8h sáng, sau khi chuẩn bị xong cơm nắm và nước uống, bà Thị Pi An tất tả đưa đàn bò 20 con vào rừng để chăn, thả. Một trong số 20 con bò trong đàn là tài sản của bà An, số còn lại là bò của những hộ dân khác.
Khoảng 8h sáng, từng tổ chăn bò của bon Bu Prăng 2 đưa bò vào rừng để chăn thả
Theo lịch, hôm nay bà An cùng một phụ nữ khác sẽ chăm sóc, quản lý đàn bò này. Đến khoảng 17h, đàn bò sẽ được đưa về bãi tập kết, bàn giao cho gia đình tiếp theo chăm sóc.
Hình thức chăn bò độc đáo này đã tồn tại hơn 10 năm qua tại bon Bu Prăng 2. Hơn một thập kỷ, số lượng vật nuôi đã tăng mạnh, tổ chăn bò trở thành mô hình mẫu để nhiều địa phương khác học hỏi.
Năm 2012, người dân thành lập các tổ chăn nuôi để quản lý, chăm sóc số bò được cấp phát
Ông Bùi Minh Hải, Trưởng bon Bu Prăng 2 cho biết, năm 2012, khi được tái lập, bon Bu Prăng 2 có khoảng 70 hộ dân, trong đó đa phần là hộ nghèo, thiếu tư liệu sản xuất. Từ một số chương trình, dự án, người dân trong bon được hỗ trợ hơn 100 con bò giống.
Một hộ gia đình được cấp phát 1-2 con bò, nhưng hàng ngày phải cắt cử người trông nom, chăm sóc. Không chỉ tốn công sức và thời gian, điều này còn ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm, thu nhập của từng gia đình. Trước thực tế này, người dân tìm cách để vừa quản lý số bò được cấp phát, vừa có thời gian làm các công việc khác.
"Bà con trong bon họp lại với nhau, thành lập các tổ chăn nuôi bò. Mỗi tổ có khoảng 20 - 40 con bò và phân công từng hộ chăm sóc theo ngày. Nhờ cách làm này, mỗi tuần, một hộ chỉ phải đi chăn bò 1 - 2 lần", ông Hải nói.
Việc tập hợp thành các tổ chăn nuôi bò của người dân bon Bu Prăng 2 là cách làm sáng tạo, độc đáo
Có kinh nghiệm tham gia tổ chăn bò của bon Bu Prăng 2, chị Thị Dung cho biết, dù được giao quản lý số lượng bò lớn nhưng trong suốt thời gian qua, chưa hộ nào để xảy ra mất bò hoặc để bò đi lạc.
Đàn bò được tập trung tại một bãi đất trống, nằm trong bon. Khoảng 8h hàng ngày, người dân đưa bò đi tìm thức ăn. Hộ nào được giao quản lý bò thì mang theo cơm để ăn trưa. Đến khoảng 17h chiều, bò được đưa trở về bon.
Mỗi tuần, tôi chỉ cần bỏ ra 1 ngày để đi chăn bò. Thời gian còn lại thì đi rẫy hoặc đi làm thuê cho người khác
Bà Thị Pi An, bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng
Theo chia sẻ, để quản lý, bảo vệ tốt đàn vật nuôi lên tới hàng chục con, các hộ gia đình trong tổ chăn nuôi phải "nhớ mặt" bò. Cùng với đó, mỗi tổ sẽ tạo một loại lục lạc riêng để đeo cho vật nuôi của mình. Thông qua âm thanh mà lục lạc phát ra, bò sẽ không bị lạc đàn sang tổ chăn nuôi khác.
“Khi tham gia tổ chăn nuôi, các hộ dân phải nhớ lịch phân công và không chăn thả trùng khu vực để tránh lạc đàn hoặc vật nuôi tranh giành thức ăn”, chị Thị Dung cho hay.
Hiện tổng số trâu, bò của bon Bu Prăng 2 là hơn 160 con, trong đó hộ nhiều nhất là 8 con
Theo tìm hiểu, trong số hơn 100 hộ, bon Bu Prăng có 70 hộ có chăn nuôi gia súc. Ngoài số lượng bò được duy trì trong suốt hơn 10 năm qua, người dân còn phát triển thêm đàn trâu. Tổng số trâu, bò của bon là hơn 160 con, trong đó hộ nhiều nhất là 8 con.
Dương Phong