Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy: Cống hiến để xứng đáng hơn

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy: Cống hiến để xứng đáng hơn
10 giờ trướcBài gốc
Thanh Thủy cho biết, chiến thắng này không chỉ của riêng cô mà còn mở ra thành tích mới cho nhan sắc Việt trên các đấu trường quốc tế. Dù lịch trình làm việc liên tục sau khi đăng quang nhưng Hoa hậu Thanh Thủy, hiện là sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Đại học Greenwich Việt Nam, vẫn dành thời gian chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam về khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình của mình.
Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy.
Cuộc sống và công việc của Thanh Thủy đã thay đổi thế nào sau khi giành vương miện Hoa hậu Quốc tế 2024?
Sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024, tôi may mắn nhận được nhiều sự yêu thương và quan tâm hơn từ khán giả. Công việc và cuộc sống cũng tất bật hơn. Tôi biết rằng, chiến thắng này không chỉ là của riêng cá nhân mình mà còn là kết quả của sự nỗ lực chung bởi rất nhiều người từ gia đình, công ty quản lý, bạn bè và sự ủng hộ to lớn từ quý khán giả. Vì thế, tôi vẫn đang nỗ lực làm việc và cống hiến để xứng đáng với tình cảm ấy.
Thanh Thủy có hai khoảnh khắc đăng quang đáng nhớ. Bạn thấy hai lần được xướng tên có gì giống và khác nhau?
Hai danh hiệu danh giá từ Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Quốc tế đều đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Tôi vô cùng trân quý cả hai danh hiệu này.
Khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam là lần đầu tiên tôi được gọi tên cho một danh hiệu cao quý cấp quốc gia. Tôi rất tự hào và xúc động, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình, người thân và bạn bè của mình tại Đà Nẵng.
Trong khi đó, khoảnh khắc đăng quang tại Hoa hậu Quốc tế, khi hai tiếng “Việt Nam” được xướng lên thay cho tên của Thủy, đó là niềm tự hào và hạnh phúc lớn lao. Đây không chỉ là một thành tựu cá nhân mà còn là của những người đã luôn đồng hành và ủng hộ Thủy tại quê nhà Việt Nam.
Tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế với rất nhiều hoạt động nhưng lúc nào cũng thấy bạn tươi tắn cùng nụ cười tỏa sáng. Thanh Thủy đã nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực này như thế nào?
Khi bước đến Hoa hậu Quốc tế, tôi luôn giữ cho mình tâm thế thoải mái để thể hiện trọn vẹn con người và tính cách chân thành nhất đến với mọi người. Vốn là người hướng ngoại, tôi luôn tìm cách kết nối và tạo niềm vui cùng bạn bè quốc tế, đặc biệt trong những lúc mệt mỏi, để duy trì sự tươi tắn và năng lượng tích cực trong mỗi hoạt động. Chính sự kết nối và tương tác này đã giúp tôi giữ vững tinh thần lạc quan và nụ cười tỏa sáng suốt cuộc thi.
20 tuổi là Hoa hậu Việt Nam, 22 tuổi phá bỏ mọi kỷ lục, là nàng hậu Việt đầu tiên trở thành chủ nhân vương miện Miss International (Hoa hậu Quốc tế), hành trình của Huỳnh Thị Thanh Thủy truyền cảm hứng và lan tỏa năng lượng tích cực.
Một câu chuyện ở hậu trường Miss International mà Thanh Thủy chưa từng tiết lộ?
Vào đêm chung kết, trong lúc tổng duyệt, dây giày của tôi bị sứt. Tôi đã phải nhanh chóng đi tìm kim chỉ khâu lại dây giày để có thể tạm sử dụng đôi giày đó cho phần thi. May mắn thay, đường may khá chắc nên màn trình diễn của tôi cũng được thực hiện một cách thuận lợi và suôn sẻ.
Khi đưa văn hóa Việt hay nhắc đến hai chữ “Việt Nam” giữa rất nhiều quốc gia, cảm xúc lớn nhất của bạn là gì?
Cảm xúc lớn nhất của tôi là sự tự hào. Tôi tự hào khi được mang trên mình màu cờ sắc áo Việt Nam, khi bản thân mình có thể góp phần quảng bá những nét đẹp của văn hóa dân tộc đến bạn bè thế giới. Thật lòng, tôi hy vọng, những nét đẹp của đất nước tiếp tục được lan tỏa và nhận được sự yêu mến nhiều hơn từ bạn bè quốc tế.
Ở phần thi ứng xử, bạn có phần trả lời ngắn gọn nhưng ấn tượng, đúng trọng tâm câu hỏi. Bạn chuẩn bị cho phần thi đó ra sao?
Tôi đã tìm hiểu và nhận thấy rằng tổ chức Hoa hậu Quốc tế đặc biệt quan tâm và chú trọng vào 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Do đó, tôi đã nghiên cứu rất kỹ về 17 mục tiêu này và liên kết với những giá trị thực tế mà mình đã trải qua.
Thanh Thủy đã đi qua nhiều cuộc thi từ Hoa khôi đến Hoa hậu trước khi chinh chiến quốc tế. Bạn rút ra bài học gì cho bản thân và động lực nào giúp bạn tiếp tục ghi danh sau đó?
Trước đây, tôi là một cô sinh viên khá rụt rè và lo sợ khi đứng trước đám đông. Tuy nhiên, sau mỗi cuộc thi, tôi đã rèn luyện thêm được sự tự tin và bản lĩnh trên sân khấu. Tuổi trẻ là thời gian để thử sức và khám phá giới hạn bản thân, vì thế tôi luôn muốn sống hết mình với những điều mình yêu thích.
Hành trình này của tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè, công ty quản lý, điều đó chính là động lực lớn giúp tôi mạnh dạn đăng ký cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2024.
Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy.
Thanh Thủy có dự định gì trong một năm đương nhiệm?
Tôi luôn mong muốn có một nhiệm kỳ tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực cho xã hội. Hiện tại, tôi ấp ủ nhiều kế hoạch và dự án nhằm quảng bá những nét đẹp trong văn hóa và đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, tôi đang cùng êkip lên kế hoạch chi tiết để khảo sát và mang nguồn nước sạch đến bà con vùng ngập mặn.
Điều khiến tôi trăn trở nhất là làm sao để tìm hiểu kỹ lưỡng và triển khai các dự án một cách hiệu quả, thiết thực và bền vững nhất, giúp bà con cải thiện được một phần cuộc sống.
Nhìn lại một năm 2024 thành công, Thanh Thủy muốn chia sẻ điều gì?
2024 là một năm đầy cảm xúc, tự hào và biết ơn mà tôi dành cho những người thân yêu và đất nước Việt Nam của mình. Tôi biết rằng, mình còn phải nỗ lực hơn nữa để lan tỏa nhiều hơn những giá trị tích cực đến với nhiều người hơn. Tôi nhận thấy sự thay đổi lớn nhất của bản thân chính là cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề đã trở nên sâu sắc và đa chiều hơn.
Có kỷ niệm nào với Tết khiến Thanh Thủy nhớ nhất?
Tết với tôi luôn là khoảng thời gian quý báu để dành trọn cho gia đình. Dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn luôn cố gắng về nhà quây quần bên gia đình, người thân. Trong số rất nhiều kỷ niệm Tết của gia đình, đáng nhớ nhất có lẽ là Tết 2022. Khi đó, tôi vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam chưa đầy một tháng thì Tết đến. Khoảng thời gian đó, tôi còn mang trong mình rất nhiều cảm xúc. Khi về đến nhà, bố mẹ tổ chức một buổi tiệc gia đình nhỏ và tạo bất ngờ để đón tôi về nhà. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc.
Dự định Tết 2025 của bạn?
Tết năm nay của tôi có lẽ vẫn như những năm trước. Những ngày đầu năm mới, tôi sẽ cùng gia đình mình đi chúc Tết họ hàng gần xa và đi chùa để cầu may mắn, bình an. Sau đó, gia đình tôi sẽ trở về thăm các em đồng bào Cơ Tu ở Đông Giang, quê ngoại của tôi - đây cũng là một truyền thống hàng năm của gia đình tôi.
Nhân dịp đầu Xuân, tôi xin chúc quý độc giả của Báo Thế giới và Việt Nam năm mới luôn tràn đầy niềm vui và sức khỏe. Mong rằng, năm 2025 sẽ mang đến cho các độc giả thật nhiều may mắn, thành công.
Nguyệt Hà
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/hoa-hau-huynh-thi-thanh-thuy-cong-hien-de-xung-dang-hon-301833.html