Hoa hậu Việt 'nở như nấm sau mưa': Cứ 13 tiếng lại có một người đội vương miện

Hoa hậu Việt 'nở như nấm sau mưa': Cứ 13 tiếng lại có một người đội vương miện
7 giờ trướcBài gốc
Chỉ trong tối 28/6, showbiz Việt cùng lúc chào đón thêm hai tân Hoa hậu là Ngô Thị Trâm Anh (Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025) và Nguyễn Hoài Phương Anh (Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025), cùng với đó là 6 danh hiệu Á hậu đến từ hai cuộc thi này. Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử, nhan sắc Việt có tới 8 danh hiệu được trao chỉ trong một đêm.
Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 - Ngô Thị Trâm Anh. (Ảnh: BTC)
Thế nhưng điều đáng nói là trước đó chưa đầy một tuần, công chúng cũng vừa chứng kiến hai người đẹp khác lên ngôi ở hai cuộc thi nhan sắc lớn là Hà Trúc Linh (Hoa hậu Việt Nam 2024) và Nguyễn Hoàng Phương Linh (Miss Cosmo Vietnam 2025), cùng với đó là 3 danh hiệu Á hậu của hai cuộc thi này.
7 ngày - 4 Hoa hậu - 9 Á hậu
7 ngày, 4 Hoa hậu, 9 Á hậu - Một con số khiến bất kỳ ai vừa nghe qua cũng không khỏi giật mình!
Làm một phép toán vui: Có tổng cộng 13 danh hiệu sắc đẹp được trao tay chỉ trong vòng 7 ngày qua (168 giờ đồng hồ), tức mỗi danh hiệu được "sản xuất" sau chưa đầy 13 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, mỗi nửa ngày trôi qua, lại có thêm một người đẹp đội vương miện. Đáng nói hơn, tốc độ này còn vượt qua cả nhịp phát hành sản phẩm âm nhạc hiện nay. Không ngoa khi cho rằng, tốc độ "sản xuất hoa hậu" bây giờ còn nhanh hơn cả tần suất phát hành MV mới của các nghệ sĩ Vpop!
Không thể phủ nhận sự bùng nổ của các cuộc thi sắc đẹp đã mở rộng cánh cửa cho nhiều gương mặt mới được biết đến. Nếu được đào tạo và đầu tư bài bản, những gương mặt như Trâm Anh, Phương Anh hoàn toàn có thể phát triển trong các lĩnh vực như giải trí, thời trang, người mẫu - vốn luôn "khát" nguồn nhân lực chất lượng.
Thực tế, không ít hoa hậu từng bước ra từ các cuộc thi ít tên tuổi nhưng sau đó đã tạo được ảnh hưởng lớn, thậm chí vươn ra quốc tế. Việc mở rộng các sân chơi cũng đồng nghĩa với sự đa dạng trong hình mẫu sắc đẹp, phản ánh rõ hơn tinh thần cởi mở của thời đại.
Nguyễn Hoài Phương Anh - Tân Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 hoàn toàn có thể tiến xa nếu như có lộ trình phát triển bài bản. (Ảnh: BTC)
Tuy nhiên, sự xuất hiện ồ ạt của quá nhiều cuộc thi đang khiến khán giả cảm thấy... ngợp. Danh xưng Hoa hậu ngày càng dễ chạm tới nhưng lại khó tạo được ấn tượng. Một tuần và 13 danh hiệu Hoa - Á hậu được trao, điều này khiến giá trị của biểu tượng vốn dĩ trang trọng nay lại bị phai nhòa vì đại trà.
Thực tế cho thấy, hiệu ứng công chúng dành cho Hoa hậu Việt Nam hay Miss Cosmo năm nay đều khá nhạt nhòa, không còn như thời hoàng kim. Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi từng được xem là biểu tượng quốc gia năm nay diễn ra khá lặng lẽ. Miss Cosmo Vietnam 2025 dù được đầu tư sân khấu hoành tráng nhưng cũng không tránh khỏi tình cảnh tương tự. Mặc dù đây là hai cuộc thi lớn và uy tín bậc nhất hiện nay, song độ "viral" không sánh được với thời của các Hoa hậu như Mai Phương Thúy, Đặng Thu Thảo hay H'Hen Niê.
Hoa hậu Việt Nam năm nay cũng diễn ra nhạt nhòa, thiếu hiệu ứng. (Ảnh: BTC)
Khán giả trẻ ngày nay quan tâm nhiều hơn đến nhân cách, tài năng và bản sắc riêng thay vì danh xưng. Nếu không đi kèm chiến lược phát triển rõ ràng, hoạt động cộng đồng thiết thực hoặc đóng góp cụ thể cho ngành nghề liên quan thì những chiếc vương miện giờ đây cũng dễ bị lãng quên.
Từ vương miện đến giá trị thật: Khi danh hiệu không còn là đích đến cuối cùng
Thực tế cho thấy, ở thời đại mạng xã hội phát triển như hiện nay, một chiếc vương miện giờ đây cũng không còn đủ sức giúp một cô gái trở thành ngôi sao. Điều công chúng quan tâm bây giờ không chỉ là sắc vóc mà còn là bản lĩnh, cá tính, tư duy và cống hiến thực chất sau danh hiệu. Nếu thiếu chiến lược xây dựng hình ảnh bài bản và giá trị xã hội rõ ràng, những Hoa - Á hậu cũng dễ rơi vào quên lãng chỉ sau vài tháng đăng quang.
Đó là lý do vì sao các cuộc thi ngày nay cần nhìn lại và đặt câu hỏi rằng: "Có thật sự cần thiết phải tổ chức liên tiếp nhiều cuộc thi với hàng loạt danh hiệu nhưng thiếu giá trị thực?"... Có lẽ hiện tại, thay vì mở rộng số lượng, ngành công nghiệp sắc đẹp nên tập trung vào chất lượng và hành trình phát triển hậu đăng quang để danh xưng Hoa hậu thật sự xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của công chúng. Bởi giữa thời đại mạng xã hội, nơi công chúng có thể dễ dàng đánh giá và phản hồi, không phải cứ đội vương miện là nghiễm nhiên được gọi là "nữ hoàng nhan sắc". Một Hoa hậu đích thực, ngoài vẻ đẹp, còn cần bản lĩnh, trách nhiệm và bản sắc để tồn tại lâu dài trong lòng công chúng.
Câu chuyện một đêm có tới 8 danh hiệu sắc đẹp được trao đi là minh chứng cho sự "nở rộ như nấm sau mưa" của thị trường Hoa hậu Việt. Nhưng để các cuộc thi này không trở thành sân chơi mùa vụ và để danh xưng Hoa hậu thực sự có giá trị, rất cần một sự siết lại về chất lượng tổ chức, tiêu chí chấm thi và chiến lược hậu đăng quang.
Đã đến lúc, các đơn vị tổ chức những cuộc thi sắc đẹp cần có chiến lực, kế hoạch hậu đăng quang rõ ràng. Trong ảnh là Nguyễn Hoàng Phương Linh - Miss Cosmo Vietnam 2025 đăng quang tối 21/6. (Ảnh: BTC)
Sau tất cả, khi danh hiệu được sản xuất với tốc độ chóng mặt thì yếu tố sắc đẹp thôi là chưa đủ, người đội vương miện ngày nay cần chứng minh nhiều hơn và trả lời được câu hỏi chung của đại đa số công chúng, rằng họ có thực sự xứng đáng trở thành biểu tượng của thời đại?
Trong bối cảnh đó, điều ngành công nghiệp sắc đẹp Việt cần lúc này không phải là thêm bao nhiêu Hoa - Á hậu mà là bớt những danh hiệu rỗng và tăng những giá trị thật. Bởi nếu cứ tiếp tục chạy đua theo số lượng, điều bị bỏ lại phía sau sẽ không chỉ là sự tin tưởng mà còn là vị thế vốn dĩ cao quý của hai chữ Hoa hậu.
Nhật Minh
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/hoa-hau-viet-no-nhu-nam-13-tieng-lai-co-mot-nguoi-doi-vuong-mien-202506291946083656.html