Khoảng 10h cùng ngày, khi tuần lưu đến khu vực nút giao quốc lộ 1B với quốc lộ 5, tổ công tác do Thiếu tá Đặng Tuấn Long, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5 làm Tổ trưởng, phát hiện một cháu trai đi xe đạp trên đường, có dấu hiệu hoang mang, vẫy tay cầu cứu. Qua trao đổi, cháu cho biết sáng nay đi tập bóng đá tại huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang cũ, nay thuộc Bắc Ninh), khi trên đường về đã bị lạc, không biết cách trở về nhà.
Do cháu không nhớ số điện thoại người thân, tổ công tác đã đưa cháu về trụ sở Công an phường Phúc Lợi để nghỉ ngơi và báo cáo Ban Chỉ huy phối hợp xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng liên hệ Công an xã tại Bắc Ninh, xác định được gia đình cháu.
Cháu trai đi lạc được tổ công tác đưa về trụ sở chăm sóc
Đến khoảng 13h cùng ngày, anh Trần Văn Uyển (SN 1975, trú tại xã Lương Phụng, tỉnh Bắc Ninh) đã có mặt tại Công an phường Phúc Lợi để đón con trai là cháu T.V.C. (SN 2013). Anh Uyển xúc động cho biết, sáng cùng ngày cháu đạp xe đi tập bóng đá, không hiểu vì sao lạc đường lên tận Hà Nội, rất may được lực lượng Công an kịp thời giúp đỡ, bảo vệ an toàn.
Vui mừng khi thấy con bình an, anh Uyển đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới tổ công tác, ghi nhận tinh thần tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Thủ đô.
Gia đình đến đón cháu bé đi lạc tại Công an phường Phúc Lợi
Việc làm đầy nhân văn, nghĩa cử đẹp của cán bộ, chiến sĩ CSGT và Công an phường Phúc Lợi tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ, góp phần củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng CAND.
Chu Hương