U23 Thái Lan đã giành chiến thắng 2-1 trước U23 Malaysia ở lượt trận cuối bảng F, qua đó đoạt ngôi nhất bảng và tấm vé dự VCK U23 châu Á 2026. Sau trận đấu, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không giấu được sự xúc động khi nhắc tới vai trò của Madam Pang – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.
“Chúng tôi đã gặp khó khăn khi phải thi đấu trong điều kiện mưa nặng hạt ở hai trận đầu. Sự khát khao của các cầu thủ có phần bị ảnh hưởng. Nhưng Madam Pang đã luôn ở bên cạnh, động viên từng trận. Đặc biệt, bà còn hứa thưởng 1 triệu baht nếu đội giành chiến thắng. Khoản thưởng ấy thực sự tạo cảm hứng, là nguồn động lực lớn để toàn đội vượt qua thử thách”, HLV Thawatchai chia sẻ.
HLV U23 Thái Lan cảm ơn Madam Pang. Ảnh: FAT
Chiến lược gia này còn nhấn mạnh, sự hỗ trợ từ Madam Pang không chỉ dừng lại ở vật chất: “Điều quan trọng nhất là sự tin tưởng và sự hiện diện của bà. Các cầu thủ cảm nhận được niềm tin từ lãnh đạo, từ đó họ thi đấu với tinh thần cao nhất. Tôi rất biết ơn Madam Pang và cả các CLB đã nhả quân, giúp đội có được những cầu thủ chất lượng trong giai đoạn quan trọng”.
U23 Thái Lan đã kết thúc vòng loại với 7 điểm, bằng Lebanon nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Chiến thắng trước Malaysia trở nên đặc biệt ý nghĩa không chỉ bởi tấm vé đi tiếp, mà còn bởi sự khẳng định niềm tin nơi Madam Pang dành cho thầy trò HLV Thawatchai.
HLV Thawatchai nói thêm: “Ở đợt tập trung đầu tiên, nhiều cầu thủ chưa có tiền mùa giải, nhưng sang đợt hai trước vòng loại, các em đã tập luyện đầy đủ với CLB nên chất lượng nâng lên rõ rệt. Ví dụ như trường hợp Kakhana Khamyok – tôi đã liên hệ với lãnh đạo và HLV CLB từ trước, chỉ tiếc là em bị chấn thương nên chưa thể tập trung sớm hơn. Nhưng đến nay, em đã chứng minh giá trị bằng cả kiến tạo lẫn bàn thắng, cho thấy có thể nâng tầm đội”.
HLV U23 Thái Lan cũng khẳng định sắp tới sẽ còn ba đợt tập trung trước thềm SEA Games 2025: “Hiện tại chúng tôi mới ở giai đoạn thứ hai nên chưa thể triển khai chiến thuật phức tạp, chủ yếu khắc phục từng điểm yếu. Nhưng sang đợt tập trung tháng 10, bộ khung chính sẽ dần được định hình để hướng tới SEA Games”.
Có thể nói, trong thành công này, dấu ấn của Madam Pang hiện rõ ràng: vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là nguồn động lực để U23 Thái Lan bứt phá. Và lời cảm ơn công khai của HLV Thawatchai chính là minh chứng rõ nhất cho sức ảnh hưởng của “nữ tướng” bóng đá Thái Lan.
Bá Hổ