Trong không khí vui tươi của năm mới 2026, chỉ cần dạo bộ một vòng quanh hồ cũng đủ cảm nhận được không khí Tết. Những chiếc máy ảnh, điện thoại được giơ lên hoạt động liên tục để ghi lại khoảnh khắc mọi người tươi cười bên khóm hoa, bên những tiểu cảnh trang trí, phía sau là khung cảnh tháp Rùa in bóng thâm trầm trên mặt nước.
Hồ Gươm không chỉ là không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân Thủ đô mà từ lâu đã trở thành điểm hẹn gần như mặc định trong hành trình khám phá của du khách. Dù là buổi sáng sớm, giữa trưa hay khi chiều xuống, khu vực quanh hồ luôn có người qua lại, tạo nên nhịp sống an yên, chậm rãi nhưng không hề tẻ nhạt.
Buổi sáng ở hồ Gươm thường rất trong lành. Người dân ra hồ đi bộ, tập thể dục, trò chuyện vui vẻ. Những thói quen giản dị ấy đã trở thành nét đẹp văn hóa, cũng là hình ảnh thú vị với du khách. Nhiều người chọn đi bộ một vòng hồ để quan sát sinh hoạt đời thường, cảm nhận nhịp sống Hà Nội từ những điều rất nhỏ và rất thật.
Một du khách quốc tế (áo xanh) kín đáo cầm điện thoại quay lại cảnh nhộn nhịp ở hồ Gươm
Là một người sống ở Hà Nội lâu năm, cơ quan lại nằm gần hồ Gươm nên đối với chị Lê Thanh Huyền hồ Gươm đôi khi như “chốn đi về”. Thỉnh thoảng vui vui, chị lại cùng đồng nghiệp rủ nhau ra hồ chụp ảnh “sống ảo” để “khuấy động tinh thần”. Có đôi lúc buồn, chị cũng ra hồ gọi một li nước mát, một mình ngồi tư lự trải lòng với hồ nước, cây xanh.
Chị Huyền chia sẻ: “Với tôi hồ Gươm mùa nào cũng đẹp. Suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mùa nào cũng có những loài hoa đua nở khiến mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng. Nếu muốn cảm nhận nhiều màu sắc văn hóa trong một không gian thu nhỏ thì hồ Gươm cũng là nơi như vậy, vì nơi này có rất nhiều khách quốc tế đến tham quan”.
Không gian quanh hồ luôn được chăm chút kĩ lưỡng. Cây xanh, thảm cỏ và các luống hoa thay nhau khoe sắc theo mùa, tạo nên khung cảnh hài hòa giữa thiên nhiên và phố thị. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng cây, tháp Rùa và những dãy phố cổ xung quanh khiến hồ Gươm trở thành điểm dừng chân lí tưởng để chụp ảnh, nghỉ ngơi và ngắm cảnh.
Với du khách trong nước, hồ Gươm là nơi không thể không đến. Chỉ cần dành chút thời gian tản bộ cũng đủ để thấy được nét đặc trưng của Hà Nội. Nhiều gia đình đưa con nhỏ ra hồ chơi, nhiều nhóm bạn chọn nơi đây làm điểm gặp gỡ trước khi tiếp tục hành trình tham quan phố cổ, bảo tàng hay các khu ẩm thực lân cận… Chính điều ấy đã giúp hồ Gươm trở thành biểu tượng sống động của Hà Nội.
Chị Nguyễn Hồng Nhung - một du khách đến từ Huế cho biết: “Mỗi lần ra Hà Nội tôi thường cùng mấy người bạn thân ra hồ Gươm chụp ảnh kỉ niệm, sau đó sẽ lang thang dọc các con phố quanh hồ thưởng thức ẩm thực và cảm nhận sự thay đổi của cuộc sống Thủ đô”.
Du khách nước ngoài, có người lần đầu đến Hà Nội, có người đã quay lại nhiều lần, đều tỏ ra thích thú trước nhịp sống buổi sáng đầu năm. Họ đi chậm, quan sát từng chi tiết, từ cách người Hà Nội sinh hoạt, trò chuyện, đến những gánh hàng rong, quán nước ven đường. Không ít người quay lại hồ Gươm nhiều lần trong cùng một chuyến đi, bởi mỗi thời điểm trong ngày nơi đây lại mang một sắc thái khác.
Khi mặt trời lên cao hơn, dòng người vẫn tiếp tục đổ về. Nhưng dù đông người đến đâu, hồ Gươm vẫn giữ được dáng vẻ yên bình vốn có.
Những bó hoa giúp bức ảnh "sống ảo" của du khách trở nên lung linh hơn
Buổi sáng đầu năm đến giữa lòng thành phố nhẹ nhàng như thế, để lại trong mỗi người những cảm xúc đan xen, vừa trong trẻo, nhẹ nhõm vừa bồi hồi, sâu lắng, khi bất chợt hoài niệm về một năm cũ vừa trôi qua và nghĩ đến một năm mới đang bắt đầu.
Tạo dáng chụp ảnh bên hồ
HỒ THẢO