Đại diện của Natthapailin “Nene” Sathitpolthananan đã gặp các điều tra viên tại đồn cảnh sát Muang Khon Kaen vào ngày 3-4 để tố cáo và yêu cầu hoàn tiền từ một người tự xưng là thầy tu tên Ajarn Kong ở đền thờ Milin.
Cô Natthapailin trình bày 2 " bùa yêu" mà cô phải mua với giá 330.000 baht mỗi chiếc
Trong đơn khiếu nại, Hoa hậu Kalasin 2026 cáo buộc "thầy Kong" đã thuyết phục cô mua các vật phẩm linh thiêng và tham gia các nghi lễ nhằm giúp hòa giải với bạn trai cũ. Tổng số tiền cô phải là 2,6 triệu baht.
Luật sư của cô, Thanamontri Piwkhao, cho biết ban đầu cảnh sát đã triệu tập cả hai bên đến để hòa giải, nhưng cô Natthapailin không thể tham dự trực tiếp và đã ủy quyền cho người đại diện.
Cô yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền đã trả cho các mặt hàng và dịch vụ mà cô cho rằng đã bị "mô tả sai lệch".
Những khoản phí này bao gồm hai chiếc pan neng (một vật bùa yêu làm từ xương) trị giá 660.000 baht, một nghi lễ gọi hồn và một thứ gọi là "dầu nghĩa địa" lấy từ 100 nghĩa địa với giá 180.000 baht, các loại bùa bằng nhựa cây, và một khoản phí 30.000 baht liên quan đến việc phải nhận nuôi một con mèo bị thương.
Ông Thanamontri cho biết vụ việc có thể cấu thành tội lừa đảo, liên quan đến hành vi gian dối nhằm mục đích thu lợi bất chính.
Việc thỏa thuận hòa giải sẽ tập trung vào số tiền bồi thường và thời hạn trả. Hiện chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra, chờ kết quả điều tra.
Ông Phanumart Jittrawasin, quản trị viên của trang Facebook Hia Piak Chuay Duay, người đi cùng với ông Thanamontri đến đồn cảnh sát cho biết, cô Natthapailin được một người bạn giới thiệu với thầy Kong trong lúc cô gặp khó khăn sau khi chia tay bạn trai, cần sự giúp đỡ về cả vấn đề cá nhân và nghề nghiệp.
Các giao dịch được cho là đã diễn ra từ tháng 2 đến tháng 12 năm ngoái. Nghi ngờ nảy sinh khi bạn của Natthapailin, một người am hiểu về bùa hộ mệnh, tìm thấy một bùa Phra Pidta trong xe của cô và nghi ngờ khi biết nó được mua với giá 60.000 baht.
Ngoài ra, còn một số bùa Khun Paen (bùa hộ mệnh thu hút người khác giới) trong số các vật phẩm cô Nattapailin phải trả tiền để mua.
Truyền thông địa phương cho biết, thầy Kong sau đó đã đến đồn cảnh sát và gặp các điều tra viên trong phòng thẩm vấn. Ông từ chối trả lời phỏng vấn của giới truyền thông và không cho chụp ảnh, nói rằng vụ việc vẫn đang được điều tra.
Theo Bangkokpost
Thu Nguyên