Đào phai ấp nụ qua Đông lạnh
Đợi gió Xuân về đón nắng mai
Lung linh e ấp bên mái lá
Trong trẻo bình yên tiếng khèn xa.
Đâu đây khói tỏa thơm hương núi
Lá nếp mùa Xuân thoang thoảng bay.
Ở nơi xa ấy người lính trẻ
Đêm ngày gắng sức giữ tiếng ca
Sương sa gió lạnh màu áo bạc
Thầm lặng mùa Xuân những bước chân
Giao thừa thổn thức trong lồng ngực
Nhớ mẹ, làng quê… đón Tết xa.
Hoa đào nở muộn trong sương núi
Cánh sắc khoe màu với nắng mai
Tưởng như qua Xuân không còn thắm
Mà vẫn lung linh kiêu hãnh bay
Ở nơi xa thẳm miền biên ải
Sắc thắm đào phai mãi vẫn say!
Lê Huy Thắng