Họ đã đến và chọn ở lại

Họ đã đến và chọn ở lại
4 giờ trướcBài gốc
Ngay khi biết miền Trung Việt Nam đang oằn mình chống cơn thiên tai với nhiều mất mát to lớn, Chính phủ Nga đã viện trợ ngay cho chúng ta 29 tấn hàng hóa. Còn những người Nga đang có mặt tại các tỉnh miền Trung thì ngay lập tức tổ chức nhóm thiện nguyện quyên góp để ủng hộ đồng bào miền Trung.
Thậm chí ngay trong đêm lũ dâng tại các xã sâu và xa ở Khánh Hòa, nhóm lướt sóng và lặn của các chàng trai Nga đang có mặt ở Nha Trang lập tức đem theo xuồng và trang bị một số đồ bảo hộ, rồi họ lập tức đến các vùng ngập lụt để xin tham gia cứu hộ.
Họ là những người thích bơi lội, có kỹ năng bơi và lặn rất tốt. Họ nhẫn nại giải thích, xin cho đi vào tâm lũ để giúp người dân Việt Nam. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố, họ buộc phải quay lại để liên hệ các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý. Những tưởng điều đó khiến họ chuyển đổi hình thức cứu trợ nhưng, ngay tức khắc chỉ ít giờ sau, họ quay lại điểm cứu trợ với những giấy tờ hợp pháp và bắt đầu cùng nhiều đội cứu hộ người Việt lên đường tiến vào các điểm ngập sâu để cứu hộ người dân.
Nhóm bạn người nước ngoài đang dọn dẹp đường phố Nha Trang sau lũ.
Có lẽ hình ảnh xúc động nhất đối với cộng đồng mạng xã hội chính là một chàng trai Nga, trùm áo mưa, ăn vội ổ bánh mì sau một đêm quần thảo cùng nước lũ cứu hộ người Việt. Thêm một nhóm người Nga tổ chức thành đội tiếp tế, họ mang theo nhiều hàng hóa, trên chiếc xuồng nhỏ, họ tiến hành hàng loạt chuyến đi sâu vào vùng lụt để tiếp tế thức ăn, thức uống cho đồng bào. Họ miệt mài tiến vào và rút ra. Cứ thế những ngày lũ vừa qua ở các tỉnh miền Nam Trung Bộ luôn có hình ảnh những người nước ngoài tham gia cùng các đội cứu hộ người Việt Nam.
Cũng ngay từ ngày đầu khi hay Nha Trang rơi vào cảnh ngập lụt sâu, đời sống người dân ảnh hưởng, vợ chồng anh Glukhovich Artem đã lập tức kêu gọi cộng đồng người Nga đang sống ở Nha Trang hành động. Với anh, những tháng ngày sống ở Nha Trang, gia đình anh luôn được người Việt Nam giúp đỡ. Họ chọn nơi này sinh sống khi anh được điều chuyển công việc từ Nga sang đây.
Từ những bỡ ngỡ cho đến hòa nhập vào nhịp sống của thành phố này là cả hành trình. Chính sự cởi mở, nhiệt thành giúp đỡ và tính chân thành đối đãi của người Việt đã khiến cuộc sống anh thêm ý nghĩa trên thành phố biển này. Vì thế, hai vợ chồng liền mua rất nhiều nhu yếu phẩm rồi chuyển đến điểm tập kết để chung tay cùng mọi người chia sẻ khó khăn cho người Nha Trang.
Tương tự như thế, chị Anatasiia Zhitnikova đã nhanh chóng tạo một nhóm cộng đồng người Nga trên mạng xã hội, kêu gọi cùng chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung. Chị đã đến Việt Nam chỉ để du lịch bằng xe máy, trên hành trình đi dọc Việt Nam, chị đã được nhiều người giúp đỡ. Khi chọn định cư lại với Việt Nam để làm việc, chị bảo chị yêu tính cách người Việt. Chính vì thế, khi nhìn hình ảnh miền Trung mênh mông biển nước, chị nghĩ mình phải hành động ngay.
Chỉ sau 30 phút lời kêu gọi được đăng tải trong nhóm cộng đồng người Nga ở Việt Nam, chị đã nhận được những sự ủng hộ từ quần áo, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Cứ vậy lời kêu gọi của chị đã lan tới nước Nga. Bạn bè chị, cả những người không quen cũng đã gửi sự ủng hộ đến với người Việt. Chỉ sau 1 ngày, đã có hàng chục chuyến hàng được chở đến các điểm tiếp nhận để nhanh chóng gửi cho đồng bào miền Trung.
Trên mạng xã hội, anh Ruslan Potemkin bàng hoàng chứng kiến cảnh một thành phố biển hiền hòa lại bỗng chốc hứng chịu cơn thiên tai quá khủng khiếp. Anh đã lập các nhóm vận chuyển để phụ cộng đồng người Việt nhanh chóng chuyển các gói hàng hóa cứu trợ đến khắp các địa điểm ở Nha Trang.
Chính anh cũng vận động bạn bè gom quần áo còn mặc được, mua thêm nước suối, thuốc men, gạo và mì gói để chia sẻ với những người Việt đang khó khăn trên khắp dải đất miền Trung. Anh đến đây để làm việc, thời gian sống ở miền Trung Việt Nam đã cho anh thấy một đất nước yêu hòa bình, mến khách và rất thoải mái. Chính điều này đã khiến anh càng yêu thêm đất nước Việt Nam.
Một chàng trai trẻ người nước ngoài mang sữa đến điểm nhận hàng cứu trợ.
Khi tiếp cận với các điểm cứu trợ để cùng chia sẻ với cộng đồng người Việt, hầu hết những người nước ngoài đang sinh sống ở miền Trung hay trên khắp dải đất hình chữ S này đều khâm phục sự chung lòng hướng về đồng bào miền Trung của người Việt. Khi cùng gia đình chuyển hàng cứu trợ đến điểm tập kết của phường Lái Thiêu - Thành phố Hồ Chí Minh, tôi gặp Tai Ho, một người Singapore đang làm việc và sinh sống ở đây. Anh và nhiều công nhân ở công ty đã vận chuyển một lượng hàng hóa lớn để ủng hộ đồng bào miền Trung.
Tai Ho đến sống trên đất Thủ đô đã 5 năm, cũng đã vài lần đi du lịch ở miền Trung. Với Tai Ho, người miền Trung lam lũ khắc khổ nhưng rất hiền hòa. Khi hay tin miền Trung đang lũ lụt, Tai Ho đã có chính sách cho nhiều công nhân quê các nơi đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được nhanh chóng về cứu giúp gia đình. Tại công ty mình đang làm việc, Tai Ho cũng mở cuộc vận động để ủng hộ tiền mặt và hàng hóa gửi đến những công nhân của mình có người thân đang bị thiệt hại nặng trong cơn lũ lụt vừa qua.
Không chỉ có vậy, họ đã đến với Việt Nam, chọn ở lại cùng đất nước này, và trong thời khắc nguy biến, bằng tất cả tấm lòng họ đã không nề hà cực nhọc, làm mọi việc để chia sẻ cùng Việt Nam. Có mặt tại Nha Trang cho chuyến du lịch của mình, nhóm bạn người Anh đã chung tay cùng người Nha Trang dọn dẹp bờ biển, đường phố. Họ có mặt từ sớm, trang bị chổi, bao rác, bao tay cùng khẩu trang. Họ xin phép các nhóm hoạt động thu dọn sau lũ của phường Nha Trang và tiến hành làm việc nhịp nhàng.
Dù có kỳ du lịch không trọn vẹn, nhưng với họ, giây phút chung tay cùng người Việt Nam đã cho họ một trải nghiệm rất ấn tượng. Đúng 3 ngày cuối cùng trong chuyến du lịch, họ đã dành hết quãng thời gian ấy để cùng người Việt tổng vệ sinh đường phố, bờ biển. Ngay trong những ngày khắp miền Trung tang thương, họ đã học được bài học kiên cường của người Việt Nam. Đó chính là ấn tượng mà Alex đã chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, cùng nhiều hình ảnh nhóm bạn anh đã chung tay dọn dẹp Nha Trang sau khi lũ rút.
Những người nước ngoài có mặt tại Việt Nam thời khắc này, dù bất cứ nơi đâu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… đều có những đóng góp từ vật chất đến công sức cho công cuộc cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tại Nhà văn hóa thành niên Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ sau một ngày huy động, hàng tấn hàng hóa cần phân loại, bốc vác. Trong rất nhiều tình nguyện viên có mặt hỗ trợ xuyên suốt ngày đêm, luôn có những người nước ngoài đến. Họ mang theo từng bao đồ và tham gia phân loại, rồi cũng chính họ tạo thành hàng người chuyển đồ.
Chiều chủ nhật 23/11, tôi có mặt ở nơi đây, bất ngờ khi rất nhiều người bạn nước ngoài đến từ Pháp, Mỹ, Hà Lan, Ukraina đã chung tay cùng hàng ngàn tình nguyện người Việt chúng ta. Hàng hóa và công việc luôn tới tấp, nhưng trên gương mặt họ không hề lộ ra sự mệt mỏi. Có thể bất đồng ngôn ngữ, nhưng sự giao tiếp lúc này là bằng hành động, người Việt làm mẫu một lần, và họ làm theo. Bằng niệm ý từ trái tim của tình người, tôi tin không có bất cứ rào cản nào để người nước ngoài chung tay cùng người Việt trong thời khắc này.
Từ trái tim đến với trái tim, từ tình người thấm đẫm lòng nhân, từ mất mát hoang tàn, tôi tin người dân Nam Trung Bộ sẽ lại kiên cường vực dậy bởi trăm triệu cánh tay đang nối liền yêu thương để xóa nhòa nỗi đau. Ở nơi lũ vừa đi qua thì tình người vẫn luôn ở lại, bất chấp ngôn ngữ, bất chấp màu da, bất chấp sắc tộc, bất chấp tôn giáo…, họ đã đến đây, và ở lại, ngay thời khắc này họ chung lòng như muôn triệu người Việt.
Tống Phước Bảo
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/ho-da-den-va-chon-o-lai-i790175/