Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 20 giờ cùng ngày, khu vực Hồ Gươm bắt đầu chật kín người. Dòng người đổ về mỗi lúc một đông, mang theo sự háo hức rất riêng của những giờ phút cuối cùng trong năm cũ, khiến không khí đón chờ countdown tại trái tim Thủ đô trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
Các tuyến phố quanh Hồ Gươm như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ… ken đặc người đi bộ. Những nhóm bạn trẻ tay cầm cờ, bóng bay, phụ kiện phát sáng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhiều gia đình đưa con nhỏ dạo quanh hồ, vừa tản bộ vừa cảm nhận rõ nét không khí lễ hội đang lan tỏa khắp từng góc phố.
Hồ Gươm dịp này cũng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Dễ dàng bắt gặp những vị khách quốc tế hòa mình vào dòng người, thích thú quan sát và trải nghiệm không khí đón năm mới theo cách rất Việt Nam.
Tại sân khấu ngoài trời, khu vực countdown được trang hoàng bằng hệ thống ánh sáng rực rỡ, âm nhạc vang lên sôi động. Những ca khúc quen thuộc về mùa đông Hà Nội, về năm mới liên tục được cất lên, kéo mọi người xích lại gần nhau hơn. Tiếng cười nói, tiếng nhạc, tiếng bước chân hòa quyện, tạo nên bức tranh sinh động của Thủ đô trong khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng của thời gian.
Dòng người tấp nập đổ về khu vực Hồ Gươm đón chào năm mới 2026.
Mọi người đều háo hức hòa mình vào khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng.
Các bạn trẻ tranh thủ ghi lại những hình ảnh đáng nhớ bên nhau.
Các gia đình cũng háo hức đến Hồ Hoàn Kiếm đón giao thừa.
Giữa dòng người náo nức, các chiến sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ, bảo đảm cho người dân đón Tết an toàn, yên vui.
Du khách quốc tế cũng hòa nhịp bước giữa không gian Hồ Gươm rực rỡ sắc màu ngày cuối năm.
Mọi người lựa chọn cho mình vị trí đẹp để thưởng thức những màn pháo hoa mãn nhãn vào đêm giao thừa.
Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc