chuyện có thể lướt qua bằng vài câu nói mang tính “tự hào”. Mọi thứ được xem là thảm họa cho bóng đá Malaysia với bê bối thuộc diện lớn nhất trong lịch sử bóng đá.
Ba trong bảy cầu thủ nhập tịch sai đã ghi bàn trong hai trận thắng 2-0 trước Nepal và 4-0 trước tuyển Việt Nam. Vậy tuyển Malaysia tự hào vì điều gì?
Thắng bằng một đội hình có đến 7 cầu thủ đăng ký gian dối thì chẳng khác nào… gian lận để thắng Việt Nam. Không có gì để tự hào ở đây, trừ khi người ta chấp nhận chiến thắng bằng mọi giá, kể cả bằng cách vi phạm luật.
Án phạt của FIFA còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu FAM thua trong vụ kiện lên CAS, thì 7 chiến thắng của Malaysia trong năm 2025 sẽ chỉ còn… 3. Vì 4 trận gồm 2 giao hữu và 2 trận vòng loại Asian Cup 2027 sẽ bị xử thua. Tức là toàn bộ thành quả mà HLV Cklamovski lấy làm kiêu hãnh có nguy cơ sụp đổ chỉ bằng một phán quyết.
Bá Hổ