Những ngày đầu tháng 4, trong không gian trầm mặc và cổ kính của Đại Nội (TP Huế), hoa cây ngô đồng lại bắt đầu bung nở, gieo sắc hồng phớt lên bầu trời chốn hoàng cung. Dẫu chưa bước vào thời kỳ mãn khai rực rỡ nhất, vẻ kiêu sa, đài các của loài "vương giả chi hoa" này vẫn đủ sức níu chân đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Theo sách Đại Nam nhất thống chí, cây ngô đồng được vua Minh Mạng đưa từ Quảng Đông về trồng ở hai bên góc điện Cần Chánh, sau đó nhà vua tiếp tục sai lính lên núi tìm kiếm giống cây bản địa để trồng rải rác khắp các góc điện.
Đối với người dân đất cố đô, ngô đồng không chỉ là một loài "kỳ hoa dị thảo" mà còn là biểu tượng của sự thái bình. Nhắc đến ngô đồng là nhắc đến huyền thoại về chim phượng hoàng - loài linh điểu vương giả chỉ chọn đậu duy nhất trên cành ngô đồng.
Cây ngô đồng vươn mình kiêu hãnh, thắp sáng một góc không gian Đại Nội (TP Huế) trong những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Ảnh: Xuân Đạt
Tuy tất cả cây ngô đồng hoa chưa đồng loạt nở rộ, nhưng nhiều cây đã lấm tấm khoe sắc, rũ bỏ hoàn toàn lớp lá già để phô diễn những chùm hoa đầu mùa quyến rũ.
Từng chùm hoa ngô đồng nhỏ nhắn tựa như những vương miện ngọc ngà vươn mình đón nắng sớm, tôn lên vẻ đẹp thanh tao giữa chốn cung điện rêu phong.
Sắc hồng phớt dịu dàng của ngô đồng tạo điểm nhấn cho Đại nội Huế, đủ sức níu chân đông đảo du khách thập phương.
Sự hòa quyện giữa sắc hoa đài các và nét tĩnh mặc, cổ kính của kiến trúc triều Nguyễn đã tạo nên một bức tranh hoàn mỹ về sự cao quý.
Dân gian vẫn luôn tương truyền câu thơ của Đỗ Phủ "Bích ngô thê lão phượng hoàng chi", ngầm khẳng định ngô đồng là loài cây linh thiêng, chốn duy nhất để chim phượng hoàng đến đậu.
Trân quý loài "kỳ hoa dị thảo" này, vua Minh Mạng đã cho thợ chạm khắc tinh xảo hình ảnh cành ngô đồng lên Nhân Đỉnh (chiếc đỉnh ứng với chính nhà vua) trong bộ Cửu Đỉnh thiêng liêng đặt trước Thế Tổ Miếu.
Không chỉ vua Minh Mạng, vẻ đẹp đài các của ngô đồng còn làm say lòng vua Thiệu Trị. Mến mộ loài hoa vương giả này, ông cho khắc trên bia đình lăng của mình câu thơ: "Ly biên tam kính cúc / Dạ bán nhất thanh ngô".
Du khách vô cùng thích thú khi được lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên nhành ngô đồng đang độ khoe sắc.
Hoa ngô đồng bung nở giữa không gian di sản tạo nên một khung cảnh mộng mị, mê hoặc, đủ sức làm say đắm lòng người.
NGUYỄN DO