Khi “con số 0” nói lên tất cả
Trong khi người đẹp Tanzania dẫn đầu với 36% và Colombia bám sát ở 34%, đại diện Việt Nam hoàn toàn vắng bóng khỏi bảng xếp hạng. Thậm chí, trong top 10 bình chọn còn xuất hiện các người đẹp đến từ Thụy Điển, Malaysia, Cuba, Myanmar, Thái Lan… nhưng không hề có tên Yến Nhi.
Điều này trái ngược hoàn toàn với truyền thống “được lòng fan” của các đại diện Việt trước đây. Những Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng chiếm lĩnh vị trí cao trong bảng bình chọn. Thậm chí, Á hậu Kiều Loan và Phương Nga còn được đặc cách vào thẳng top 10 chung cuộc nhờ chiến thắng Miss Popular Vote các năm 2018, 2019.
Nhưng năm nay, sự ủng hộ của người hâm mộ trong nước dành cho Yến Nhi dường như đã “chạm đáy”. Con số 0% ấy không chỉ là kết quả bình chọn, mà còn phản ánh khoảng cách ngày càng lớn giữa nàng hậu 21 tuổi và công chúng quê nhà.
Từ ứng xử mượt mà đến khủng hoảng truyền thông
Còn nhớ, ở chung kết Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi từng ghi điểm tuyệt đối nhờ phần thi ứng xử song ngữ tự tin, truyền cảm. Câu trả lời lưu loát, gương mặt sáng, phong thái tự nhiên giúp cô đăng quang mà ít vướng tranh cãi. Giám khảo Hà Kiều Anh khi ấy từng khẳng định: “Yến Nhi hội tụ vẻ đẹp, tri thức và khả năng truyền đạt – điều cần có ở một đại diện quốc tế.”
Hoa hậu Yến Nhi từng được giám khảo đánh giá cao vì khả năng nói tiếng Anh lưu loát tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025.
Thế nhưng, chỉ hai tuần sau khi đăng quang, khi vừa đặt chân đến Thái Lan dự thi Miss Grand International 2025, hình ảnh ấy nhanh chóng sụp đổ.
Nàng hậu sinh năm 2004 bộc lộ nhiều hạn chế về khả năng tiếng Anh – điều vốn được xem là thế mạnh của cô ở trong nước. Trong phần phỏng vấn sau vòng thi swimsuit, khi được hỏi: “Bạn thích phần thi nào nhất trong cuộc thi?”, Yến Nhi đáp đầy tự tin nhưng lại khiến khán giả “ngã ngửa”: “Tôi thích công viên nước. Tôi rất hào hứng khi được có mặt ở đây.”
Câu trả lời ngô nghê khiến cộng đồng fan sắc đẹp dậy sóng. Người hâm mộ cho rằng, với câu hỏi cơ bản như vậy, việc Yến Nhi lạc đề cho thấy sự chuẩn bị hời hợt, thiếu tập trung.
Không dừng lại ở đó, trong buổi trò chuyện cùng Chủ tịch Nawat, nàng hậu tiếp tục lúng túng khi không hiểu câu hỏi “What is your hobby in your country?” (Sở thích của bạn ở đất nước mình là gì?). Yến Nhi mất bình tĩnh, hỏi lại nhiều lần và cuối cùng... chuyển chủ đề sang “cảm xúc khi đến Thái Lan”.
Livestream “tai hại” và làn sóng chỉ trích
Mọi chuyện chưa dừng ở lỗi ngoại ngữ. Tối 4/10, sóng gió ập đến khi đoạn livestream của bạn cùng phòng – đại diện Tanzania – vô tình ghi lại cảnh Yến Nhi đang nói chuyện điện thoại với những phát ngôn bị cho là thiếu chuẩn mực.
“Người ta chửi lên chửi xuống... Em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc em không livestream nữa…” – trích đoạn khiến dân mạng bức xúc.
Những lời nói có phần bộc phát ấy, dù trong giây phút riêng tư, nhưng khi được lan truyền rộng rãi, đã giáng một đòn mạnh vào hình ảnh của Yến Nhi – người đang đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Bà Phạm Kim Dung, CEO công ty Sen Vàng, sau đó đã lên tiếng cho biết Yến Nhi “rất ân hận, biết mình sai và mong được tha thứ”. Nhưng cơn sóng dư luận đã quá lớn.
Giữa tâm bão, Yến Nhi viết tâm thư dài xin lỗi, thừa nhận “đã có những chia sẻ chưa trọn vẹn khiến khán giả buồn lòng”. Cô khẳng định sẽ nỗ lực sửa sai và gửi lời cảm ơn vì sự chỉ bảo của công chúng.
Dẫu vậy, dường như sự cảm thông vẫn chưa đến. Các fan Việt, vốn nổi tiếng nhiệt huyết trong việc “đẩy vote” cho đại diện nước nhà, lần này chọn cách im lặng. Họ không chỉ thất vọng, mà còn cảm thấy bị tổn thương vì những phát ngôn của cô trong đoạn livestream.
Khi Miss Grand International 2025 bước vào giai đoạn nước rút – với phần thi trang phục dân tộc (ngày 13 tháng 10), bán kết (ngày 15 tháng 10) và chung kết (tối 18 tháng 10) – khả năng Yến Nhi vào top 10 nhờ bình chọn gần như bằng không.
Một chuyên gia sắc đẹp lâu năm chia sẻ: “Khán giả Việt không bao giờ vô tâm với đại diện quê hương. Họ chỉ quay lưng khi thấy người đẹp không trân trọng sự ủng hộ đó. Nhưng nếu Yến Nhi thực sự thay đổi, biết cầu thị, họ sẽ lại dang tay.”
Với một thí sinh mới đăng quang hai tuần, thời gian chuẩn bị quá ngắn, cộng thêm áp lực truyền thông khủng khiếp, những sai lầm của Yến Nhi có thể được nhìn nhận như một bài học đắt giá. Nhưng quan trọng hơn, là cách cô đứng dậy và đi tiếp sau những vấp ngã đầu đời.
Cuộc thi chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa sẽ khép lại. Hành trình của Miss Grand Vietnam 2025 – Nguyễn Thị Yến Nhi tại Thái Lan có thể không rực rỡ, nhưng nếu cô biết cách lắng nghe và thể hiện sự tiến bộ chân thành, công chúng Việt Nam vẫn sẽ dành cho cô một cơ hội.
Bởi, như lịch sử của các đấu trường sắc đẹp từng chứng minh – người chiến thắng không chỉ là người đẹp nhất, mà là người biết học hỏi và trưởng thành sau khi bị ngã đau nhất.
Thành Nguyễn - Phạm Thư