Hòa cùng hào khí non sông

Hòa cùng hào khí non sông
7 giờ trướcBài gốc
Ngày 2-9, khắp các nẻo đường của tỉnh Khánh Hòa, đâu đâu cũng rộn ràng không khí đại lễ Quốc khánh. Hàng ngàn người dân đã cùng nhau hòa vào dòng người, biến từng xóm nhỏ, con phố, từng góc công viên thành ngày hội của lòng yêu nước.
Rộn ràng phố biển
Mới sáng sớm, dọc công viên bờ biển Nha Trang đã rộn ràng không khí của ngày Quốc khánh. Khắp các nẻo đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, hòa cùng tiếng nhạc hào hùng của những ca khúc cách mạng, tạo nên một bản hòa tấu bất tận của lòng yêu nước. Tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), người dân và du khách cầm trên tay những lá cờ nhỏ, khoác lên vai chiếc khăn mang hình quốc kỳ, hoặc diện những bộ áo dài có ngôi sao vàng 5 cánh phía trước… tạo nên cảnh tượng thật đẹp và ý nghĩa. Cả Quảng trường như một dòng sông cờ hoa, các cá nhân đơn lẻ cùng nhau hợp thành một khối thống nhất, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó. Cùng gia đình có mặt tại đây từ sớm, chị Lê Như Quỳnh (phường Tây Nha Trang) cho biết: “Dịp lễ Quốc khánh năm nay thật đặc biệt đối với đất nước chúng ta. Tuy không thể ra Thủ đô Hà Nội để xem các hoạt động diễu binh, diễu hành, nhưng với tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tôi và các thành viên trong gia đình đã ra đây để chụp những bức ảnh, lưu giữ khoảnh khắc bên nhau; đồng thời cổ vũ không khí ngày đại lễ. Sau đó, cả gia đình tìm một quán cà phê để xem lễ diễu binh, diễu hành qua ti vi”.
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường 2 tháng 4 mừng Tết Độc lập.
Không chỉ là những khoảnh khắc cá nhân, Quảng trường 2 tháng 4 còn là nơi lan tỏa những giá trị cộng đồng. Hơn 600 hội viên Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa đã tụ hội để thực hiện những màn đồng diễn hát múa trong chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào Việt Nam - Vang mãi khúc ca hòa bình”. Mỗi ca từ, giai điệu vang lên bên bờ vịnh Nha Trang như tiếp thêm ngọn lửa yêu nước đến trái tim mỗi người. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “Dân tộc ta đã đi qua những tháng năm trường kỳ đấu tranh, viết nên những trang sử vàng bằng ý chí kiên cường, bằng khát vọng sống trong hòa bình và niềm tin bất diệt vào tương lai tươi sáng. Ngày hôm nay, chúng ta đang sống trong hòa bình, nhưng hòa bình không chỉ là thành quả, mà còn là nền tảng, là động lực để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ. Hòa bình chính là chiếc cầu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình hội nhập, phát triển toàn diện, bền vững và nhân văn. Đó cũng là tinh thần mà UNESCO luôn hướng đến thông qua việc kết nối bằng văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật nhằm cùng nhau vun đắp một thế giới nhân ái và hòa hợp”.
Mạch nguồn của lòng tự hào
Ngày Quốc khánh không chỉ có không khí rộn ràng trên phố, mà còn có những cảm xúc sâu lắng, những câu chuyện thầm lặng của những con người đã và đang cống hiến cho Tổ quốc. Mạch nguồn của lòng tự hào dân tộc chảy qua từng thế hệ, từ những người lính cầm súng bảo vệ biển đảo đến những người dân tộc thiểu số nơi bản làng xa xôi.
Với Trung tá Nguyễn Văn Thuân - Chính trị viên Tàu ngầm 183 - TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 189 Hải quân, việc được đại diện tham gia đội hình diễu binh trên biển của Hải quân nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là một vinh dự lớn lao và một trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời binh nghiệp của anh. “Hơn cả một nhiệm vụ, đây còn là khoảnh khắc thiêng liêng khi bản thân tôi và đồng đội được hòa mình vào dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, thể hiện sức mạnh và tinh thần quyết thắng của Hải quân nhân dân Việt Nam. Khoảnh khắc tàu ngầm và các tàu tham gia đội hình diễu binh uy nghiêm rẽ sóng ra khơi, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trong gió biển, trong lòng tôi dâng lên một niềm tự hào khôn tả”, anh chia sẻ.
Tại những xã miền núi, đồng bào các dân tộc thiểu số đón Tết Độc lập với niềm vui trọn vẹn. Đối với họ, đây không chỉ là niềm tự hào dân tộc, mà còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng với Đảng, với Bác Hồ đã mang ánh sáng cách mạng về bản làng, gieo mầm ấm no, tự do, hạnh phúc. Chị Cao Thị Mỹ Di - Bí thư Chi đoàn thôn Suối Cá, xã Trung Khánh Vĩnh cho biết: "Thanh âm của ngày Quốc khánh không chỉ là tiếng hội, tiếng vui, mà còn là ngọn lửa ấm áp sưởi lòng người, tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào các dân tộc vượt qua khó khăn, vươn lên dựng xây cuộc sống ngày một thịnh vượng. Năm nay, niềm vui nhân lên khi đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân cả nước còn được nhận quà Tết Độc lập. Món quà 100.000 đồng chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao, để mỗi người dân đều cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của Đảng, Nhà nước và chính quyền trong ngày Quốc khánh”.
Còn bà Trần Thị Chín (phường Đông Ninh Hòa) quyết định cùng con gái và 2 cháu của mình ở phường Phan Rang ra tận Thủ đô Hà Nội để được hòa mình trong không khí hào hùng và thiêng liêng của ngày đại lễ. Trao đổi qua điện thoại, bà Chín chia sẻ: “Lần đầu được đi thăm Thủ đô, cái gì cũng lạ. Tuy chưa quen lắm với phố xá đông đúc nhưng được hòa chung trong dòng người, tận hưởng không khí ngày 2-9 của dân tộc, tôi cảm thấy vinh dự vô cùng. Dường như không chỉ riêng tôi, mỗi người dân có mặt ở đây trong giờ phút này đều có chung một cảm nhận tự hào, xúc động”.
Khát vọng hòa bình và phồn vinh
Ngày Quốc khánh 2-9 không chỉ là dịp để người dân Khánh Hòa cùng nhân dân cả nước nhìn lại quá khứ hào hùng, mà còn là động lực để hướng tới một tương lai tươi sáng. Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét trong tâm hồn mỗi người lính, người dân. Thiếu tá Trần Anh Nam - Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 460, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: "Theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, chúng tôi cảm nhận sâu sắc không khí thiêng liêng, trang nghiêm của ngày hội non sông. Hình ảnh đội hình hùng dũng, nhịp bước quân hành oai nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Tổ quốc đã gợi lại niềm tự hào dân tộc và những trang sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam".
Cờ hoa rực rỡ tại Quảng trường 2 tháng 4.
Buổi lễ không chỉ thể hiện sức mạnh đoàn kết, ý chí kiên cường của dân tộc và quân đội, mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong thời kỳ mới. "Khoảnh khắc tàu ngầm và các tàu tham gia đội hình diễu binh thể hiện sự đoàn kết, kỷ luật thép và tinh thần trách nhiệm cao cả. Chúng tôi không chỉ đại diện cho một lực lượng mà còn là hiện thân của ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng dư âm của những tiếng còi tàu vang vọng, những lá cờ bay cao và những lời hô vang sẽ còn mãi trong tâm trí tôi và đồng đội. Đây sẽ là động lực để tôi không ngừng phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã trao" - Trung tá Nguyễn Văn Thuân chia sẻ.
Quốc khánh năm nay với người dân Khánh Hòa không đơn thuần là sự kiện lịch sử, mà còn là ngày hội của lòng yêu nước, của niềm tin và khát vọng vươn lên, để một Việt Nam độc lập, phồn vinh mãi mãi vững bền. Tinh thần độc lập, hòa bình và khát vọng phồn vinh đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo nên động lực mạnh mẽ để mỗi người dân chung tay viết tiếp những trang sử vẻ vang cho quê hương, đất nước.
NHÓM PHÓNG VIÊN
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/tu-hao-viet-nam/202509/hoa-cunghao-khi-non-song-08a66aa/