Họa sĩ Ngọc Mai gửi chữ tình vào tranh lụa Chinh phụ ngâm

Họa sĩ Ngọc Mai gửi chữ tình vào tranh lụa Chinh phụ ngâm
2 giờ trướcBài gốc
Xuất chinh.
Triển lãm Chinh phụ ngâm đánh dấu sự trở lại của họa sĩ Ngọc Mai với chủ đề quen thuộc của bà về phụ nữ, lại được thể hiện bằng chất liệu tơ mềm của lụa, màu nước… tôn vinh được tình yêu thương và sự cảm thông từ tâm hồn đậm đà nữ tính.
Ngân nga gửi chữ tình
Công chúng từng ấn tượng mạnh mẽ với họa sĩ Ngọc Mai qua các đợt triển lãm tranh lụa Nàng (2010), Tranh lụa Kiều (2011)… Lần này, bà đem đến cho công chúng những cung bậc tri âm trong bộ tranh chủ đề Chinh phụ ngâm - kiệt tác văn học bằng chữ Hán từ danh sĩ Đặng Trần Côn và bản dịch ra chữ Nôm nổi tiếng của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm.
Họa sĩ Ngọc Mai sinh năm 1951, Hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là nữ họa sĩ vẽ tranh lụa về Truyện Kiều nhiều nhất. Bà có 6 cuộc triển lãm ảnh cá nhân trong nước lẫn nước ngoài (Pháp, Mỹ).
6 bức tranh được nữ họa sĩ sáng tác trong 2 năm (2024 và 2025) có tên gọi dễ cảm: Áo nhung trao quan vũ từ đây/ Nàng một thân nuôi già dạy trẻ/ Ôm đàn tranh mấy phím cầm tay/ Vắng chàng điểm phấn tô hồng với ai/ Vì chàng thân thiếp lẻ loi một mình/ Cùng chàng lại kết nối duyên đến già. Trong đó, bức đầu tiên có nội dung người chồng ra trận, 4 bức kế diễn tả nỗi lòng người vợ ở nhà và bức cuối mang giấc mộng đoàn viên vốn là khát khao bao đời của mọi đôi uyên ương.
“Tôi mượn màu sắc để diễn tả sự đồng cảm với những nỗi niềm cô đơn, nhớ nhung, lo sợ, tủi hờn… của người chinh phụ chờ chồng. Trong đời riêng, tôi cũng trải qua nhiều cung bậc đau buồn nên rất đồng cảm với “phận đàn bà”, về tình mẫu tử… và tất cả điều đó tôi gửi gắm vào từng nét vẽ, từng bức họa” - họa sĩ Ngọc Mai chia sẻ với Đồng Nai cuối tuần. Chữ “tình” trong tranh của nữ họa sĩ nếu nói ví von theo nhạc điệu thì vừa mang nét ngân nga vừa mang những nốt trầm để lại rung cảm sâu lắng cho người thưởng ngoạn.
Nuôi dưỡng giấc mơ sáng tạo
Nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết: Khi xem tranh lụa của họa sĩ Ngọc Mai, ông không chỉ xem qua màu sắc mà còn cảm nhận ngôn ngữ thơ ca.
“Chúng ta nhìn thấy những sắc màu đan xen vào nhau, tạo ra nhiều cảm giác, là duyên của ngôn ngữ thơ được thể hiện bằng chất liệu tơ mềm của lụa - cũng chính là một cách phản ánh nhạc điệu và hình ảnh từ nguyên tác của thơ” - ông Lê Minh Quốc cho biết thêm.
Nỗi sầu muộn.
Viết lời giới thiệu cho ấn phẩm về triển lãm Chinh phụ ngâm, nhà thơ Lê Minh Quốc chia sẻ tâm đắc: “Tôi nghĩ những tác phẩm lớn trong mọi thể loại nghệ thuật của nhân loại không bao giờ thiếu đi bóng dáng của người phụ nữ. Dành cả cuộc đời cầm cọ tung tăng và trăn trở cùng các gam màu, họa sĩ Ngọc Mai chú tâm đi tìm lại đời sống nội tâm và giấc mơ của đời mình để trình bày lại bằng màu sắc. Âu cũng là một lựa chọn khi người nghệ sĩ nuôi dưỡng lấy giấc mơ sáng tạo, tỏ bày ánh sáng thánh thiện, trong trẻo như ước mơ ngàn đời của mọi người phụ nữ”.
Triển lãm Chinh phụ ngâm còn bao gồm loạt tranh lụa về phong cảnh thanh bình, tĩnh vật hoa quỳnh, hồng, cúc… và chùm tranh sơn dầu cảnh thiên nhiên và sinh hoạt con người địa phương ở châu Âu. Họa sĩ Ngọc Mai giải thích: “Tôi vẽ hoa rất nhiều vì yêu thích hoa. Hoa trong tranh của tôi tượng trưng cho sự mong manh sớm phai tàn như hình ảnh thời xuân sắc của người phụ nữ, nhưng hoa cũng biểu đạt cái đẹp trong tâm hồn con người nói chung và phụ nữ nói riêng. Đó là nét đẹp quý giá, vĩnh cửu trong tâm tưởng chúng ta”.
Nỗi cô đơn.
Hờn tủi.
Nuôi mẹ dạy con.
Giấc mộng đoàn viên.
Trung Nghĩa
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202511/hoa-si-ngoc-mai-gui-chu-tinh-vao-tranh-lua-chinh-phu-ngam-cdd2b33/