Hòa Minzy được trao tặng danh hiệu Thanh niên sống đẹp năm 2025. Ảnh: FBNV
Hòa Minzy chia sẻ, tất cả những gì cô đang có được, từ kinh tế, hình ảnh, định vị trong sự nghiệp đều do khán giả. Vì vậy, cô muốn trả ơn mọi người bằng những hành động thiết thực.
Nữ ca sĩ nhớ lại vào năm 2020, cô từng trốn mẹ mình để vào Quảng Bình cứu trợ bà con vùng lũ. Khi ấy, người dân tại đây rất cần nước uống, lương thực, thực phẩm, áo phao để vượt qua thiên tai.
"Buổi tối hôm đó, tôi đã trốn mẹ để đi ra sân bay. Vì tôi không biết bơi nên mẹ rất lo và cấm không cho đi. Nhưng tôi không ngủ được và đã huy động để mua nhiều áo phao cá nhân, chở tất cả đến Hà Tĩnh vì sân bay ở Đồng Hới không thể hạ cánh. Sau đó, do nước lũ dâng cao, xe cứu trợ của tôi bị kẹt ở TP Hà Tĩnh. Tôi biết được bà con Hà Tĩnh cũng gặp khó khăn do mưa lũ nên quyết định cứu trợ ở đây. Tôi đã đến giúp đỡ bà con ở một vùng bị cô lập vì lũ", Hòa Miny kể lại.
Những năm gần đây, Hòa Minzy liên tục tài trợ và khởi công xây dựng nhiều cây cầu mang tên An Hòa ở nhiều địa phương. Cô cũng nhận đỡ đầu cho nhiều em nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ tiền cho dự án Nuôi em. Tính đến nay, có khoảng 500 em nhỏ đã gọi cô là “mẹ Hòa”.
Vinh dự được nhận danh hiệu “Thanh niên sống đẹp”, Hòa Minzy cho biết cô sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian tới ở cả công việc và tham gia các hoạt động cộng đồng để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.
Mới đây, Hòa Miny ủng hộ bà con Bắc Ninh chịu thiệt hại bởi cơn bão số 11 số tiền 500 triệu đồng. Trước đó, ngày 8/10, Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng vào số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên để hỗ trợ đồng bào tại Thái Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề do ảnh hưởng của bão lũ. Giọng ca Bắc Bling cũng ủng hộ 300 triệu đồng để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau cơn bão Bualoi vừa qua.
An Nhiên