XEM CLIP: Người dân thôn Đắk Thọ (xã Đắk Lao) đang nỗ lực cứu cây cà phê trước hạn hán khốc liệt.
Gần một tháng trở lại đây, các hộ dân sinh sống tại thôn Đắk Thọ, xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil) phải mua từng mét khối nước của một hộ dân trung chuyển về hồ thủy lợi 40 để tưới cho cây cà phê sắp chết héo vì hạn hán.
Ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, hồ thủy lợi 40 gần như bị trơ đáy, giữa lòng hồ có hơn 20 máy bơm nước của gần 100 hộ dân trong vùng. Do nhu cầu tưới cà phê quá lớn nên những chiếc máy bơm phải xếp hàng chờ đến lượt.
Ông Tạ Duy Tuyên (thôn Đắk Thọ) kể rằng, gia đình ông có 2ha cà phê liên kết và 5 sào cà phê của gia đình. Do hạn hán kéo dài, nước bên công ty thủy lợi bơm về hồ thủy lợi 40 không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân nên ông cùng nhiều hộ khác phải tự mua nước để cứu cây cà phê.
Theo ông Tuyên, bà con trong thôn phải mua nước của một người dân, mỗi tiếng khoảng 100.000 đồng đối với bơm nhỏ, 500.000 đồng đối với bơm to, để bơm trung chuyển vào hồ thủy lợi 40. Sau đó, bà con tiếp tục bơm từ hồ về tưới cà phê ở vườn nhà.
Hàng chục máy bơm chờ xếp hàng đến lượt. Ảnh: Hải Dương
Ông Tuyên cho hay, việc mua nước vô cùng khó khăn, khoảng 3 đến 4 hộ gia đình dùng chung một máy bơm. Bà con mua theo giờ nên phải chờ đợi rất lâu mới đến lượt. Do ít nước nên mọi người chỉ tưới cầm chừng để cứu cây cà phê, chứ không dám tưới nhiều vì còn nhường cho người khác.
"Năm ngoái, nước tưới cơ bản đủ nên cà phê đạt hơn 3 tấn/ha, năm nay nếu nắng nóng kéo dài không có nước tưới thì nguy cơ thiệt hại rất lớn, thậm chí cà phê còn bị chết cháy", ông Tuyên lo lắng.
Cạnh đó, anh Nguyễn Minh Toàn chia sẻ, vườn cà phê hơn 1ha của gia đình anh đang có hiện tượng héo, vàng lá nên phải mua nước của người dân nơi khác trung chuyển vào hồ 40.
Mỗi đợt mua nước tưới như thế này chi phí hết hơn 10 triệu đồng/ha.
Tuy nhiên, ông Chu Gia Thất, Trưởng thôn Đắk Thọ, nói rằng, không phải mua là có nước liền mà phải chờ đợi thay phiên nhau.
Ông Chu Gia Thất thất thần bên vườn cà phê sắp chết khát của gia đình. Ảnh: Hải Dương
"Mấy ngày nay, vườn cà phê của gia đình tôi đã xuất hiện tình trạng vàng lá, nhiều cây bắt đầu héo rũ", ông Thất chia sẻ.
Trao đổi với PV, ông Trương Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Đắk Lao, thông tin, do hạn hán kéo dài nên giếng khoan, ao trữ nước của các hộ gia đình trong xã gần như cạn kiệt.
Nếu không có nước tưới, khoảng 700ha cây trồng của bà con nông dân trong xã có nguy cơ chết héo, nhiều diện tích có thể phải tái canh. Còn hồ thủy lợi 40 do tỉnh quản lý và đang sửa chữa, nạo vét nên địa phương không nắm được.
Theo tìm hiểu, hồ thủy lợi 40 ở thôn Đắk Thọ (xã Đắk Lao) đã có từ lâu, nhiều năm nay người dân đều lấy nước từ hồ để tưới cà phê. Hiện tại hồ đang trong quá trình cải tạo, xây dựng nên không thể tích nước thường xuyên để phục vụ bà con tưới tiêu.
Phía Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi Đắk Mil cũng chỉ bơm nước theo thời điểm để bà con chống hạn. Tuy nhiên, việc xoay vòng này không đáp ứng đủ nhu cầu tưới tiêu cho cây cà phê của bà con trong vùng nên buộc họ phải mua nước thêm để tưới.
Dưới đây là hình ảnh mà PV VietNamNet ghi nhận tại hồ thủy lợi 40
Người dân đang nỗ lực kéo ống nước để cứu cà phê. Ảnh: Hải Dương
Họ đào từng hố lớn để chứa nước đã mua, sau đó bơm về tưới cây trong vườn. Ảnh: Hải Dương
Lòng hồ thủy lợi 40 chỉ còn một ít nước trung chuyển mà người dân mua để tưới cà phê. Ảnh: Hải Dương
Hồ thủy lợi 40 đang thi công dang dở. Ảnh: Hải Dương