Hòa nhập và hành xác

Hòa nhập và hành xác
12 giờ trướcBài gốc
Không có Quang Hải vì chấn thương, CAHN vẫn có được chiến thắng sát nút 2-1 trước Hải Phòng FC nhưng đối đầu với lối chơi phòng thủ kỷ luật của Cebu FC thì dù ép sân hoàn toàn song hàng công đội bóng ngành công an lại rời rạc, nhạt nhòa, hiệu quả kết nối, tốc độ luân chuyển bóng giảm hẳn. Thiếu những đường chuyền sáng nước, thiếu sự cầm nhịp đĩnh đạc, tập thể cầu thủ chất lượng hơn hẳn trở nên loay hoay, bế tắc. Những pha di chuyển sáo mòn, những đường bóng bổng vô hại và không chính xác, những cú ra chân ép uổng vội vàng.
Công an Hà Nội (áo đỏ) đã giành chiến thắng trước Nam Định ở trận tranh Siêp cúp khởi động mùa giải mới. Ảnh: VPF
Không chỉ thiếu Quang Hải, CAHN vào trận này còn thiếu cả những hậu vệ cứng hàng đầu như Adou Minh và Bùi Hoàng Việt Anh. Khắc phục nạn chấn thương này, huấn luyện viên Polking đưa cả 6 ngoại binh ra sân nhưng trong đó, Mauk và Rogerio mới toanh lạ lẫm, chưa thể hòa nhập. Chưa đá cùng nhau nhiều khó tạo nên sự gắn bó là lẽ thường, ấy là chưa kể số này còn làm lạc nhịp, chệch choạc đội hình. Tác động dây chuyền còn ảnh hưởng đến tâm lý làm cho cặp đôi ăn ý, sắc sảo Leo Artur và Alan lạc nhau khi bị kèm chặt thì họ chuyền và sút vội vã, không tin chân. Cần nói thêm rằng, Alan-chân sút xuất sắc nhất V-League mùa trước cũng chỉ vừa trở lại sau chấn thương nên chân còn rén, cảm giác bóng tụt giảm. Thấy rõ sự mòn mỏi, bí hãm của thế cuộc, ông Polking đã thay cả loạt tiền đạo và tiền vệ nội binh vào sân. Thế là nhịp điệu kết nối quen thuộc trở lại. Thế hãm thành trở nên thông thoáng hơn và may mắn là sự kiên trì cùng tinh thần quyết thắng của cả đội bóng được đền đáp bằng bàn thắng duy nhất ở phút 89 do công của Quang Vinh. Một đội hình mệt mỏi không thể có phong độ tốt nhất, trận này CAHN tấn công còn kém hơn trận đá với Bắc Kinh Quốc An tuần trước.
Khác với CAHN, TXNĐ có lực lượng ngoại binh đông đảo hơn và cái khó cũng nảy sinh ở đây khi muốn số cầu thủ này hòa nhập với nhau và với nội binh. Ở mùa trước, việc này sớm tỏ ra không thành đối với gần phần nửa và đội bóng thành Nam sớm phải rời sân chơi cúp C2 châu Á. Mùa này tiếp tục mua sắm tốn kém và hy vọng chất lượng cũng tốt hơn. Hiệu quả đến đâu còn phải đợi. Trước mắt, trong trận ra quân ở cúp C2 châu Á, họ đã gặt hái chiến thắng thuyết phục với 10 ngoại binh trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, ở trận đấu với Svay Rieng tại cúp Đông Nam Á lại chật vật. Không phải quy định chỉ được đưa 7 ngoại binh ở sân chơi này làm họ yếu đi nhiều mà chính là các ngoại binh chơi không được như mong muốn. Trung vệ Mota nặng nề, chậm chạp nên nhiều pha bị qua người dễ dàng. Các tiền vệ, tiền đạo Percy Tau, Eid... chơi năng nổ nhưng không kết dính được hàng công, thậm chí Eid còn mắc lỗi thẻ đỏ... Hai bàn thắng có được ở trận này đều do nội binh Lâm Ti Phông phần nào phản ánh nỗi lo cả về phong độ và cách dùng ngoại binh. Ít được vào trận nên họ không có được cảm giác bóng, kinh nghiệm thực chiến và hạn chế khả năng phối hợp, thậm chí thể lực, tốc độ cũng đáng ngại khi không cho thấy sự vượt trội so với cả nội binh của Svay Rieng. Điều đáng mừng là vẫn có được chiến thắng, đồng thời số nhân sự dành cho giải trong nước, trước mắt là trận đấu cuối tuần này với CAHN được bảo toàn.
Đầu mùa bóng, tình trạng chưa bắt nhịp là chuyện vốn có, song lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có 2 câu lạc bộ cùng đồng thời tham gia đến 2 giải đấu quốc tế, đồng nghĩa với mật độ mỗi tuần 2 trận là thách đố lớn về thể lực. Đầu tháng 10 tới, mặt trận cúp C2 châu Á trở lại ngay trước ngày đội tuyển quốc gia đá vòng loại Asian Cup. Nghĩa là các cầu thủ của CAHN và TXNĐ sẽ có quá ít thời gian nghỉ ngơi để phục hồi. Với các tuyển thủ U.23 như Đình Bắc, Lý Đức... nếu được đá cho tuyển quốc gia thì tiếp đó, tháng 12 là SEA Games 33, tháng 1-2026 là vòng chung kết giải U.23 châu Á. Chặng hành xác nghiệt ngã sẽ vắt kiệt sức, họ không thể có phong độ, hiệu quả như chờ đợi.
Khó khăn với TXNĐ và CAHN là cơ hội cho các đội khác bứt lên. Phải tính toán lại mục tiêu chăng? Đến các đội bóng hùng mạnh trên thế giới này không phải mùa nào cũng có thể “ăn 3”, “ăn 4”. Họ phải buông bỏ giải này để tập trung vào giải khác danh giá hay thực tế hơn. Nêu vấn đề này không phải không tin hai đội bóng mạnh hàng đầu V-League, càng không phải “xui” họ thoái lui ở giải nào đó. Ngược lại, họ cần được cổ vũ để khám phá các sân chơi, thử sức, rèn sức để đi lên. Họ thành công, phát triển là V-League thành công, bóng đá nước nhà có cơ theo đó mà phất lên.
THƯỜNG NGUYỄN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/hoa-nhap-va-hanh-xac-847955