Quang cảnh "hố tử thần" ở Yashio, phía đông bắc Tokyo, vào ngày 30/1. Ảnh: Kyodo News.
Hôm thứ Ba trong tuần, một tài xế xe tải 74 tuổi đã bị nuốt chửng một “hố tử thần” đã mở rộng tới 40m - gần bằng chiều dài của một bể bơi Olympic - ở Tokyo, Nhật Bản.
Theo chính quyền địa phương, lỗ thủng ngày càng lớn có thể là do đường ống thoát nước bị ăn mòn.
Một quan chức chính quyền địa phương nói với AFP hôm 2/2 rằng 5 hộ gia đình gần “hố tử thần” ở thành phố Yashio, vùng Saitama, đã được yêu cầu đi sơ tán. Ông nói thêm rằng những cư dân khác trong bán kính 50 m xung quanh hố cũng đang được khuyến khích sơ tán.
Hôm 1/2, lực lượng cứu hộ Nhật Bản đã hoàn thành việc xây dựng một con dốc 30 m để đưa thiết bị hạng nặng đến tiếp cận khu vực tài xế xe tải bị kẹt bên trong hố. Tuy nhiên, đài truyền hình NHK cho biết một lượng lớn nước thải đã được phát hiện bên dưới con dốc, cộng với mưa, khiến nỗ lực cứu hộ bị đình chỉ trong hôm Chủ nhật.
Trong khi bức tường của hố - sâu khoảng 15 m, theo NHK - đang bị xói mòn, nhân viên cứu hộ không thể ở lâu bên trong.
“Hố tử thần” này ban đầu chỉ có đường kính khoảng 5 m nhưng do kết hợp với một hố lớn trong lúc chiến dịch giải cứu diễn ra nên đã mở rộng thêm.
Cho đến nay, khoảng 1,2 triệu người sống gần khu vực này đã được yêu cầu cắt giảm việc tắm và giặt để ngăn nước thải rò rỉ cản trở hoạt động cứu hộ.
Huyền Chi