Đội hỏa táng “Hoa hồng lửa”
Từ bỏ giấc mơ để đến với nghề hỏa táng khắc nghiệt
Tại Nhà tang lễ Bát Bảo Sơn ở Bắc Kinh, đội nữ hỏa táng duy nhất của Trung Quốc đang làm việc trong cái nóng gay gắt, thách thức những định kiến giới, đồng thời đạt được sự thấu hiểu sâu sắc hơn về sự sống và cái chết.
5 phụ nữ trong đội với độ tuổi trung bình là 28, thực hiện nhiệm vụ của mình với sự chính xác và điềm tĩnh, đưa tiễn những người đã khuất qua lời chào tạm biệt cuối cùng. Với tên gọi "Hoa hồng lửa" (Fire Roses), đội được thành lập từ năm 2022 với thành viên đầu tiên là Yun Xiaolin (28 tuổi).
Đội hỏa táng “Hoa hồng lửa”
Yun Xiaolin ban đầu theo học chương trình tiếp viên hàng không theo mong muốn của cha mẹ, nhưng cô đã bỏ học sau khi nhận ra nó không phù hợp với mình. Cái chết của ông nội - người mà cô đã không kịp nhìn mặt lần cuối - đã thay đổi lộ trình cuộc đời cô. Xúc động trước trải nghiệm đó, cô chọn theo học ngành dịch vụ tang lễ. Yun Xiaolin vào làm ở nhà tang lễ vào năm 2020 và trở thành nữ nhân viên hỏa táng đầu tiên tại đây, nhận được sự công nhận nhờ kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp. Công việc của cô bao gồm việc xác minh và ghi lại thông tin chi tiết của người đã khuất, vận hành thiết bị hỏa táng, thu gom và phân loại tro cốt, bảo trì máy móc.
Mỗi trường hợp đều yêu cầu một kế hoạch hỏa táng riêng biệt dựa trên các yếu tố như độ tuổi, giới tính, cân nặng, nguyên nhân tử vong và thời gian thi hài được lưu giữ trong kho lạnh.
Tại Trung Quốc, nhân viên hỏa táng phải có chứng chỉ chuyên môn và vượt qua các kỳ thi phân bậc. Công việc này đòi hỏi thể lực bền bỉ, chuyên môn kỹ thuật và sự kiên cường về cảm xúc, vốn từ lâu đã thuộc về nam giới ở độ tuổi 40 và 50. Nhiều người vẫn coi công việc này là quá khắc nghiệt hoặc không phù hợp với phụ nữ, song đội "Hoa hồng lửa" đã đảo ngược những giả định đó.
Một thành viên trong đội sẽ đảm bảo thiết bị hỏa táng hoạt động đúng cách
Bên trong phòng hỏa táng, nhiệt độ có thể lên tới trên 40°C. Nhiều năm làm việc trong môi trường nhiệt độ cao như vậy đã khiến khuôn mặt của Yun Xiaolin xuất hiện những vết nám khó phai.
Việc thu gom tro cốt là một thử thách khác vì di cốt vẫn giữ nhiệt độ cao nguy hiểm và có thể gây bỏng ngay cả khi đã đeo găng tay bảo hộ. Ngoài ra, các thiết bị cấy ghép như máy trợ tim, cùng với các đồ vật kim loại khác được đặt cùng người chết, có thể phát nổ trong quá trình hỏa táng.
Bất chấp những khó khăn, đội "Hoa hồng lửa" nhìn nhận công việc của họ theo một cách khác: Họ như một mắc xích quan trọng giữa người sống và người chết.
Thấu hiểu giá trị sự sống từ cái chết
Thành viên Liu Dejie nhớ lại một trường hợp đau lòng khi một người cha cầu xin cô giữ lại chiếc chân giả của con gái mình trong quá trình hỏa táng. Bằng sự xử lý cẩn thận và chính xác, Lưu đã có thể trao trả lại nó một cách nguyên vẹn cho ông. Khi người cha nhận lấy và áp bàn tay mình vào chiếc chân giả, khoảnh khắc đó đã khiến cô xúc động sâu sắc. Nó thúc giục cô suy ngẫm về mối quan hệ với cha mình và trân trọng gia đình nhiều hơn.
Một thành viên của đội “Hoa hồng lửa” dùng chổi lớn để dọn sạch lò hỏa táng
Kể từ năm ngoái, Liu Dejie bắt đầu tìm kiếm những niềm vui nhỏ bé sau giờ làm việc, như thử các nhà hàng mới và dành cuối tuần đi xem hòa nhạc. Lý do rất đơn giản: "Chỉ khi đến gần cái chết, bạn mới thực sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống".
Yun Xiaolin giờ đây mong muốn có 2 đứa con, một khao khát được hình thành một phần sau khi tiếp xúc với gia đình có cô con gái độc nhất vừa qua đời ở tuổi 17. Chứng kiến cảnh họ suy sụp vì đau buồn và muốn đi theo con gái đã để lại ấn tượng khó phai trong cô.
Công việc cũng đã thay đổi Nie Mengxu. Cô chia sẻ rằng ngay cả khi bắt đầu đi làm, cô vẫn thường xin tiền bố mẹ nhưng giờ đây sự ràng buộc với vật chất trong cô đã nhạt dần. Cô không còn khao khát hàng hiệu hay một ngôi nhà riêng, mà thấy những niềm vui nhỏ là đủ để hạnh phúc. Cô cũng thường xuyên gọi điện cho bố mẹ và đưa họ đi du lịch mỗi khi có dịp lễ.
Đeo găng tay bảo hộ khi kiểm tra quá trình hỏa táng đang diễn ra
Câu chuyện của đội "Hoa hồng lửa" đã nhận được sự đồng cảm rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người chia sẻ: "Họ đối mặt với cái chết mỗi ngày nhưng lại hiểu rõ hơn bất kỳ ai cách để sống một cuộc đời đầy đam mê. Không phải phụ nữ không hợp với công việc này, mà là xã hội đã quá quen với việc quyết định phụ nữ có thể và không thể làm gì. Đội Hoa hồng lửa thực sự đáng khâm phục!".
Nguồn: SCMP
Nhu Thụy