Trận chung kết King’s Cup 2025 giữa Thái Lan và Iraq khép lại với thất bại 0-1 của đội chủ nhà, nhưng dư âm lớn nhất không chỉ đến từ bàn thắng duy nhất của Mohanad Ali ở phút 75. Phút bù giờ thứ hai, Ali có pha vào bóng thô bạo với Chanathip Songkrasin khiến trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp.
Pha bóng này đã làm bùng nổ sự phẫn nộ nơi các cầu thủ Thái Lan. Supachok không giữ được bình tĩnh, lao thẳng vào Ali để phản ứng. Cầu thủ Iraq cao lớn cũng sẵn sàng đáp trả, tạo nên màn xô xát căng thẳng buộc trọng tài và cầu thủ hai bên phải can ngăn quyết liệt.
Sau trận thua Iraq, HLV tuyển Thái Lan đã chê cầu thủ Ali, người bị Supachok đánh. Ảnh: Siam Sport
Chanathip bị phải nằm cáng rời sân. Ảnh: Siam Sport
Sau trận, HLV trưởng Masatada Ishii đã bày tỏ sự thất vọng khi nói về tình huống bạo lực của Ali: “Tôi không thể tin được một trận đấu ở cấp độ này lại có pha bóng như vậy. Đó là tình huống phạm lỗi quá tệ, thô bạo và thiếu tinh thần thể thao. Một cầu thủ chuyên nghiệp không nên làm thế”.
Bên cạnh đó, ông Ishii cũng gửi lời tri ân đến người hâm mộ và nhìn lại màn trình diễn của đội tuyển: “Chúng tôi đã không thể giành chức vô địch King’s Cup lần này. Đây là điều tôi muốn nói đầu tiên. Trước hết, tôi xin cảm ơn tất cả người hâm mộ đã đến sân cổ vũ trong cả hai trận vừa qua. Hiệp một, chúng tôi phải phòng ngự nhiều, nhưng hiệp hai đã chơi tốt hơn nhờ những điều chỉnh trong giờ nghỉ. Tôi nghĩ màn trình diễn ở hiệp hai tốt hơn hiệp một”.
Chiến lược gia người Nhật cũng nhấn mạnh đến sự hạn chế về thời gian chuẩn bị: “Chúng tôi chỉ có một tuần chuẩn bị cho giải đấu này. Nếu có thể tập trung liên tục, tôi tin cầu thủ Thái Lan có cơ hội tiến xa ở vòng loại World Cup sắp tới. Nếu chỉ nhìn vào kết quả, rõ ràng là không như mong muốn, nhưng xét về chi tiết, các cầu thủ đã nỗ lực hết sức để chiến thắng. Những gì mọi người thấy hôm nay, cả ở sân vận động lẫn trên truyền hình, chính là tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm của toàn đội”.
Thay vì khép lại King’s Cup bằng niềm vui nâng cúp, tuyển Thái Lan thua với nỗi tiếc nuối, cùng một bài học lớn từ khoảnh khắc nóng nảy và thiếu kiểm soát ở những phút cuối.
Bá Hổ