HLV U22 Malaysia thừa nhận chơi không đủ tốt trước U22 Việt Nam. (Nguồn: VFF)
Ở lượt trận cuối bảng B SEA Games 33, U22 Malaysia chỉ cần cầm hòa U22 Việt Nam để giành vé đi tiếp với tư cách đầu bảng, nhưng họ không hoàn thành mục tiêu đó. Màn trình diễn xuất sắc của Đình Bắc khiến U22 Malaysia thua 0-2 và đối mặt với nguy cơ về nước sớm.
U22 Malaysia chỉ còn hy vọng vào tấm vé vớt, tức đội nhì có thành tích tốt nhất trong 3 bảng. Đoàn quân của HLV Nafuzi Zain phải chờ đợi kết quả của trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar ở bảng C vào tối nay (12/12), để biết số phận của mình.
Sau trận thua U22 Việt Nam, HLV Nafuzi Zain thừa nhận đội bóng của ông bất lực trước dàn cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm của HLV Kim Sang Sik.
HLV Nafuzi Zain tâm phục khẩu phục nói: “Chúng tôi đã thua trận đấu hôm nay. Đội thi đấu chưa tốt, đặc biệt là việc đánh mất sự tập trung trong hiệp đầu tiên.
U22 Malaysia để lộ quá nhiều khoảng trống để Việt Nam khai thác. Tôi hài lòng với màn trình diễn ở hiệp 2 nhưng từng đó là chưa đủ để ghi bàn vào lưới Việt Nam.
Tôi biết các cầu thủ U22 Việt Nam tích lũy nhiều kinh nghiệm vì không ít trong số họ đã chơi ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Nhưng điều quan trọng, họ thi đấu hết mình, khao khát trong từng pha bóng.
Kết quả này không thể thay đổi và bây giờ chúng tôi chỉ còn chờ đợi vào trận còn lại. Hy vọng vào một chút may mắn để giành quyền vào bán kết”.
Sau loạt trận tối qua (11/12), U22 Việt Nam giành quyền vào bán kết gặp U22 Philippines. Trong khi đó, U22 Malaysia nếu đi tiếp sẽ đụng độ U22 Thái Lan.
(theo TTXVN)