Hồ Ngọc Hà viết tiếp những chuyến đi thiện nguyện

Hồ Ngọc Hà viết tiếp những chuyến đi thiện nguyện
7 giờ trướcBài gốc
Cách đây 1 năm, Hồ Ngọc Hà bắt tay vào làm series "Hành trình 20+" với địa điểm ở Quảng Bình và Huế - những nơi cô từng sinh sống, học tập và trưởng thành. Series để lại dấu ấn sâu đậm về những nỗ lực vì cộng đồng của Hồ Ngọc Hà, giúp cô nhận về nhiều tình cảm của khán giả. Trong mùa thứ 2 của chương trình này, giọng ca sinh năm 1984 chia sẻ, cô chọn ghi hình ở các tỉnh miền Tây với điểm đến là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần giúp đỡ, nhất là các em nhỏ đang ở độ tuổi đến trường.
Lê Ngọc Cẩm Tiên - cô bé 12 tuổi ở xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cũ) là gương mặt đầu tiên trong cuộc hành trình này. Cẩm Tiên mồ côi cha cách đây 4 năm. Cha của cô bé qua đời vì bệnh nặng, để lại người vợ hiền và hai đứa con nhỏ. Bệnh tim bẩm sinh cùng việc bị suy dinh dưỡng nặng, lại phải đi làm vất vả khiến Cẩm Tiên nhiều lần ngất xỉu vì kiệt sức. Dù vậy, cô bé chưa bao giờ từ bỏ trách nhiệm của mình trong gia đình. Sau giờ học, Tiên cố gắng cùng mẹ đi bán vé số để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, có hôm bán đến 9 giờ đêm. Cô bé tâm sự: “Có lúc mệt mỏi khi đi bán, nhưng em nghĩ nhà có 3 người, mẹ không đủ sức lo cho gia đình nếu em không đi bán, nên em cố gắng”.
Cô giáo của Cẩm Tiên xúc động cho biết, mặc dù sức khỏe yếu nhưng Cẩm Tiên có tinh thần học tập rất cao, ,ô giáo cũng cho biết hoàn cảnh gia đình Tiên rất khó khăn, không có điều kiện đến trường đầy đủ, nhưng em luôn nỗ lực không ngừng. Về phần mình, Cẩm Tiên tự tin bày tỏ yêu thích và học giỏi nhất hai môn tiếng Anh và Văn. Cô bé còn tự tin giới thiệu mình bằng tiếng Anh khi gặp Hồ Ngọc Hà, đồng thời chia sẻ ước mơ trở thành bác sĩ Nhi khoa để chữa bệnh cho những trẻ em nghèo không có điều kiện khám chữa bệnh. Bởi hơn ai hết, Cẩm Tiên thấm thía cảnh tiền viện phí chẳng bao nhiêu mà mẹ em cũng không có để đưa em đi khám.
Mẹ của Tiên kể lại những năm tháng đầy gian khó rằng, lúc người chồng - trụ cột trong gia đình mất đi, chị rất hụt hẫng, tưởng chừng ngã gục nhưng vẫn phải đứng lên vì các con. Chị cũng không giấu nổi những suy nghĩ tiêu cực khi không có ai ở cả bên nội lẫn bên ngoại để có thể giúp đỡ mấy mẹ con.
Không giấu được sự xúc động trước hoàn cảnh của Cẩm Tiên, Hồ Ngọc Hà chia sẻ, cuộc gặp với cô bé khiến nữ ca sĩ nhận ra nhiều bài học trong cuộc sống. Cẩm Tiên là một cô bé nhỏ bé, thiếu dinh dưỡng, yếu ớt nhưng mang khát khao trở thành người có ích cho xã hội. Giọng ca 8x cũng nhấn mạnh rằng "Hành trình 20+" không chỉ là một chuyến thiện nguyện đơn thuần, mà còn là hành trình trao gửi sự tử tế và cảm hứng cho các bạn trẻ.
Trong cuộc gặp này, Hồ Ngọc Hà đã cùng khách mời Tina Thảo Nhi trải nghiệm đi bán vé số dưới trời mưa cùng bé Tiên ở chợ Thủ Thừa để cảm nhận phần nào cuộc sống khó khăn của cô bé. Sau 30 phút, họ đã bán hết sạch vé số. Với sự đồng cảm sâu sắc, Hồ Ngọc Hà đã trao tặng cô bé Cẩm Tiên nhiều món quà ý nghĩa như: sữa dinh dưỡng cho bé và em gái uống trong một năm, máy vi tính, xe bánh mì, tủ vé số, đồng thời hỗ trợ đóng tiền bảo hiểm y tế và cung cấp đồ dùng học tập cho em đến hết lớp 12.
"Em rất vui và hạnh phúc khi được cô Hà giúp đỡ để hoàn thiện giấc mơ còn dang dở." - Cẩm Tiên giãi bày và còn tặng lại Hồ Ngọc Hà một tấm thiệp cảm ơn, được cô bé thức tới tận 12 giờ đêm hôm trước để hoàn thành.
Chia tay gia đình bé Cẩm Tiên, Hồ Ngọc Hà không quên động viên mọi người tiếp tục lạc quan để bao bọc và chăm sóc cho nhau, đồng thời nhắn nhủ cô bé: "Đừng làm việc quá nhiều mà quên đi sứ mệnh học tập. Hãy nhớ báo cho các cô chú kết quả học tập mỗi năm, và kể cho mọi người về giấc mơ của con để có thể đồng hành cùng con trong tương lai”.
Như Ý
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/ho-ngoc-ha-viet-tiep-nhung-chuyen-di-thien-nguyen-post616829.antd