'Hoa khôi cải lương' sống cô đơn sau 3 đời chồng, nguyện hiến xác khi qua đời

'Hoa khôi cải lương' sống cô đơn sau 3 đời chồng, nguyện hiến xác khi qua đời
2 ngày trướcBài gốc
Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan, sinh năm 1947. Bà là tên tuổi sáng giá của làng cải lương miền Nam một thời bởi nhan sắc kiều diễm, giọng ca xuất chúng. Đặc biệt thành công với vai diễn Mộng Tuyền trong vở Mùa xuân còn mãi, bà quyết định lấy nghệ danh này khi hoạt động nghệ thuật.
Nhan sắc xinh đẹp của Mộng Tuyền thời trẻ.
Năm 15 tuổi, Mộng Tuyền đã đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm - giải thưởng danh giá bậc nhất của giới cải lương thời đó. Từ đó, Mộng Tuyền còn được mời đi đóng phim, hát tân nhạc, chụp hình, thu băng đĩa.
Tên tuổi của Mộng Tuyền cũng từng gắn liền với nhiều bộ phim đình đám trước năm 1975, giúp bà được xếp vào hàng "mỹ nhân màn ảnh" của Sài Gòn xưa. Với giọng hát trời phú cùng nhan sắc vạn người mê, bà được đồng nghiệp và khán giả ưu ái đặt biệt danh “hoa khôi cải lương”.
Thời điểm nổi tiếng nhất, bà xây nhà và lo cho cả gia đình mấy chục người có cuộc sống sung túc.
Có sự nghiệp thành công nhưng hôn nhân của Mộng Tuyền không mấy suôn sẻ. Bà trải qua 3 lần đổ vỡ và không có con. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Mộng Tuyền lấy chồng rồi đi nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 6 năm.
Tới năm 39 tuổi, bà mới quyết định kết hôn lần 2, rồi theo chồng sang Pháp định cư, song vì mâu thuẫn gia đình không thể giải quyết, bà chọn cách chia tay.
Khi đến tuổi 60, bà chọn kết hôn lần 3. Tưởng chừng sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng cuối cùng bà phát hiện ông xã ngoại tình. Bà chia tay người chồng thứ 3 ở tuổi 71. Điều khiến nhiều người bất ngờ là trải qua 3 cuộc hôn nhân nhưng bà không có con với bất cứ ai. Sau đó, Mộng Tuyền quyết định về Việt Nam sinh sống để quên đi mọi buồn đau.
Nghệ sĩ Mộng Tuyền vẫn trẻ đẹp ở tuổi 78.
Hiện nữ nghệ sĩ sống trong một căn nhà lầu ở trung tâm TP.HCM. Căn nhà được bà cho thuê làm khách sạn, bản thân chỉ ở trong một phòng nhỏ. Nhờ khoản tiền cho thuê nhà mỗi tháng, Mộng Tuyền có cuộc sống dư giả, không phải áp lực kinh tế hay lo lắng những lúc ốm đau bệnh tật.
"Hoa khôi cải lương" năm nào vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, sức khỏe tốt và tinh thần lạc quan, tích cực. Vì ở một mình nên bà chọn lối sống vô cùng lành mạnh, khoa học, ăn ngủ đúng giờ và chọn lọc thức ăn tốt cho sức khỏe.
Dù không chồng, không con nhưng Mộng Tuyền cho biết, bản thân thoải mái, không bao giờ cô đơn.
Ở tuổi U80, bà vẫn có nhiều người theo đuổi, muốn gắn bó nhưng sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà không muốn tìm kiếm bạn đời, càng không nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Không phải vì Mộng Tuyền mất niềm tin vào tình yêu mà bởi ở tuổi gần đất xa trời, bà chẳng biết mình còn được bao nhiêu năm nên không dám nghĩ đến.
Sống một mình, không con cái nên nữ nghệ sĩ đã chuẩn bị sẵn cho ngày mình ra đi. Bà đã lập di chúc và quyết định hiến xác cho y học. Tất cả những gì nữ nghệ sĩ mong cầu là được ra đi nhẹ nhàng trong lúc ngủ chứ đừng bệnh tật, nằm một chỗ, làm phiền gia đình và những người xung quanh.
Nữ nghệ sĩ chọn cuộc sống lạc quan, vui vẻ.
Nhiều năm qua, nghệ sĩ Mộng Tuyền đi hát khắp nơi nhưng không nhận cát-xê. Bà nhận hát các show diễn thiện nguyện, phục vụ khán giả là người già neo đơn ở các chùa, trẻ em mồ côi ở các mái ấm từ thiện.
"Trong sự nghiệp, tôi may mắn được khán giả thương mến, chứ thiếu gì người tài hơn mình. Cuộc đời còn lại, nếu khán giả còn thương mến thì tôi sẽ đi hát để trả ơn. Tôi không lên truyền hình nhưng thích đi đến những vùng sâu vùng xa, nơi thôn quê hẻo lánh để đem lại niềm vui qua lời ca tiếng hát cho bà con", bà tâm sự.
Ngọc Thanh
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/hoa-khoi-cai-luong-song-co-don-sau-3-doi-chong-nguyen-hien-xac-khi-qua-doi-ar947896.html