Hò hẹn với Lâm Đồng

Hò hẹn với Lâm Đồng
4 giờ trướcBài gốc
Cuộc gặp gỡ nào, cũng phải có hồi kết như cuộc gặp gỡ giữa tôi và Đắk Nông và nhiều người khác nữa. Chúng ta có thanh xuân ở mảnh đất này, từ những ngày đầu tái thành lập tỉnh Đắk Nông trên cơ sở tách ra từ Đắk Lắk, cùng nhau lên những chuyến xe, tạm biệt gia đình để đến vùng đất mới, tương lai nhiều hứa hẹn, khi bước chân lên đường luôn với tâm thế mới và niềm hy vọng dâng trào. Đến hôm nay, câu chuyện của chúng tôi sau hai mươi năm khi gặp nhau nơi công sở, trở về thăm nhà dịp nghỉ lễ hay bất giác người quen gặp nhau đâu đó ngoài đường là câu hỏi: thế con/bạn/cháu có đi Lâm Đồng không?
Câu trả lời ấy chắc sẽ dài lắm, sẽ là những phân tích, trăn trở, suy nghĩ về một hành trình mới, nhưng kết quả sẽ là hẹn nhau ở Lâm Đồng nhé, cùng viết tiếp câu chuyện mới ở vùng đất có thể không xa lạ với nhiều người nhưng sẽ là rất mới mẻ trong chặng đường lịch sử tiếp theo.
Kỷ niệm của câu chuyện cũ 20 năm trước
Câu chuyện hai mươi năm có lẽ của Đắk Nông hôm nay chính thức đã là câu chuyện cũ. Đó là câu chuyện hai mươi năm thành lập, xây dựng và phát triển của một Đắk Nông non, trẻ, nhiều tiềm năng. Những người sống với Đắk Nông hơn hai mươi năm qua sẽ không quên được khó khăn, vất vả, trở ngại của ngày đầu đi lập nghiệp, có những đồng nghiệp đã bỏ cuộc, về lại với gia đình hoặc đến vùng đất khác phát triển hơn, tương lai hơn.
Thế hệ chúng tôi, khi được cùng đến công tác ở Đắk Nông với các cô, chú lớn tuổi vẫn không nguôi nhớ về kỉ niệm của ngày xưa: dù trong những ngày mưa bão, Gia Nghĩa mưa rả rích, nhưng trong căn phòng nhỏ vẫn đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện một thưở của những người xa lạ, từ Buôn Ma Thuột, các huyện cùng về gặp nhau tại thị trấn Gia Nghĩa để xây dựng quê mới. Với xuất phát điểm thấp, là một trong những địa phương nghèo, cơ sở hạ tầng yếu kém; tiềm năng thế mạnh của tỉnh chưa được khai thác; an ninh nông thôn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn... ngày ấy, Đắk Nông đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với tinh thần đồng lòng, chung ý chí, vượt khó, đổi mới, sáng tạo đã thay đổi diện mạo một Đắk Nông mới hôm nay sau hơn hai mươi năm xây dựng và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức cao, quy mô tổng sản phẩm gấp 12 lần, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội gấp 20 lần; thu nhập bình quân đầu người gấp 13 lần so với thời điểm tái lập tỉnh năm 2004 (số liệu năm 2024). Tiềm lực, vị thế của Ðắk Nông được khẳng định, đời sống nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện nâng lên về mọi mặt. đặc biệt hơn, Đắk Nông hôm nay đã được biết đến, nhắc đến trên bản đồ Việt Nam, quốc tế với hệ thống hang động núi lửa nằm trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; hồ Tà Đùng, thác Đray Sáp; thác Đắk Glun... những thành quả ấy có sự đóng góp của những con người hai mươi năm trước, chân ước chân ráo bước chân về Đắk Nông.
Một góc thành phố Gia Nghĩa
Duyên nợ với vùng đất mới
Lâm Đồng, vùng đất nằm phía Nam Tây Nguyên với bề dày lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi bật. Nhắc đến Tây Nguyên, không ai không nhớ đến những địa danh nổi tiếng của Lâm Đồng như Đà Lạt mộng mơ được mệnh danh là “thành phố ngàn hoa”, Dinh Bảo Đại; nhắc đến những ngọn đèo, thung lũng nhỏ, đồi thông, hồ Xuân Hương thơ mộng... đặc biệt khí hậu ở đây, thích hợp với những chuyến du lịch, kỳ nghỉ. Nhiều du khách cả nước, khách quốc tế luôn lựa chọn điểm đến, điểm du lịch là Đà Lạt – Lâm Đồng. Chúng tôi gắn bó với Lâm Đồng khi được chia tách từ tỉnh Đắk Lắk, trở thành em út, tỉnh thứ năm của khu vực Tây Nguyên. Trong hoạt động Văn học nghệ thuật khu vực, Đắk Nông và Lâm Đồng ở lĩnh vực Mỹ thuật được sinh hoạt cùng khu vực VII – Đông Nam bộ, nên đôi lần, từ khi thành lập đã có cơ hội để đến với nhau thông qua các triển lãm mỹ thuật khu vực được tổ chức luân phiên trong 9 tỉnh hàng năm. Sự kiện sáp nhập tỉnh, nhất là từ sau khi Nghị quyết 60/NQ-TW được ban hành, ai ai cũng chung tâm trạng, Đắk Nông sẵn sàng về với người anh mới, cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng về với người đã quen biết, cũng dần sẽ thích nghi thôi.
Ngoại trừ Đắk Lắk là quê hương nơi mình sống trước khi về Đắk Nông lập nghiệp, thì Lâm Đồng có lẽ là nơi tôi đến nhiều nhất trong các tỉnh Tây Nguyên. Từ năm 2006, đã có những chuyến công tác khi theo đoàn họa sĩ vận chuyển tranh tham gia Triển lãm mỹ thuật, cùng đoàn đi thực tế sáng tác; những chuyến đi việc gia đình, cho con cái nghỉ ngơi vào ngày hè..., mảnh đất ấy dường như không còn xa lạ với tôi và nhiều người. Nay mảnh đất ấy sẽ gần gũi hơn, sẽ mời bạn bè, khách về thăm quê hương mình với cảnh đẹp đã không ít lần đến như Đà Lạt, làng Cù Lần, làng Đất Sét, thác Datanla, dinh Bảo Đại, đỉnh Langbian, thung lũng tình yêu...; về với Lâm Đồng còn được thưởng thức các loại rau củ, về với xứ sở ngàn hoa, với những sản phẩm nông nghiệp, đặc sản nổi tiếng như mức các loại dâu; hồng, atisô, nấm...
Khép lại câu chuyện được hơn khi sáp nhập tỉnh, đi đâu, làm gì cũng có những khó khăn của ngày đầu, như cái ngày của hơn hai mươi năm trước với nhiều cán bộ, công chức, viên chức khi đến Đắk Nông lập nghiệp. Sau hai mươi năm, ai cũng có gia đình ổn định, cuộc sống thuận lợi, tốt đẹp hơn và niềm vui lớn nhất là góp phần xây dựng một Đắk Nông mới, đẹp, khang trang và được xem là quê hương, muốn gắn bó lâu dài hơn nữa.
Hy vọng kết nối cho tương lai
Một góc thành phố Đà Lạt
Theo chủ trương của Chính phủ, tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng sẽ được sáp nhập thành tỉnh mới có tên gọi Lâm Đồng, trung tâm hành chính – chính trị đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng sẽ là tỉnh có diện tích lớn nhất nước (24.233,1 km2); quy mô dân số đứng thứ 13 (3.324.400 người), GRDP đứng thứ 8 cả nước (quy mô lên tới 329.871 tỷ đồng); theo nhiều chuyên gia, sau khi sáp nhập ba tỉnh, nông nghiệp công nghệ cao sẽ là một trong những lợi thế hàng đầu của Lâm Đồng mới; sẽ là tỉnh có diện tích đất sản xuất nông nghiệp thuộc nhóm lớn nhất cả nước, với quy mô trên 1.054.000 ha. Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có tiềm năng du lịch vượt bậc khi địa phương có nhiều tiềm năng thiên nhiên hài hòa giữa rừng và biển: với nhiều danh lam thắng cảnh với thương hiệu Đà Lạt; có nhiều câu chuyện tình bí ẩn, đặc biệt là huyền thoại tình sử Lang Biang; Khu du lịch hồ Tuyền Lâm là khu du lịch quốc gia đầu tiên ở Việt Nam; các hồ: Xuân Hương, Tuyền Lâm, Than Thở, Đa Thiện đẹp như bức tranh thủy mặc; đồi chè Cầu Đất, đồi chè Bảo Lộc tạo biết bao cảnh đẹp gần gũi với thiên nhiên, nhiều tháng trong năm được bao phủ bởi sương mù, tạo cảm giác sự hòa quyện giữa trời và đất gần nhau; du lịch biển có Mũi Né, đảo Phú Quý, Bàu Cát đã trở nên quá quen thuộc với nhiều du khách, và chúng ta sẽ có thác Dray Sáp, Đắk Glun, Lưu Ly hùng vĩ...
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trải dài trên diện tích 4.760 km2, có khoảng 65 điểm di sản địa chất, địa mạo, trong đó có hệ thống gần 50 hang động với tổng chiều dài hơn 10.000 m, các miệng núi lửa, thác nước đã tạo nên kiệt tác thiên nhiên luôn thôi thúc du khách luôn tìm về khám phá; hồ Tà Đùng có diện tích gần 6.000 ha mặt nước, được ví như vịnh Hạ Long trên đại ngàn Tây Nguyên có nhiều tiềm năng phát triển du lịch xanh. Tỉnh Lâm Đồng mới sẽ trở thành tỉnh có diện tích đất rừng khoảng 1,128.689 ha, lớn nhất cả nước; sở hữu khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, một phần rừng thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên - Danh hiệu danh lục xanh đầu tiên ở Việt Nam (tỉnh Lâm Đồng); khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (tỉnh Đắk Nông), khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu và khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông (tỉnh Bình Thuận). Khi sáp nhập, Lâm Đồng sẽ trở thành tỉnh có biển với đường bờ biển dài 192 km, có ngư trường rộng 52.000 km2.
Những con số ấn tượng, để chúng ta tin vào một tương lai mới khi về với Lâm Đồng. Chúng tôi, những Văn nghệ sĩ Đắk Nông đã có chuyến trải nghiệm thú vị đến với Lâm Đồng, Bình Thuận trong thời gian rất ngắn trước khi chính thức về chung mái nhà Lâm Đồng. Mọi người gọi đó là chuyến đi kết nối, tiền trạm cho một chặng đường mới trong tương lai. Thực ra với Văn học nghệ thuật, khắp 63 tỉnh thành, mỗi nhân tố, thành viên trong ngôi nhà chung ấy đều là bạn bè, anh em quen biết lẫn nhau. Trước đây, Văn nghệ sĩ Đắk Nông đã có rất nhiều chuyến thực tế đến với Đà Lạt - Lâm Đồng; về với biển đảo Phú Quý – Bình Thuận, những chuyến đi thực tế sáng tác của nhiều hội viên, nhiều chuyên ngành được thực hiện trong nhiều năm và đã gắn bó lâu dài, chuyến đi này, mỗi người như gần nhau hơn. Không gian địa lý vẫn không hề thay đổi về khoảng cách, từng cung đường vẫn quanh co, pha lẫn hồi hộp khi di chuyển qua các tuyến đường đèo nhưng cảm giác đến với Lâm Đồng, Bình Thuận đã khác xưa, như được về nhà mới.
Hơn hai mươi năm gắn bó, trưởng thành với Đắk Nông, nhiều người còn nói với nhau rằng, thanh xuân đã dành hết cho mảnh đất ấy, và luôn nghĩ rằng: lựa chọn của ngày xưa ấy, khi đến với mảnh đất Đắk Nông đã đơm hoa, kết trái ngọt. Hôm nay, trước thềm về với Lâm Đồng, sẽ có những anh chị, bạn bè, nhiều bạn trẻ như chúng tôi ngày xưa ấy, cùng nhau lên đường lập nghiệp ở quê mới, cũng sẽ với tâm thế sẵn sàng để cùng hẹn hò nhau về với Lâm Đồng ngày mai.
1. Núi lửa Nâm Blang nằm trong hệ Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông
2. Một góc trung tâm thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng
3. Đảo Phú Quý – điểm đến không thể bỏ lỡ khi đến với Bình Thuận.
ĐÔNG KHUÊ
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/ho-hen-voi-lam-dong-398616.html