Hồ nước được ví như 'giọt nước mắt cuối cùng của Đại Tây Dương'

Hồ nước được ví như 'giọt nước mắt cuối cùng của Đại Tây Dương'
2 giờ trướcBài gốc
Anh Lưu Chấn Huy, hướng dẫn viên du lịch tuyến Trung Quốc, chia sẻ hồ Sayram được ví như “giọt nước mắt cuối cùng của Đại Tây Dương”. Đối với người Tân Cương, sắc xanh của hồ là màu của biển, của hy vọng. Ảnh: NVCC
Theo một số lý giải, Tân Cương nằm ở phía Đông của Đại Tây Dương, nơi có nhiều luồng khí ấm và ẩm từ biển thổi vào nơi này. Các luồng khí này khi bị chặn lại sẽ tạo thành mưa trên đường di chuyển ở dãy núi Thiên Sơn. Ảnh: Lưu Chấn Huy
Theo thời gian, có một hồ nước ngọt hình thành, đó là hồ Sayram. Vì nó là một trong số ít hồ nước ngọt hình thành từ Đại Tây Dương nên được người dân gọi là “giọt nước mắt cuối cùng”. Ảnh: Lưu Chấn Huy
“Ven hồ có rất nhiều cơ sở lưu trú kiểu “motorhome”, với giá khoảng 600 đến 1000 nhân dân tệ cho một đêm. Du khách có thể lựa chọn để cảm nhận không gian thanh bình về đêm tại hồ và ngắm bình minh”, anh Chấn Huy chia sẻ. Ảnh: NVCC
Theo anh Huy, vào mỗi mùa, hồ Sayram lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng. Tuy nhiên tháng 6 đến tháng 11 là khoảng thời gian lý tưởng nhất để đến thăm nơi đây với những “thảm hoa” nở rộ bên bờ hồ. Mùa Đông, mặt hồ thường đóng băng. Ảnh: Lưu Chấn Huy
Xung quanh hồ là những ngọn núi tuyết, khiến cho không gian vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Ảnh: Lưu Chấn Huy
Du khách Việt chụp ảnh bên hồ Sayram vào đầu tháng 10 năm 2024. Ảnh: Lưu Chấn Huy
Đăng Huy
Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị : https://www.sgtiepthi.vn/ho-nuoc-duoc-vi-nhu-giot-nuoc-mat-cuoi-cung-cua-dai-tay-duong/