H’Hen Niê cho biết, càng gần đến Lễ hội, cô càng thêm háo hức vì đây là sự kiện lớn, du khách từ khắp nơi sẽ đến Đắk Lắk thưởng thức những ly cà phê thơm ngon, bên cạnh đó còn tìm hiểu về văn hóa, bản sắc, tình cảm nồng hậu của người dân Đắk Lắk. H’Hen Niê đã trò chuyện với Người Đô Thị về vai trò đại sứ truyền thông, cuộc sống gia đình ở Đắk Lắk và những thông tin mới nhất liên quan đến việc kết hôn.
Là đại sứ truyền thông Lễ hội Cà phê, ký ức về cà phê đối với Hen ra sao?
Theo lời kể của ba Hen, từ năm 1994, lúc Hen 2 tuổi, gia đình đã trồng cà phê. Hen lớn lên cùng với cà phê. Cà phê đã thay đổi cuộc sống của gia đình, của bà con trong buôn làng và người dân Đắk Lắk rất nhiều.
Ngoài thay đổi về kinh tế, đời sống của bà con, cà phê còn là văn hóa - văn hóa thưởng thức cà phê, kết nối, chia sẻ tình yêu của bà con. Gia đình Hen từ ông bà, ba mẹ và những người con ai cũng thích thưởng thức cà phê. Hiện mẹ vẫn là người rang cà phê để cả gia đình cùng thưởng thức.
Mỗi buổi sáng, lúc gà gáy, ba mẹ đã thức dậy pha cà phê cho cả nhà. Trời sáng ra, các cô chú tới nhà Hen và cùng thưởng thức cà phê với nhau và bàn công việc. Những lúc nghĩ đến giây phút đó là Hen cảm thấy rất nhớ nhà, cảm thấy muốn trở về và uống cà phê với gia đình mình.
H’Hen Nie tiếp tục là Đại sứ truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.
Mỗi khi đi nương đi rẫy, mọi người cũng mang theo cà phê để uống lúc nghỉ trưa. Đó là văn hóa thưởng thức cà phê của người nông dân. Còn ở TP.HCM, người thành phố cũng thưởng thức cà phê rất nhiều. Hen rất hạnh phúc vì khi mọi người uống cà phê là đã hỗ trợ cho đời sống của bà con buôn làng, đưa những hạt cà phê đến gần hơn với mọi người.
Điều Hen vô cùng mong mỏi là cà phê của Đắk Lắk, cà phê Việt Nam sẽ là những hạt cà phê, những ly cà phê được lựa chọn ở các nước trên thế giới. Trong vai trò đại sứ truyền thông, Hen sẽ cố gắng thật tốt để có thể lan tỏa các hoạt động của Lễ hội Cà phê.
Cà phê đã thay đổi cuộc sống những người trong buôn làng của Hen ra sao?
Những năm gần đây, giá cà phê thay đổi, mọi người cũng chuyển đổi, đa dạng nhiều loại cây trồng khác nhau trong vườn, ví dụ sầu riêng, tiêu, điều, cà phê… trong một vườn để tăng thu nhập cho gia đình. Từ đó, cuộc sống có tốt hơn. Nhiều xã trong tỉnh, người dân đã mua xe hơi, xây nhà, đổi nhà cửa rất nhiều. Đó là niềm tự hào rất lớn vì ngày xưa mình từng trăn trở về cuộc sống khó khăn của bà con, và bây giờ bà con đã có cơ hội thay đổi đời sống kinh tế của gia đình.
Bên cạnh sự phát triển đó, Hen nghĩ mình nên cân bằng với việc giữ gìn những nét văn hóa, sự mộc mạc, đơn giản của người đồng bào, của người dân tộc mình. Như gia đình Hen là người Ê đê nên rất thích những nét văn hóa Ê đê, như kiến trúc nhà Ê đê, hay mọi người cùng nhau mặc trang phục thổ cẩm của người Ê đê trong các dịp đặc biệt. Các nghệ nhân làng nghề thổ cẩm, dù thu nhập không cao vẫn tiếp tục giữ gìn, phát huy văn hóa, giúp các cháu nhỏ biết được nghề dệt. Đó là cách lưu giữ văn hóa.
Cuộc sống là vậy, phải theo kịp nhịp sống hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống của dân tộc, văn hóa và màu sắc đặc biệt của nguồn cội mình.
Hoa hậu H’Hen Niê: "Điều Hen vô cùng mong mỏi là cà phê của Đắk Lắk, cà phê Việt Nam sẽ là những hạt cà phê, những ly cà phê được lựa chọn ở các nước trên thế giới."
Gia đình của Hen còn nói tiếng Ê đê không?
Trong văn hóa còn có câu chuyện của tiếng nói. Người Ê đê có tiếng nói, chữ viết của người Ê đê. Trong gia đình Hen, mọi người nói tiếng Ê đê là chính, những người lớn không bao giờ chen một từ tiếng Việt. Nhưng các bạn trẻ, học sinh, người từ thành phố về, nhiều khi diễn đạt không đủ ý bằng tiếng Ê đê nên phải chen tiếng Việt vào.
Bên cạnh đó, vẫn phải duy trì các lớp dạy viết chữ Ê đê cho mọi người, ví dụ như Hen viết được nhưng không quá chính xác, đôi khi sai vài dấu vì phát âm khác mà viết khác. Nhưng nhìn chung, Hen có thể đọc hiểu hết chữ viết Ê đê.
Trong tương lai, Hen có muốn dạy chữ viết Ê đê cho con?
Tôi muốn con sẽ yêu nguồn cội và yêu văn hóa của người Ê đê, sẽ tìm hiểu về văn hóa cồng chiêng, chế độ mẫu hệ của người Ê đê, tiếng nói của người Ê đê. Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện với con mình bằng tiếng Ê đê, bên cạnh cho con học thêm tiếng Anh, cho con nói tiếng Việt với mọi người hằng ngày.
Gia đình Hen có thay đổi nhiều kể từ năm 2017, khi Hen đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam?
Mọi người đã chịu khó hơn. Ngày xưa, mọi người rất đơn giản. Tập tục của người Ê đê ngày xưa là săn bắt hái lượm, đi lên nương rẫy, có cái gì thì hái về ăn, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chứ không để dành, tích trữ. Cũng không nghĩ sẽ làm gì thêm để phát triển gia đình mình. Hồi đó, gia đình Hen chỉ thu hoạch cà phê, bán hết cà phê không đủ trả nợ thì đi vay để trang trải. Còn nếu có dư thì cũng xài hết luôn.
Về sau này, khi Hen hỗ trợ gia đình sửa nhà, mua thêm đất cho mọi người làm thì mọi người tập trung hơn, như đa dạng cây trồng, biết đầu tư, biết dùng tiền lời của cà phê để đầu tư cho sầu riêng, thu hoạch sầu riêng xong để dành đầu tư cho lúa…
Từ lâu H'Hen Niê đã được biết đến là nàng hậu có hiếu với bố mẹ.
Nói chung mọi người đã thay đổi nhiều, nhưng căn bản các chị em của tôi không đi học nên để thay đổi vượt bậc hay thay đổi hoàn toàn thì chắc khó. Tôi phải song hành với gia đình để mọi người thay đổi từ những điều căn bản nhất. Nhưng ở góc độ nào đó thì đây cũng là cơ hội để gìn giữ văn hóa của gia đình. Cái gì cũng có hai mặt, vì không quá phát triển vượt bậc nên gia đình lại sum vầy hơn, gần gũi, ấm áp hơn.
Hen có thể chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt mà Hen vừa trải qua gần đây?
Mọi khoảnh khắc mà mình dành hết cả tâm hồn, tình cảm để tận hưởng thì tất cả đều là những khoảnh khắc rực rỡ. Những lúc đi làm công tác từ thiện, khai trương một trường học, lớp học mới, tặng các em bé quần áo mới, thấy các em vui, thì Hen thấy các khoảnh khắc đó vô cùng đẹp.
Khoảnh khắc gần đây nhất mà Hen thấy rực rỡ là khoảnh khắc mình được đeo nhẫn. Đó là khoảnh khắc mình chưa bao giờ cảm nhận được. Đây cũng là lần đầu tiên mình công bố bạn trai lên mạng xã hội để mọi người biết, dù cả hai đã quen nhau hơn 7 năm. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai đón lễ Valentine với nhau mà không cần phải trốn mọi người, che mặt, trùm kín mít…
H’hen Nie vừa hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với mối tình đầu hơn 7 năm - nhiếp ảnh gia Nguyễn Tuấn Khôi.
Hen có bao giờ chịu sự áp lực phải là một người dễ thương, không scandal, giữ hình ảnh đẹp...?
Tôi luôn tìm cách cân bằng với mọi lựa chọn, không làm điều gì không phải là sở thích của mình. Mà điều tôi thích thì vô cùng đơn giản, gần gũi, bình dị. Ví dụ khi quay video, tôi cũng không set up cái gì phức tạp cả mà tất cả đều là lifestyle hằng ngày.
Về lựa chọn người yêu, tôi cũng lựa chọn theo cảm xúc. Tôi không phải là người phải phân tích quá nhiều, không phải là người yêu bằng lý trí… Tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ tuân theo cảm xúc, vì mỗi người chỉ sống một lần trong đời. Tôi là người theo truyền thống nên khi quen bạn trai, tôi đã nghĩ làm sao để tìm cách hòa hợp, để cả hai đi xa nhất có thể.
Lúc mọi người mới biết tôi quen bạn trai, tất cả đều phản đối, đều rất ngạc nhiên, có phần không tin, không ủng hộ. Sau vài năm, chứng kiến cả hai đi cùng nhau, biết rõ cả hai thương nhau thật, mọi người đã đồng hành. Khi cả hai âm thầm kết hôn và chỉ thông báo với mọi người khi mọi thứ đã xong thì mọi người đều vỡ òa và hạnh phúc, chúc mừng.
Những người yêu mến Hen hẳn cũng đang chờ đợi một lễ cưới?
Cả tôi và anh Khôi đều có một suy nghĩ: nếu cả hai tổ chức đám cưới thì mọi thứ sẽ vô cùng phức tạp, ví dụ mời người này mà thiếu người kia thì sao. Cả hai quyết định bây giờ chưa nghĩ đến chuyện tổ chức tiệc mà chỉ ra mắt với gia đình, có những bữa ăn với những người bạn của mình. Cả hai đều đơn giản và ngại tổ chức những bữa tiệc linh đình. Tôi là người có phần hướng nội. Để làm một buổi tiệc hoành tráng thì cả hai đều chưa sẵn sàng.
Khi có con thì con của Hen sẽ mang họ mẹ vì người Ê đê theo chế độ mẫu hệ?
Đến đây thì phải hỏi gia đình. Nhưng cả hai đã thống nhất khi có con thì tên sẽ có họ của cả hai người, nhưng sắp xếp vị trí họ như thế nào thì mình phải hỏi người lớn trong gia đình.
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới” sẽ diễn ra từ 9 - 13.3 tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh Đắk Lắk.
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột là sự kiện quan trọng, góp phần quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, xây dựng hình ảnh thành phố Buôn Ma Thuột là "Thành phố cà phê của thế giới"; góp phần nâng cao vị thế ngành cà phê Việt Nam trên trường quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của tỉnh Đắk Lắk; tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê; giới thiệu tiềm năng du lịch, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực cà phê và các sản phẩm nông nghiệp; giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Bên cạnh các hoạt động như: khai mạc, bế mạc, lễ hội đường phố, hội nghị giao thương quốc tế kết nối, nâng tầm cà phê Việt… Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột sẽ có các điểm nhấn mới như: cuộc thi sáng tạo nội dung số tuyên truyền Lễ hội trên môi trường mạng; lễ khởi công nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend; Hội trại cà phê “Đồng hành, chia sẻ” tại khu di tích lịch sử - văn hóa Đồn điền CADA, huyện Krông Pắc…
Bài: Trâm Anh - Ảnh: CTV