HLV U23 UAE Marcelo Broli phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ảnh: AFC
Trên trang web chính thức của AFC, dù không giấu được sự thất vọng khi phải dừng bước tại giải, HLV Broli vẫn dành nhiều lời khen cho các cầu thủ U23 UAE, đặc biệt là tinh thần chiến đấu kiên cường khi hai lần gỡ hòa trong thời gian thi đấu chính thức trước khi chấp nhận thất bại ở hiệp phụ.
“U23 Việt Nam khó nhằn đúng như chúng tôi đã dự đoán. Họ là đội bóng ưa thích lối chơi phản công, có tốc độ rất nhanh và đã chơi tốt trong suốt trận đấu”, HLV Broli đánh giá cao đối thủ sau trận.
Nhà cầm quân người UAE tiếp tục chia sẻ: “Chúng tôi rất buồn vì thua trận, nhưng đồng thời tôi cũng rất tự hào về nỗ lực và màn trình diễn của các cầu thủ. Toàn đội sẽ trở về với niềm tự hào và sự hài lòng về những gì đã thể hiện”.
Trong trận đấu này, hai bàn thắng của U23 UAE được ghi do công của Junior Ndiaye ở phút 42 và Mansoor Al Menhali ở phút 68, sau khi đội bóng Tây Á lần lượt bị U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước bởi các pha lập công của Nguyễn Lê Phát (phút 39) và Nguyễn Đình Bắc (phút 62). Bàn thắng quyết định của Phạm Minh Phúc trong hiệp phụ đã khép lại chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho U23 Việt Nam.
Việc dừng bước ngay từ vòng tứ kết không nằm trong kế hoạch ban đầu của U23 UAE, song HLV Broli cho rằng những gì đội bóng thể hiện qua bốn trận đấu tại giải mang lại nhiều tín hiệu tích cực. “Chắc chắn trình độ của đội và các cầu thủ đã được cải thiện qua từng trận. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng các trận đấu đã qua, nhưng tôi tin rằng các cầu thủ cần được trao thêm cơ hội để sẵn sàng cho những sân chơi quốc tế trong tương lai”, ông Broli nhấn mạnh.
Ở chiều ngược lại, phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu căng thẳng, HLV Kim Sang-sik của U23 Việt Nam khẳng định yếu tố thể lực chính là chìa khóa giúp đội nhà vượt qua một U23 UAE giàu quyết tâm để giành vé vào bán kết.
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ vì sự cống hiến và nỗ lực không ngừng. Tôi rất tự hào về màn trình diễn của họ trong suốt 120 phút thi đấu. Qua trận đấu này, tôi tin rằng bóng đá Việt Nam đã được nâng lên một tiêu chuẩn rất cao”, HLV Kim chia sẻ.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ ông đã yêu cầu các học trò nỗ lực hơn nữa trong hiệp phụ, khi nhận thấy U23 Việt Nam có lợi thế về nền tảng thể lực so với đối thủ. “Tôi cảm thấy chúng tôi có thể lực tốt hơn các cầu thủ UAE và các cầu thủ đã thực hiện đúng những gì được chỉ đạo”, ông Kim nói thêm.
Sau khi chứng kiến đội nhà hai lần để thủng lưới chỉ ít phút sau khi vươn lên dẫn trước, HLV Kim Sang-sik đã có điều chỉnh kịp thời nhằm tránh kịch bản tương tự tái diễn. Ông quyết định rút Nguyễn Thanh Nhân, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai, để thay bằng Nguyễn Phi Hoàng nhằm hạn chế các tình huống bóng bổng của đối phương.
“Về thể lực, chúng tôi có ưu thế. Trong hiệp hai, tôi tung Phi Hoàng vào sân và giao nhiệm vụ cụ thể là xử lý các pha tạt bóng cũng như kèm chặt số 2 của UAE là Mubarak Zamah. Cậu ấy đã thực hiện rất tốt, đó là lý do chúng tôi không để đối phương ghi thêm bàn”, HLV Kim phân tích.
Với chiến thắng này, tài năng chiến thuật của HLV Kim Sang-sik cùng lối chơi của U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được kiểm chứng trong trận bán kết diễn ra vào ngày 20/1 tới, nơi đội bóng áo đỏ sẽ đối đầu với Uzbekistan hoặc Trung Quốc.
Bảo Hả/Báo Tin tức và Dan tộc