Hoa khôi sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025 Nguyễn Ngọc Phương Trinh: Mơ ước làm truyền hình

Hoa khôi sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025 Nguyễn Ngọc Phương Trinh: Mơ ước làm truyền hình
3 giờ trướcBài gốc
Phương Trinh bên giai phẩm Đồng Nai xuân Bính Ngọ 2026. “Kính chúc quý bạn đọc Báo Đồng Nai một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui. Chúc mỗi gia đình luôn ấm áp, đủ đầy và mong rằng Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến những thông tin nhân văn, gần gũi và ý nghĩa trong lòng bạn đọc”.
Phấn đấu theo học truyền hình
Gia đình hai bên nội ngoại Phương Trinh sống ở xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Bố mẹ của chị hiện làm việc ở Biên Hòa. Hồi nhỏ chị thường xem bản tin trên kênh ĐN1 của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai trước đây (nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai). Chị nhớ lại: “Ông bà ngoại lẫn ông bà nội của tôi thường nhìn các xướng ngôn viên dẫn dắt các bản tin trên kênh ĐN1 và nói tôi ráng cố gắng để nói hay giống như các cô trên tivi. Lúc ấy tôi cũng chỉ biết cười trừ”.
Khi học cấp 3 ở Trường THPT Sông Ray (xã Cẩm Mỹ), Phương Trinh thường xung phong thuyết trình trước lớp, được cô giáo khen có giọng tốt, kỹ năng dẫn dắt dễ hiểu, khéo léo và được cô khuyến khích phấn đấu trở thành biên tập viên truyền hình. “Tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn cách dẫn chương trình trên ti vi. Cách các biên tập viên dẫn dắt câu chuyện, xử lý tin tức địa phương rất chỉn chu, gần gũi và dễ hiểu đã truyền cho tôi nhiều cảm hứng” - Phương Trinh kể.
Áo dài sen hồng được Phương Trinh yêu thích vì mang ý nghĩa thanh tao và cũng đại diện cho vẻ đẹp bình dị, gần gũi con người và văn hóa Việt Nam.
Nữ sinh viên đến từ xã Cẩm Mỹ cho biết: Chị theo học ngành báo chí truyền thông vì thích văn viết, thích đứng trước đám đông kể những câu chuyện bằng cách dẫn dắt của riêng mình. Phương Trinh thổ lộ: “Tôi thích nghề báo bởi sẽ cho mình cơ hội được trải nghiệm, quan sát đời sống thường ngày theo nhiều góc nhìn, sẻ chia những điều có ý nghĩa qua sản phẩm tin bài, hình ảnh, clip quay”.
Ngành báo chí hiện đang thay đổi nhanh chóng với sự phát triển công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Do đó, để trở thành biên tập viên truyền hình, Phương Trinh cho rằng: “Tôi phải chủ động rèn luyện từ sớm: nắm vững kiến thức báo chí nền tảng, trau dồi kỹ năng viết kịch bản, xử lý thông tin, dẫn hiện trường và đọc tin trong studio. Quan trọng nữa, tôi nghĩ một biên tập viên luôn phải có bản lĩnh nghề nghiệp, sự tỉnh táo, nhân văn và trách nhiệm với thông tin mình đưa ra”.
Tết sum vầy
Sau một năm học tập, Phương Trinh về xã Cẩm Mỹ đón Tết cùng gia đình. “Hồi bé, tôi thích không khí Tết đến nhẹ nhàng, giản dị ở quê nhà. Bây giờ lớn lên, đi học xa, tôi nôn nao mong Tết đến hơn bao giờ hết bởi là dịp hiếm hoi trong năm mà cả gia đình hai bên nội, ngoại được sum họp, chuyện trò đông đủ, khiến tôi cảm nhận ý nghĩa của Tết rõ ràng hơn. Chỉ cần có gia đình bên cạnh là Tết trở nên trọn vẹn” - Phương Trinh tâm sự.
Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025 Nguyễn Ngọc Phương Trinh (xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Trung Nghĩa
Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2025 cho biết chị thích chọn áo dài thanh lịch để du xuân, đi chúc Tết, thăm bà con họ hàng. “Tôi thích vẻ đẹp của áo dài truyền thống vì rất trang nhã, chỉn chu, vừa tôn lên vóc dáng của người mặc vừa thể hiện sự tôn trọng với người mình gặp gỡ, đặc biệt là trong dịp tân xuân”.
Phương Trinh cho biết rất vui khi các bạn trẻ ngày nay đang hướng về giá trị truyền thống nhưng biết thể hiện theo cách hiện đại. Các bạn nô nức mặc áo dài Việt phục, chọn những không gian mang nét xưa như đình chùa, nhà cổ, đường hoa… để chụp ảnh kỷ niệm với cách tạo dáng, điệu bộ, góc chụp rất trẻ trung và bắt mắt. Các bạn còn biết cách biến tấu trang phục để thể hiện cá tính riêng, xu hướng màu sắc ưa chuộng của bản thân.
T.N
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202602/hoa-khoi-sinh-vien-phat-thanh-truyen-hinh-2025-nguyen-ngoc-phuong-trinh-mo-uoc-lam-truyen-hinh-bdb651a/