Chia sẻ với VietNamNet, Hà Kiều Anh bày tỏ sự đau buồn sâu sắc khi nhận tin nhà thơ Dương Kỳ Anh (tức nhà báo Dương Xuân Nam) qua đời. Cô coi ông như người cha, người chú thân tình và gần gũi trong suốt 33 năm quen biết.
Hoa hậu Hà Kiều Anh và nhà thơ Dương Kỳ Anh. Ảnh: NVCC
Người thầy, người chú đáng kính
Hà Kiều Anh nhớ lại lần đầu gặp nhà thơ Dương Kỳ Anh, cô đã ấn tượng về một nhà thơ lãng mạn và có trái tim nhân hậu. Ông đã dạy dỗ và giúp cô rất nhiều những ngày đầu đăng quang.
Năm 1992, khi Hà Kiều Anh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhà thơ Dương Kỳ Anh là Trưởng Ban tổ chức kiêm Trưởng Ban giám khảo. Đây cũng là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đầu tiên được Báo Tiền Phong tổ chức với quy mô toàn quốc.
"Do phải đi học nên tôi đọc sai giờ chấm phần thi mặt mộc, khi các thí sinh khác chuẩn bị ra về tôi mới xuất hiện. Chú đùa rằng tôi rất 'khôn', lựa lúc mọi người chuẩn bị ra về sẽ không có thí sinh nào để so sánh với mình nữa. Sau này chú hay nhắc lại kỷ niệm này", Hà Kiều Anh kể.
Hà Kiều Anh chia sẻ, trong suốt 2 năm nhiệm kỳ và thời gian sau đó, cô luôn đồng hành cùng Báo Tiền Phong và nhà thơ Dương Kỳ Anh trong tất cả các sự kiện, chương trình và công tác thiện nguyện của báo.
Năm 1996, cô còn được cùng ông làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức. Khi đó, Hà Kiều Anh đã chấm thí sinh Nguyễn Thiên Nga đăng quang hoa hậu.
"Chú luôn là người cho tôi những lời khuyên chân tình. Khi đó tôi còn trẻ, chưa biết cách trả lời và ứng xử, chú luôn nhắc nhở để ngôi vị của mình được tỏa sáng. Qua những sự chỉ bảo tận tình của chú, tôi trưởng thành lên rất nhiều", cô chia sẻ.
Nhà báo tận tâm, nhà thơ lãng mạn
Hà Kiều Anh đánh giá cao đóng góp của nhà thơ Dương Kỳ Anh cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam: "Chú là người đầu tiên tổ chức cuộc thi hoa hậu với quy mô toàn quốc và đã làm tốt vai trò của mình, đưa cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trở thành cuộc thi danh giá nhất. Những cô gái đạt được ngôi vị hoa hậu của cuộc thi đều vô cùng vinh dự trước ngôi vị danh giá ấy".
Theo cô, nhà thơ Dương Kỳ Anh đã làm việc bằng tất cả tâm huyết và luôn muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho cuộc thi. "Đó là sự thành công của nhà thơ Dương Kỳ Anh, chú đã làm bằng hết cái tâm của mình. Chú luôn đối đãi chân tình, giúp đỡ các cô gái đăng quang giúp cho họ giữ được ngôi vị luôn tỏa sáng", Hà Kiều Anh nhấn mạnh.
Hoa hậu còn nhớ về một nhà thơ lãng mạn. Hoa hậu nhớ lại: "Chú rất hay làm thơ. Tôi nhớ rằng mỗi lần đi công tác xa với chú đều được nghe chú đọc thơ".
Người quyết định ngôi vị hoa hậu và tình cảm sau hơn 30 năm
Sau hơn 30 năm kể từ cuộc thi, Hà Kiều Anh và nhà thơ Dương Kỳ Anh ít khi gặp nhau, nhưng vẫn thường xuyên liên hệ và trò chuyện qua Facebook. Mỗi lần gặp, hai chú cháu đều ôn lại kỷ niệm cuộc thi năm xưa.
Hà Kiều Anh tiết lộ, trong cuộc thi năm 1992, khi đa số giám khảo nghiêng về thí sinh Vi Thị Đông, chính nhà báo Dương Xuân Nam đã ủng hộ cô.
"Đến giờ phút này khi hay tin chú đã ra đi, với tôi đây là mất mát vô cùng to lớn vì chú luôn là người chú, người anh đáng kính đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đi cùng tôi những bước đường đời đầu tiên khi là một cô bé 15 tuổi trở thành hoa hậu. Tôi xin được gửi chia buồn sâu sắc đến gia đình của chú", hoa hậu Hà Kiều Anh xúc động nói. Hình ảnh Hà Kiều Anh ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992: