Ngộ Không, chú hổ trắng Bengal tại Thảo Cầm Viên, gắn bó tròn 10 năm trước khi qua đời vào tháng 7/2025. Ảnh: Thảo Cầm Viên.
Sáng 7/7, chú hổ Bengal trắng mang tên Ngộ Không, biểu tượng tinh nghịch và thân thiện của Thảo Cầm Viên (TP.HCM) đã qua đời. Sinh nhật của Ngộ Không là vào ngày 8/7/2015.
Là một trong ba hổ con sinh ra từ cặp bố mẹ mang gen lặn hiếm, Ngộ Không thuộc kiểu hình hổ trắng Bengal, giống hổ thường gặp các vấn đề di truyền do đặc điểm gen đồng hợp tử.
Trong ba hổ con, một con mất sớm vì dị tật tiêu hóa bẩm sinh, Bò Sữa được nuôi riêng bằng sữa công thức, Ngộ Không lớn lên bên mẹ. Khi mẹ qua đời, chú sống một mình.
So với đồng loại, Ngộ Không có tính cách đặc biệt hiếu động nhưng chỉ gắn bó với người chăm sóc trực tiếp, được gọi thân mật là “ba nuôi”. Chú có thói quen vận động hàng ngày như trèo cây, cào móng, giành thức ăn trong các trò chơi tương tác với du khách.
Các dấu hiệu sức khỏe bất ổn xuất hiện từ cuối tháng 6. Ngộ Không bắt đầu bỏ ăn và gặp vấn đề tiêu hóa. Dù vậy, chú vẫn ra sân mỗi ngày vào khung giờ cố định như một phản xạ quen thuộc.
Thảo Cầm Viên sớm phát đi thông báo và mời các chuyên gia phối hợp hội chẩn, theo dõi sát sao diễn tiến bệnh. Trong những ngày đầu tháng 7, sức khỏe Ngộ Không có cải thiện nhẹ, chú ăn trở lại và di chuyển quanh chuồng khiến nhân viên hy vọng vào tiến triển tích cực.
Tuy nhiên, đêm 6/7, tình trạng bất ngờ xấu đi. Vào sáng sớm 7/7, Ngộ Không trút hơi thở cuối cùng khi đang được nhân viên chăm sóc theo dõi.
Dưới bài đăng của Thảo Cầm Viên, nhiều người bày tỏ tiếc thương: “Mới gặp Ngộ Không vào tháng 4, nay nghe tin em đi rồi buồn quá”, “Tạm biệt Ngộ Không. Luôn yêu Ngộ Không mãi mãi trong lòng” hay “Mới đi tìm em hồi thứ 7 luôn, sáng đọc tin mà hụt mất một nhịp”.
Hàng trăm bình luận cùng hình ảnh, kỷ niệm gắn với Ngộ Không nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Đông Tùng