Ngày Rằm tháng Giêng, trên nhiều tuyến phố và chợ dân sinh tại Hà Nội, hương hoa bưởi lại thoang thoảng khắp không gian. Loại hoa dân dã gắn với ký ức làng quê, năm nay tiếp tục được nhiều người săn đón để bày biện, dâng cúng tổ tiên.
Dù giá thành cao, hoa bưởi vẫn được nhiều gia đình lựa chọn cho mâm lễ đầu năm. Ảnh: Đan Tâm.
Ghi nhận tại một số chợ dân sinh và tuyến phố đông đúc, hoa bưởi được bày bán ngay trên vỉa hè, phía sau những chiếc xe máy chất đầy những chùm hoa trắng muốt, điểm nhụy vàng óng. Mùi hương dịu ngọt, thanh khiết lan tỏa khiến nhiều người đi đường không khỏi ngoái nhìn.
Cô Thực, một tiểu thương bán hoa bưởi tại chợ dân sinh Hà Nội, cho biết năm nay hoa bưởi đẹp và thơm ngát. "Hoa chủ yếu được lấy từ các vùng ngoại thành Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Năm nay thời tiết thuận nên hoa đẹp, bông dày, nhiều nụ. Giá bán lẻ dao động từ 270.000 đến 300.000 đồng/kg, tùy loại", cô nói.
Cô Thực chuẩn bị hoa bưởi cho khách mua. Ảnh: Đan Tâm.
Theo cô Thực, dù giá cao nhưng sức mua vẫn tốt. Trung bình mỗi ngày cô bán được vài chục kg. "Khách chủ yếu mua về cúng, một phần cắm trong nhà cho thơm. Có người chỉ mua 1-2 lạng, nhưng cũng có khách mua cả cân để chia cho người thân", cô chia sẻ.
Với nhiều gia đình, Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu là dịp lễ quan trọng trong năm. Bên cạnh mâm cỗ đủ đầy, một đĩa hoa thơm dâng lên bàn thờ được xem là cách gửi gắm lòng thành kính.
Cận cảnh hoa bưởi đang vào độ nở đẹp, được nhiều người lựa chọn để dâng cúng Tổ tiên. Ảnh: Đan Tâm.
Chị Dung (phường Thanh Xuân) cho biết năm nào chị cũng tìm mua hoa bưởi. "Hoa bưởi không rực rỡ như các loại hoa khác nhưng hương thơm rất riêng, tạo cảm giác thanh sạch, trang trọng. Dù giá có cao hơn hoa thông thường, tôi vẫn chọn mua vì đúng mùa, đúng dịp," chị nói.
Nhiều người cho rằng, hoa bưởi gợi nhớ không khí làng quê, mang ý nghĩa thuần khiết, sum vầy. Chính vì vậy, loại hoa "quê" này ngày càng được ưa chuộng trong những dịp lễ cúng truyền thống.
Các điểm bán hoa bưởi ven đường thu hút đông người dân dừng lại chọn mua. Ảnh: Đan Tâm.
Không chỉ hoa bưởi, hoa cau năm nay cũng xuất hiện nhiều tại các điểm bán hoa phục vụ Rằm tháng Giêng. Những chùm hoa cau vàng nhạt, hương thơm nhẹ được bày cạnh hoa bưởi, thêm lựa chọn cho người mua.
Hoa cau, phật thủ được bán tại nhiều tuyến phố Hà Nội. Ảnh: Đan Tâm.
Ngoài hoa tươi, phật thủ - loại quả tượng trưng cho sự may mắn, bình an cũng được tiêu thụ mạnh. Nhiều tiểu thương cho biết, lượng khách mua phật thủ tăng rõ rệt những ngày cận Rằm.
Theo các tiểu thương, hoa cau có giá "mềm" hơn hoa bưởi, dao động tùy chùm, còn phật thủ được bán theo quả, tùy kích cỡ và dáng đẹp.
Phật thủ được bày bán trên phố. Ảnh: Đan Tâm.
Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh những gánh hoa bưởi, hoa cau giản dị trên vỉa hè Hà Nội mang đến một sắc màu rất riêng. Không cầu kỳ, không quá rực rỡ, nhưng chính hương thơm mộc mạc ấy lại tạo nên sức hút đặc biệt.
Người dân chuộng hoa bưởi trong ngày Rằm tháng Giêng.