HLV U23 Saudi Arabia: Đây là thất bại đáng hổ thẹn

HLV U23 Saudi Arabia: Đây là thất bại đáng hổ thẹn
2 giờ trướcBài gốc
HLV Di Biagio rất thất vọng khi U23 Saudi Arabia phải dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á 2026. (Nguồn: X)
Không những không thể đánh bại U23 Việt Nam để tranh vé vào tứ kết, U23 Saudi Arabia còn phải nếm thất bại cay đắng với tỷ số 0-1 ở trận hạ màn bảng A VCK U23 châu Á 2026. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi tiền đạo Đình Bắc ở giữa hiệp 2.
Giành 9 điểm trọn vẹn, U23 Việt Nam đoạt vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng A. Ngược lại, U23 Saudi Arabia phải dừng cuộc chơi ở vòng bảng. Họ thất bại ở cả hai trận đấu quan trọng với U23 Jordan và U23 Việt Nam.
Đáng chú ý, ở trận đấu đêm qua (12/1), U23 Saudi Arabia gây áp lực rất lớn với 26 cú dứt điểm. Dù vậy, đội chủ nhà không thể ghi bàn. Ngược lại, U23 Việt Nam chỉ 4 lần dứt điểm nhưng lập công ngay ở cú dứt điểm trúng đích đầu tiên.
“Trong hiệp 1, chúng tôi kiểm soát tốt trận đấu, tạo ra một số cơ hội tốt để ghi bàn. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn từ các cầu thủ của mình. Bước sang hiệp 2, chúng tôi tiếp tục gây áp lực nhưng cuối cùng lại bị trừng phạt bởi cú sút trúng đích đầu tiên của đối thủ.
Tôi đồng ý rằng, dựa trên các con số thống kê, đây là thất bại đáng hổ thẹn. Chúng tôi tung ra 26 cú dứt điểm, còn U23 Việt Nam chỉ 4 lần dứt điểm. Nhưng cuối cùng họ đã thắng. Trong bóng đá, kịch bản nghiệt ngã như vậy vẫn xảy ra”, HLV Di Biagio cay đắng chia sẻ sau trận thua U23 Việt Nam.
Ngoài ra, HLV Di Biagio cũng dành lời khen cho thủ thành Trung Kiên của U23 Việt Nam. Ở trận đấu này, người gác đền của HAGL gây ấn tượng với 7 tình huống cứu thua.
Nhà cầm quân người Italy nói thêm: "Phải thừa nhận thủ môn của U23 Việt Nam hôm nay thi đấu rất xuất sắc. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể đánh bại cậu ấy. Đó là thủ môn rất giàu kinh nghiệm.
Nhìn lại toàn bộ những gì xảy ra và cách chúng tôi đến với giải đấu này, tôi phải khẳng định, các cầu thủ nỗ lực hết khả năng của mình. Thất bại ở vòng bảng thực sự là nỗi đau lớn. Tất cả các cầu thủ hiện rất thất vọng.
Nhưng bóng đá là như vậy. Chúng ta phải chấp nhận. Đây là bài học để các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn".
Với ngôi đầu bảng A, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B ở tứ kết (U23 UAE hoặc U23 Syria). Trận đấu này diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1 tới tại sân Prince Abdullah Al-Faisal Sport City.
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/hlv-u23-saudi-arabia-day-la-that-bai-dang-ho-then-346509.html