Bài 2: Nguyện đứng dưới cờ Đảng
Bài 1: Gieo “hạt giống no ấm” trên vùng đất khó
ĐBP - Đôi bàn tay chai sần chỉ quen với nương rẫy, chưa từng cầm bút, mở trang sách, nhưng với niềm tin son sắt vào Đảng, ông Hồ Chử Goằng kiên trì học từng con chữ. Ước nguyện giản dị mà thiêng liêng của ông là trở thành đảng viên, để được góp sức mình dưới ngọn cờ Đảng quang vinh, cùng bà con xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp.
Không để ước mơ dang dở
Sinh ra nơi vùng cao nghèo khó, tuổi thơ ông Goằng sớm gắn liền với nương ngô, lúa. Khi mới đi học chưa lâu, ông đã phải nghỉ để phụ giúp cha mẹ, nhường cơ hội học hành cho các em. Lớn lên lập gia đình, gánh nặng cơm áo tiếp tục đè nặng, ông lại dồn mọi điều kiện cho con được đến trường, có cái chữ để sau này đỡ vất vả. Vì thế, giấc mơ học hành của ông nhiều lần phải gác lại.
Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên, ông Goằng (người thứ 2 từ phải sang) tuyên truyền vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế.
Hơn hai thập kỷ được nhân dân yêu mến, tín nhiệm giao trọng trách Trưởng bản, ông luôn cống hiến vì cộng đồng. Thế nhưng, hạn chế về trình độ văn hóa, nên trong sâu thẳm trái tim ông Goằng vẫn đau đáu một nỗi niềm chưa trọn vẹn là được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nỗi niềm ấy đã trở thành động lực thôi thúc ông kiên trì, nỗ lực học chữ, quyết không để ước mơ đứng dưới cờ Đảng của mình mãi dang dở.
Việc cầm bút, tập đánh vần ở tuổi đã xế chiều không hề dễ dàng, nhưng với ý chí kiên cường, ông Hồ Chử Goằng đều đặn đến lớp xóa mù chữ. Đêm xuống, sau một ngày lao động vất vả, ông lại lặng lẽ ngồi bên trang vở, miệt mài ghép vần, nắn nót từng nét chữ như học trò lớp “vỡ lòng”.
Vợ ông - bà Giàng Seo Thì kể: “Những ngày đầu, thấy ông ấy cầm bút tay run run, viết mãi chưa được, tôi thương lắm. Có lúc ông nản, định bỏ, nhưng tôi luôn động viên: Mình cố gắng lên, học chữ để hiểu nhiều hơn, để sau này được vào Đảng, làm gương cho con cháu và bà con trong bản”.
Bà Thì xúc động nhớ lại: “Những ngày còn đi học, dù bận rộn công việc ở trang trại, nhưng ông Goằng vẫn không bỏ lớp. Có những hôm đàn trâu, bò bị bệnh, bỏ ăn, ông ấy cặm cụi tách đàn, tiêm phòng, dặn tôi cho ăn uống cẩn thận rồi lại tất tả lên đường đến lớp. Ông đi bộ từ trang trại xuyên rừng, vượt suối, chỉ có ánh đèn pin lập lòe soi đường để kịp đến lớp nghe thầy cô giảng bài. Buổi học vừa tan, ông lại vội vã quay về, tiếp tục chăm trâu bò như chưa hề biết mệt”.
Sau những tháng ngày kiên trì học tập, được thầy cô giáo hướng dẫn tận tình, ông Goằng đã tự tay viết được tên mình. Nét chữ tuy còn nguệch ngoạc, chưa thật thẳng hàng nhưng chất chứa sự nỗ lực và lòng quyết tâm không khuất phục trước khó khăn.
Ông Goằng phấn khởi chia sẻ: “Từ ngày biết đọc, biết viết, đời tôi như mở ra một cánh cửa mới. Tôi có thể ghi chép, triển khai công việc ở bản hiệu quả hơn; đồng thời hướng dẫn bà con thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan trọng hơn, tôi được tham gia sinh hoạt chi bộ, hiểu và nắm chắc nội dung nghị quyết, mạnh dạn trao đổi, thảo luận cùng các đảng viên khác. Nghĩ đến việc mình cũng góp phần xây dựng thôn bản ngày một khởi sắc, lòng tôi tràn đầy niềm vui và tự hào”.
Tự hào là đảng viên
Ngày 9/5/2024 đã trở thành dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời ông Hồ Chử Goằng. Trong không gian trang nghiêm, lá cờ Tổ quốc rực đỏ giữa nền núi rừng xanh thẳm, buổi lễ kết nạp Đảng diễn ra bình dị mà cao quý. Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Hồ Chử Goằng đọc lời tuyên thệ dõng dạc, chính thức vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng trong niềm xúc động, tự hào của đảng viên và bà con dân bản.
Mang trên mình niềm tự hào lớn lao của một đảng viên, ông cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân. Ông Goằng tâm sự: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là vinh dự thiêng liêng nhất đời tôi. Từ nay, tôi không chỉ sống cho riêng mình mà phải sống sao cho xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng mà Đảng, Nhân dân trao gửi. Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, luôn gương mẫu trong lao động, hết lòng cống hiến, góp sức cùng bà con xây dựng bản, xã ấm no”.
Nêu cao phẩm chất tiên phong của người đảng viên, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, ông Goằng luôn trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, sát với tình hình thực tiễn địa phương. Không chỉ góp phần xây dựng nghị quyết chi bộ, ông còn đưa ra giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
Đơn cử như việc tìm “hạt nhân” kế cận cho Đảng, ông đã chủ động tham mưu để chi bộ phát động phong trào thi đua thiết thực, từ đó phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, tiêu biểu trong lao động sản xuất và đời sống cộng đồng. Cùng với đảng viên trong chi bộ, ông luôn kiên trì tuyên truyền, dìu dắt, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giúp quần chúng có điều kiện rèn luyện và lập nghiệp ngay tại địa phương. Với cách làm sáng tạo và tâm huyết, đến nay chi bộ đã có 6 đảng viên, khẳng định vững chắc vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Si Pa Phìn, Vàng A Kỷ nhận xét: “Từ khi được kết nạp Đảng, đồng chí Goằng luôn phát huy vai trò gương mẫu; nghiêm túc thực hiện nghị quyết, mạnh dạn góp ý xây dựng chi bộ, tập thể. Luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, tích cực vận động bà con giữ gìn đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Với lối sống giản dị, gần gũi, đồng chí được nhân dân tin tưởng, kính trọng và coi là tấm gương sáng để học tập”.
Tự hào là người đảng viên, ông Hồ Chử Goằng không chỉ nêu gương về tinh thần trách nhiệm, cống hiến cho bản, mà còn là người dẫn dắt, góp phần giữ gìn và lan tỏa truyền thống hiếu học trong gia đình, cộng đồng. Nhờ sự dìu dắt và tấm gương sáng ấy, nhiều thế hệ con cháu, thanh niên trong bản đã trưởng thành, trở thành những đảng viên mẫu mực, tiêu biểu nơi phên giậu Tổ quốc.
Bài 3: Khơi dậy “ngọn lửa” tri thức
Bài, ảnh: Sầm Phúc