HLV U23 Hàn Quốc tiếc nuối: Nếu chúng tôi tập trung hơn, kết quả có thể đã khác

HLV U23 Hàn Quốc tiếc nuối: Nếu chúng tôi tập trung hơn, kết quả có thể đã khác
3 giờ trướcBài gốc
Huấn luyện viên trưởng U23 Hàn Quốc Lee Min-sung. Ảnh: AFC
Trên trang web chính thức của AFC, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc, ông Lee Min-sung, đã nhận trách nhiệm sau thất bại của đội nhà trong loạt sút luân lưu trước U23 Việt Nam, đồng thời thừa nhận các học trò vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện khi chỉ khép lại Giải vô địch U23 châu Á 2026 với vị trí thứ tư.
Nhà đương kim vô địch năm 2020 để thua sát nút 6-7 sau loạt sút luân lưu khi trận đấu kịch tính kết thúc với tỷ số hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu. Thủ môn Cao Văn Bình trở thành người hùng khi cản phá thành công cú sút quyết định, giúp U23 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc.
“Tôi xin chúc mừng Việt Nam với chiến thắng này. Tôi xin nhận trách nhiệm về thất bại và sẽ nỗ lực hết sức để cải thiện đội bóng. Điều khiến tôi thất vọng nhất là màn trình diễn của chúng tôi trong hiệp phụ. Nếu tập trung hơn, kết quả có thể đã khác. Chúng tôi cũng đáng lẽ phải làm tốt hơn ở vòng bảng”, HLV Lee Min-sung phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu ngày 23/1.
Dù không đạt được kết quả như kỳ vọng, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng đội hình U23 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
“Tôi không cho rằng đội bóng đã sẵn sàng hoàn toàn, chúng tôi chưa đạt 100%. Về phòng ngự, chúng tôi để thủng lưới quá dễ dàng trước Afghanistan, Liban và cả trong trận đấu hôm nay. Ở chiều ngược lại, việc ghi bàn là điểm tích cực, nhưng chúng tôi cần sắc bén và hiệu quả hơn trong khâu tấn công”, ông Lee cho biết.
Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, ông Kim Sang-sik, đã dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu quả cảm của các học trò. Sự quyết tâm và kiên cường mà đội bóng thể hiện trong trận tranh hạng ba khiến ông cảm thấy đặc biệt tự hào.
Thi đấu thiếu người từ cuối hiệp hai sau khi đội trưởng Nguyễn Đình Bắc nhận thẻ đỏ, U23 Việt Nam vẫn kiên cường cầm hòa 2-2 trước khi giành chiến thắng 7-6 trong loạt sút luân lưu. Thủ môn Cao Văn Bình tiếp tục tỏa sáng khi cản phá cú đá của Bae Hyun-seo, giúp đội tuyển khép lại giải đấu với kết quả tích cực sau tiếc nuối ở bán kết.
“Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn và đầy thử thách. Tôi tự hào về màn trình diễn của toàn đội, ngay cả khi chúng tôi chỉ còn 10 người trên sân. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ từ khán đài cũng như tại Việt Nam”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.
“Cả hai đội đều đã chiến đấu hết mình. Dù thiếu người, chúng tôi vẫn nỗ lực đưa trận đấu đến hiệp phụ và loạt sút luân lưu”, ông nói thêm.
Ngay cả khi Đình Bắc không còn trên sân, U23 Việt Nam vẫn không bỏ cuộc. HLV Kim Sang-sik tiếp tục dành lời khen cho thể lực và tinh thần thi đấu của các cầu thủ. “Đình Bắc đã ghi bàn và điều đó tiếp thêm tinh thần cho toàn đội. Tuy nhiên, sai lầm và chiếc thẻ đỏ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, tôi tin rằng các cầu thủ có thể giữ vững thế trận đến cuối trận. Những tình huống như vậy luôn là thử thách lớn. Các cầu thủ đã kiệt sức nhưng vẫn thể hiện được sức mạnh tinh thần. Đây là một hành trình nhiều thăng trầm và tôi hy vọng toàn đội sẽ có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ”, HLV Kim kết luận.
Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-thao/hlv-u23-han-quoc-tiec-nuoi-neu-chung-toi-tap-trung-hon-ket-qua-co-the-da-khac-20260124064651294.htm