Sau thành công của fan concert Bắc Bling diễn ra tại TP.HCM vào đầu tháng 2, Hòa Minzy tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi hé lộ những kế hoạch tiếp theo cho chuỗi concert dành riêng cho người hâm mộ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã công khai đoạn tin nhắn trao đổi với đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư - người đứng sau thành công của Bắc Bling Day 1, qua đó xác nhận cả hai sẽ tiếp tục đồng hành trong Day 2 của fan concert, dự kiến tổ chức tại Hà Nội. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể của đêm diễn này hiện vẫn chưa được chốt.
Thông tin trên nhanh chóng khiến cộng đồng fan phấn khích, đặc biệt là khán giả miền Bắc. Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận bày tỏ mong muốn Hòa Minzy sớm mang fan concert ra Hà Nội, lý tưởng nhất là trong khoảng tháng 3 hoặc tháng 4. Thế nhưng, trái với sự háo hức của người hâm mộ, nữ ca sĩ lại thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn thực tế phía sau hậu trường tổ chức concert.
Theo Hòa Minzy, bài toán lớn nhất lúc này vẫn nằm ở nguồn tài trợ và ngân sách tổ chức. Nữ ca sĩ cho biết nhà tài trợ hiện vẫn chưa được chốt, trong khi ekip quản lý cũng chưa thể hoàn toàn xoay xở mọi thứ. Đáng chú ý, Hòa Minzy thừa nhận cô không muốn đẩy giá vé lên cao, bởi fan concert với nữ ca sĩ không đơn thuần là một đêm diễn thương mại mà còn là dịp tri ân người hâm mộ. Bên cạnh đó, giọng ca gốc Bắc Ninh cũng mong muốn chuẩn bị nhiều quà tặng, hoạt động giao lưu để mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho fan, đồng nghĩa với việc chi phí tổ chức càng trở nên nặng nề.
Không dừng lại ở Hà Nội, một bình luận khác của khán giả đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đề xuất Hòa Minzy đưa fan concert về Bắc Ninh - quê hương của nữ ca sĩ. Lời gợi ý tưởng chừng vui vẻ này lại mở ra một lát cắt rất thật về những trăn trở của Hòa Minzy trong việc tổ chức concert tại chính nơi mình sinh ra và lớn lên.
Trước mong muốn đầy tình cảm ấy, Hòa Minzy đã trải lòng khá dài. Nữ ca sĩ khẳng định Bắc Ninh luôn là nơi đặc biệt trong tim mình và bản thân rất muốn có một ngày được mang fan concert cá nhân về quê nhà. Tuy nhiên, nữ ca sĩ thừa nhận đây vẫn là một bài toán khó, không chỉ vì chi phí mà còn vì áp lực phải làm mọi thứ thật chỉn chu. Với Hòa Minzy, một concert tại quê nhà không thể "làm cho có" hay sơ sài, càng không thể tổ chức nửa vời.
Đặc biệt, Hòa Minzy tiết lộ mong muốn tổ chức fan concert tại Bắc Ninh hoàn toàn miễn phí như một món quà dành tặng quê hương. Chính suy nghĩ này khiến bài toán tài chính trở nên nan giải hơn bao giờ hết. Không bán vé, đồng nghĩa toàn bộ chi phí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, nhân sự và sản xuất đều phải trông chờ vào tài trợ. Trong khi đó, với quy mô và tiêu chuẩn mà Hòa Minzy đặt ra cho fan concert Bắc Bling, ngân sách cần thiết là con số không hề nhỏ.
Những chia sẻ thẳng thắn của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều người cho rằng, ở thời điểm hiện tại, việc một nghệ sĩ Vpop tự đứng ra tổ chức fan concert đã là điều không dễ, huống chi là mong muốn làm miễn phí cho khán giả quê nhà. Điều này không chỉ cho thấy áp lực tài chính, mà còn phản ánh rõ trách nhiệm và sự tử tế của Hòa Minzy với người hâm mộ.
Từ câu chuyện fan concert Bắc Bling, có thể thấy Hòa Minzy đang đứng giữa ranh giới của đam mê và thực tế. Một bên là mong muốn cống hiến, tri ân và làm điều ý nghĩa cho quê hương; một bên là những giới hạn rất thật về ngân sách, tài trợ và khả năng tự xoay xở. Chính sự giằng co này khiến việc tổ chức concert tại Bắc Ninh, dù rất được mong chờ, vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Dẫu vậy, việc Hòa Minzy công khai chia sẻ những khó khăn phía sau ánh đèn sân khấu lại khiến khán giả thêm yêu mến cô hơn. Bởi ở đó, người ta không chỉ thấy một ca sĩ đứng trên sân khấu, mà còn là một nghệ sĩ luôn đau đáu làm sao để mang đến những điều tốt đẹp nhất cho khán giả kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.
Hoài Thương