Tuy nhiên, dòng trạng thái tưởng chừng nhẹ nhàng này lại tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng mạng. Nhiều người ngưỡng mộ sở thích "chữa lành bằng hoa" của nàng hậu, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng sở thích ấy chỉ dành cho người có điều kiện.
Đỗ Thị Hà cắm bình hoa ly hồng kết hợp lá bạc hà trong không gian bếp với tone màu tối hiện đại.
Một vài bình luận nổi bật như: "Cách chữa lành của người giàu bằng nửa tháng tiền lương của tôi", "Tiền hoa chị cắm bằng nhà tôi đi chợ cả tháng". Thậm chí, có người bày tỏ: "Có tiền nói gì cũng hay nhỉ, thử lo ăn từng bữa xem có cắm được bình hoa đẹp vậy không". Song số khác lại cho rằng: "Cắm lọ hoa thôi mà bị toxic quá trời", "Tôi không có tiền nhưng chỉ cần một bình hoa nhỏ cũng thấy yêu đời rồi, không mong cầu gì hơn", "Cắm hoa đẹp liên quan gì đến nhiều tiền hay không đâu. Không có nhiều tiền mua hoa đắt thì mua 50k bó hồng cắm cũng xinh mà. Đẹp hay không do mình thôi. Biết đủ là bình yên đó"...
Đỗ Thị Hà đặt hoa vào nhiều loại bình khác nhau.
Từ lọ thủy tinh cao cổ đến lọ pha lê sang trọng, mỗi kiểu hoa đều có cách thể hiện riêng.
Một góc decor khác trong nhà với hoa cẩm tú cầu pastel, lọ hoa đặt cùng khay nến thơm, khung ảnh bạc và lọ khuếch tán mùi hương - tạo nên cảm giác thư giãn.
Nàng hậu rạng rỡ khi ôm bó hoa ly hai màu trắng - hồng, cô cắm vào bình gốm thấp.
Góc chụp cận cành hoa ly trắng hồng kép với cánh hoa xếp lớp ấn tượng, thể hiện rõ chất lượng của loại hoa được chọn.
Bình hoa ly khi hoàn thành có sự sắp đặt hài hòa về bố cục và màu sắc, chiếm trọn spotlight trên chiếc bàn vân đá.
Đỗ Thị Hà tỉ mỉ với từng cành hoa, tạo dáng cho bình hoa cẩm chướng.
Sự chỉn chu trong từng công đoạn cho thấy tình yêu thật sự của người đẹp với hoa.
Khung cảnh lung linh với nhiều loại hoa cùng lúc, tạo cảm giác như đang lạc vào studio nghệ thuật hơn là một góc nhỏ trong nhà riêng.
Cắm hoa, làm đẹp nhà cửa vốn là sở thích của hoa hậu Đỗ Thị Hà. Không để khi rảnh mới có thời gian, cô luôn có thói quen giữ hoa tươi, đẹp trong nhà.
Nàng hậu khiêm tốn tự nhận mình cắm hoa không được đẹp lắm nhưng cũng thấy rất đáng yêu.
Tết Ất Tỵ vừa rồi, cô mua cành mận trông như "củi khô" về và cẩn thận tưới nước. Cành mận được đặt trong một chiếc chum sành đơn giản mà cuốn hút, toát lên vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa.
Đèn lồng đỏ, câu đối và dây ruy băng được treo lên từng nhánh của cành mận. Sự kết hợp giữa sắc đỏ rực rỡ và nét khô mộc của cành mận tạo nên một tổng thể vừa truyền thống, vừa độc đáo.
Chỉ một "cành củi khô" bằng cách gắn trang trí từng câu đối đỏ và chiếc nơ được cột khéo léo, thể hiện sự tỉ mỉ và gu thẩm mỹ của gia chủ.
Sau khi trang hoàng nhà cửa, Đỗ Thị Hà vui vẻ khoe dáng trong những bộ đồ thanh lịch bên cây Tết mộc mạc. Phông nền đen phía sau làm nổi bật vẻ đẹp của cả người và không gian.
Trước đó, vào dịp Noel, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng đăng tải đoạn video trang trí cho cơ ngơi tại Hà Nội. Dù chỉ là một góc nhỏ nhưng có thể thấy, căn hộ nơi Đỗ Thị Hà đang ở khá hoành tráng, hiện đại với nội thất cao cấp cùng thiết bị hiện đại.
Đỗ Hà còn tiết lộ: "Mình mới bước vào con đường nghiện ngập hoa hòe nên rảnh rảnh là lại lôi hoa về học cắm. Nói là học cắm cho sang vậy thôi chứ mình cũng cắm theo cảm hứng thôi. Nhưng công nhận có tí hoa hòe màu sắc trong nhà thì cảm giác nhà xinh xẻo thơm tho hơn. Cắm hoa xong cảm thấy bản thân mình nữ tính hơn một chút ".
Người đẹp trổ tài cắm nhiều loại hoa.
Không loài hoa nào làm khó được người đẹp.
Phương Nghi (t/h)