Hoa ban Tây Bắc được trồng ở Hà Nội từ những năm 1960, từ đó đến nay loài hoa này được coi là một phần không thể thiếu trong đời sống, văn hóa của người Hà Nội.
Thời điểm này, hoa ban nở sớm mang theo hương sắc Tây Bắc tô điểm cho phố phường Thủ đô, thu hút người dân, du khách dừng chân chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Một trong những điểm ngắm hoa ban đẹp nhất là trên đường Hoàng Diệu, đối diện khu vực Đài tưởng niệm Bắc Sơn. Ở đây có gần 20 cây ban được trồng thẳng hàng. Khi hoa nở thường có 5 cánh, trắng phớt hồng.
Dù không rực rỡ hay có mùi hương ngào ngạt nhưng hoa ban vẫn đem tới một nét rất gần gũi, nên thơ với sắc màu nhẹ nhàng làm xao xuyến biết bao tâm hồn.
Du khách diện tà áo dài, chụp những bức hình dưới trán cây hoa lan Tây Bắc đang đua nhau bung nở.
Chị Thu Huyền (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Thấy hoa nở sớm nên tôi tranh thủ cùng bạn dừng lại chụp vài tấm hình kỷ niệm. Dù hoa vẫn chưa nở rộ hoàn toàn nhưng đây cũng là trải nghiệm rất thú vị".
Cùng chung cảm xúc, bạn Ngọc (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết sẽ quay lại đây một lần nữa để chụp ảnh cùng bạn bè khi hoa ban nở rộ. "Ở giữa Hà Nội nhưng vẫn được tận mắt ngắm nhìn màu sắc, vẻ đẹp loài hoa của núi rừng Tây Bắc đem lại một cảm xúc khó tả", Ngọc nói thêm.
Nhiều bạn trẻ thích thú chụp lại hình hoa ban làm kỷ niệm.
Những cánh hoa ban khoe sắc bên những công trình kiến trúc đô thị, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Cận cảnh một bông hoa ban Tây Bắc đang khoe sắc trắng giữa bầu trời Thủ đô Hà Nội.
Khác với vẻ thanh khiết của hoa ban trắng, hoa ban đỏ có màu sắc rực rỡ khá nổi bật trên đường phố Thủ đô.
Việt Trung