Hồ Mắt Ngọc, viên ngọc xanh ẩn mình giữa rừng sâu xã Mường Hoa (Phú Thọ) cách Hà Nội khoảng 120km. Hồ Mắt Ngọc được bao quanh là những vách đá lớn và núi đá tai mèo sừng sững, phải vượt qua những con dốc đá vôi, lối mòn đất đỏ, xuyên qua rừng rậm và men theo vách đá phủ rêu phong để đến. Nước hồ được phủ lên màu xanh biếc hiếm gặp và hình dáng tròn trịa nằm giữa những dãy núi uốn lượn, rừng già thẫm màu. Cảnh sắc thiên nhiên mang vẻ đẹp mộc mạc, yên bình nhưng cũng thật hùng vĩ.
Hồ Mắt Ngọc là một hồ nước riêng biệt có khe nước ngầm kết nối với sông Đà, tuy nhiên nước hồ Mắt Ngọc luôn có màu xanh thẳm khác với màu nước của sông Đà (Hồ Hòa Bình).
Không gian xanh mát và hoang sơ là điểm đến không thể bỏ qua cho du kháchvà những nhiếp ảnh gia chuyên về du lịch.
Hồ có diện tích khoảng 10ha, nước quanh năm xanh ngọc, trong đến mức có thể nhìn thấy đàn cá tung tăng dưới đáy. Từ trên cao nhìn xuống, mặt hồ tròn trịa như một “con mắt khổng lồ” lấp lánh giữa núi rừng, gợi cảm giác huyền bí và kỳ vĩ. Điều đặc biệt, theo người dân địa phương, hồ không bao giờ cạn, mực nước ổn định nhờ hệ thống khe ngầm liên kết với sông Đà. Chính vì vậy, Hồ Mắt Ngọc luôn mang vẻ tĩnh lặng, trong trẻo, khiến bất kỳ ai đặt chân đến đều có cảm giác như lạc vào một không gian khác, nơi thời gian dường như ngưng đọng.
Cảnh vật còn nguyên sơ trên lối đi vào hồ Mắt Ngọc.Đường đi lên hồ Mắt Ngọc xuyên qua rừnglà trải nghiệm hấp dẫn cho những du khách ưa khám phá.
Để đến được Hồ Mắt Ngọc có thể di chuyển bằng đường bộ hoặc đường thủy. Nếu đi đường thủy du khách sẽ trải qua một hành trình vừa thử thách vừa hấp dẫn. Từ vịnh Ngòi Hoa, thuyền di chuyển khoảng 30 phút mới cập bến. Sau đó, du khách tiếp tục đi bộ xuyên rừng theo lối mòn khoảng 10–15 phút. Con đường không dễ đi, có đoạn dốc, nhiều rễ cây và dây leo, nhưng chính sự gập ghềnh này lại mang đến trải nghiệm khám phá thiên nhiên chân thực. Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh rừng, hồ nước xanh thẳm bất ngờ mở ra trước mắt, tạo nên cảm giác choáng ngợp khó quên.
Hồ Mắt Ngọc vẫn còn hoang sơ, không ồn ào dịch vụ, cũng không biển quảng cáo rực rỡ.
Ngoài ra đi đường thủy du khách có thể trải nghiệm thêm du lịch sinh thái, kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa tại Mường Hoa và các vùng phụ cận như du lịch tâm linh đền Bờ, động Thác Bờ, động Hoa Tiên,…
Ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc, hồ Mắt Ngọc đang trở thành điểm đến mới,thu hút du khách nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, tĩnh lặng
Hồ Mắt Ngọc hội tụ đầy đủ yếu tố hấp dẫn: cảnh quan đẹp, khí hậu mát mẻ, trải nghiệm khám phá độc đáo. Đây hứa hẹn sẽ là điểm đến yêu thích của những du khách ưa dịch chuyển, muốn tìm kiếm sự tĩnh lặng, bình yên giữa núi rừng.
Trọng Đạt