Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đã chia sẻ trên trang cá nhân về quyết định rời công ty Sen Vàng sau hơn 4 năm đồng hành. Cô bày tỏ sự xúc động khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp dưới mái nhà chung này và khẳng định đây là sự khởi đầu mới cho hành trình tiếp theo của mình.
"Khép lại hành trình hơn 4 năm tại ngôi nhà chung Sen Vàng với thật nhiều cảm xúc. Đã có đôi lúc Hà xúc động khi nghĩ lại chặng đường hơn 4 năm qua, từng kỷ niệm, từng ký ức trải qua dưới mái nhà Sen Vàng ùa về khiến lòng mình bồi hồi khó tả. Hà không nghĩ đây là thời khắc kết thúc, chỉ đơn giản đó là sự khởi đầu mới cho một hành trình mới mà Hà đã sẵn sàng", Đỗ Thị Hà chia sẻ.
Cô đặc biệt gửi lời cảm ơn đến bà Phạm Kim Dung, đạo diễ Hoàng Nhật Nam và toàn thể đội ngũ công ty Sen Vàng, những người đã đồng hành và hỗ trợ cô trong suốt thời gian qua, từ khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, tham gia Miss World 2022, cho đến các dự án cá nhân.
Dù chính thức ngừng hợp tác, Đỗ Thị Hà khẳng định tình cảm dành cho Sen Vàng vẫn sẽ vẹn nguyên và cô sẵn sàng tiếp tục tham gia các sự kiện của công ty nếu có cơ hội.
"Trong thời gian tới, mặc dù sẽ có những dự án riêng, nhưng Hà vẫn rất sẵn lòng để đồng hành cùng những sự kiện của công ty Sen Vàng nếu có cơ hội. Hà vẫn sẽ tiếp tục sứ mệnh hoa hậu của mình và mong rằng trong chặng đường tiếp theo, Hà sẽ vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và yêu thương của khán giả", cô viết.
Trước đó, trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà đã thay đổi thông tin liên lạc và xóa bỏ các thông tin liên quan đến công ty Sen Vàng, khiến nhiều người đặt câu hỏi về việc rời công ty. Tuy nhiên, cô khẳng định đây là sự khởi đầu cho một hành trình mới và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và yêu thương của khán giả trong chặng đường tiếp theo.
Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi mới 19 tuổi và sau đó đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2021, lọt vào top 13 chung cuộc. Kể từ khi đăng quang, cô được quản lý bởi công ty Sen Vàng.
Hiện tại, Đỗ Thị Hà tiếp tục sứ mệnh hoa hậu của mình và đang tập trung phát triển các dự án cá nhân.
Hà Phương/VOV.VN