Sự hoảng loạn bao trùm làng Badagalapura thuộc Saragur, huyện Mysuru, Ấn Độ, sau khi một con hổ tấn công người dân vào sáng 16/10, khiến một người trong số họ bị thương nặng.
Theo các nhân chứng, con hổ đột nhiên xuất hiện từ đám cây rậm rạp và lao vào những người nông dân đang làm việc trên đồng. Trong nỗ lực tuyệt vọng để trốn thoát, dân làng đã trèo lên cây để tránh bị tấn công. Tuy nhiên, Mahadev, 34 tuổi, đã không thể chạy thoát kịp thời.
Người dân trèo lên cây để tránh bị hổ tấn công.
Các nhân chứng cho biết con hổ đã vồ Mahadev ngã xuống đất rồi cắn nạn nhân trước khi bỏ chạy vào khu rừng gần đó. Mahadev bị thương nặng nhưng vẫn sống sót, anh được dân làng đưa đến bệnh viện địa phương nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Người dân địa phương cho biết, trước đó đã có nhiều cảnh báo được đưa ra nhưng không có biện pháp phòng ngừa nào được thực hiện.
Sau vụ việc, các viên chức kiểm lâm đã phát động một chiến dịch quy mô lớn để xác định vị trí và bắt giữ con hổ. Các đội được trang bị súng gây mê, máy bay không người lái để theo dõi chuyển động của con vật và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về xung đột giữa người và động vật hoang dã đang leo thang ở các khu vực ven rừng Karnataka. Các nhà bảo tồn đã kêu gọi chính quyền tăng cường giám sát và thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để ngăn chặn những cuộc chạm trán tương tự trong tương lai.
Phương Linh(T/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/ho-du-lao-ra-khoi-bui-ram-tan-cong-nguoi-dan-tren-canh-dong-204251017152336338.htm