Sau sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Sơn và Á hậu Ngọc Hằng, Cuộc Đời Nở Hoa tiếp tục chào đón Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy, Nam vương Tuấn Ngọc cùng đồng hành. Nam vương Tuấn Ngọc bày tỏ sự hào hứng, cho biết anh muốn tận dụng lợi thế thể lực để vượt qua thử thách của chương trình. Hoa hậu Thanh Thủy cũng thể hiện quyết tâm chinh phục các trò chơi nhằm hỗ trợ hai gia đình.
Hoàn cảnh đầu tiên là chị Ksor Biăp có 5 người con, nhưng chỉ con út đang được học mẫu giáo, 4 con lớn vì hoàn cảnh khó khăn nên phải nghỉ học sớm. Biến cố bất ngờ ập đến khi con trai thứ là bé Khoa mắc ung thư máu.
Vợ chồng chị Biăp đều làm thuê, thu nhập bấp bênh nhưng vẫn gắng gượng để chữa trị cho con. Mỗi tuần, hai mẹ con phải vào TP.HCM để truyền thuốc, tiêu tốn 30 triệu đồng. Gia đình có khoản nợ hơn 200 triệu đồng nhưng chị Biăp chẳng màng nợ nần mà chỉ lo lắng chạy chữa cho con dù biết không có hy vọng sống.
Câu chuyện khiến Hoa hậu Thanh Thủy và Nam vương Tuấn Ngọc vô cùng xúc động khi trực tiếp lắng nghe.
Xót xa không kém là hoàn cảnh của gia đình ông Chính gồm 7 người đang sống trong một căn nhà sàn gỗ đã xuống cấp. Vợ ông bị bệnh xơ gan nặng, mất thị lực và không thể đi lại, sinh hoạt phụ thuộc vào con cháu. Ông Chính không còn khả năng lao động sau tai nạn giao thông.
Gánh nặng mưu sinh dồn lên vai con gái và con rể, làm thuê bằng nghề gánh cá, phơi khô mướn. Ngoài chi phí sinh hoạt và thuốc men cho ông bà, gia đình còn nợ 45 triệu đồng do chăn nuôi thất bại. Ba đứa cháu ngoại của ông Chính, trong đó người anh cả đã phải nghỉ học từ năm lớp 6 để phụ giúp cha mẹ.
Khi Hoa hậu Thanh Thủy hỏi có muốn đi học lại, cậu thật thà cho biết sẽ nhường lại cơ hội đó cho các em. Thanh Thủy khẳng định sẽ sẵn sàng hỗ trợ chi phí học tập nếu em có quyết tâm quay trở lại trường.
Đến với Cuộc Đời Nở Hoa, khách mời Thanh Thủy và Tuấn Ngọc đã cùng nỗ lực vượt qua các thử thách của chương trình để mang về những phần quà giá trị trao tặng cho hai gia đình. Để sẻ chia và động viên, Thanh Thủy và Tuấn Ngọc đã chủ động hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng, mạnh thường quân cũng trao tặng thêm 5 triệu đồng.
Vượt qua các thử thách cùng với sự quyên góp từ các mạnh thường quân, hai gia đình được trao tổng cộng 70,5 triệu đồng. Con trai ông Chính cho biết sẽ sử dụng số tiền để xây dựng lại căn nhà mục nát cho ba mẹ, còn chị Biăp có thêm kinh phí để tiếp tục hành trình chữa chạy cho con trai bị ung thư máu.