Cuốn sách “Hồ Chí Minh qua hồi ức của những cựu tù chính trị Côn Đảo” được tập thể tác giả tuyển chọn, sưu tầm từ một số bài viết, hồi ký của các cựu tù chính trị tại Côn Đảo. Đây là những bản hùng ca được viết bằng trái tim, trí tuệ và xương máu của những người đã sống, chiến đấu và chiến thắng ngay trong lòng ngục tối, nơi thân xác con người bị tra tấn đến tàn phế, nhưng niềm tin yêu dành cho vị lãnh tụ của dân tộc và ý chí tranh đấu vì độc lập, tự do cho Tổ quốc thì không gì lay chuyển được.
Cuốn sách như những bản hùng ca về ý chí chiến đấu và chiến thắng ngay trong lòng ngục tối khi có Bác soi đường. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Có thể kể đến một số bài viết: “Ký ức người tù tử hình về một lần kỷ niệm sinh nhật Bác”, “Niềm tin tất thắng”, “Luôn có Bác bên mình”, “Những người con trung hiếu”, “Mấy mẩu chuyện về tù án Côn Đảo đối với Bác Hồ”, “Một ngày tháng Năm trong Chuồng Cọp”, “Cuộc vượt ngục hy hữu”, “Tù chính trị Côn Đảo làm Lễ tang Bác tại nhà lao Tân Hiệp”, “Chúng tôi là một đoàn chiến thắng”, “Thơ tù nhân Côn Đảo viết về Hồ Chủ tịch”, “Người tù Côn Đảo học Kinh nhật tụng”…
Qua các bài viết, hồi ký, có thể thấy, vượt lên đói rét, bệnh tật, tra tấn thể xác và khủng bố tinh thần, những người tù cộng sản luôn có Bác là ánh sáng soi đường, nâng đỡ sức mạnh tinh thần. Ở chốn lao tù khắc nghiệt, họ tổ chức học tập lý luận, tuyên truyền tư tưởng cách mạng của Đảng và Bác trong những buổi sinh hoạt bí mật, dưới ánh sáng le lói từ khe cửa sắt. Họ truyền nhau đọc lại từng lời dạy của Người, ôn lại từng bài học lý luận để nuôi dưỡng ý chí và tinh thần cách mạng.
Cuốn sách cũng nhằm ghi nhớ công lao và tri ân những người tù chính trị Côn Đảo, đồng thời giúp thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận được tinh thần “sống như những đóa hoa” của những người đi trước. Những đóa hoa mọc lên giữa đá sỏi nhà tù nhưng không bao giờ tàn úa - vì họ luôn có Bác mãi trong tim.
An Nhi