Họa sĩ nhí Nguyễn Minh Quân cùng những tác phẩm của mình. (Ảnh: Thúy Nga)
Dùng hội họa để lan tỏa thông điệp xanh
Niềm đam mê hội họa của Quân bắt đầu từ khi em chỉ mới hơn 2 tuổi. Đó là những buổi tối ngồi vẽ lại hình các loài động vật trong sách, xuất phát từ sở thích tự tra cứu và tìm hiểu các loài sinh vật kỳ lạ của Quân. Khi được nhắc đến những nét vẽ “vỡ lòng”, Quân kể: “Khi đó, em chưa biết nhiều về các kỹ thuật vẽ tranh nên chỉ vẽ bằng bút chì về hình dáng của các con vật mà em thích, trong đó, đa số là khủng long”.
Quân cho biết, em vô cùng hứng thú với những điều bí ẩn về đại dương, vũ trụ, côn trùng... Đại dương là chủ đề được em chọn để thể hiện trên hầu hết những tác phẩm hội họa của mình. Chia sẻ về lý do chọn chủ đề này, em trả lời: “Vì đại dương còn rất nhiều điều bí ẩn, con người chỉ mới khám phá được 5% về đại dương thôi, 95% còn lại chưa ai biết đến. Em muốn dùng nét vẽ của mình để truyền tải những điều mà em khám phá được. Qua đó, em hy vọng mọi người sẽ quan tâm và yêu quý đại dương hơn”.
Phần lớn các kiến thức khoa học mà Quân có là nhờ tìm hiểu thông qua Internet. “Ban đầu, nếu em thắc mắc về con vật nào đó, em sẽ tìm hiểu về chúng. Sau đó, thuật toán của máy sẽ đề xuất cho em những con vật khác cùng loài hoặc cùng chi. Cứ như vậy, em tìm hiểu được rất nhiều loài sinh vật thú vị”, cậu bé hào hứng kể.
Căn phòng này chính là nơi Quân thỏa sức sáng tạo và theo đuổi đam mê của mình. (Ảnh NVCC)
Khi khoa học giao thoa nghệ thuật
Triển lãm cá nhân đầu tiên của Minh Quân mang tên “Giải mã biển xanh” (31/5 - 22/6), tên gọi lồng ghép 2 chủ đề mà Quân thích nhất: Khoa học và hội họa. Triển lãm bao gồm 42 tác phẩm nghệ thuật (39 tranh và 3 mô hình) do chính em sáng tác, thu hút hơn 3.000 lượt khách tham quan với đa dạng lứa tuổi.
Là khách tham quan triển lãm, bạn Thùy Chi (2005, TP. Hồ Chí Minh) không khỏi ngưỡng mộ sau khi xem và tìm hiểu về những bức tranh của Minh Quân: “Mình rất ấn tượng với khả năng hội họa của Minh Quân. Mình biết đến triển lãm nhờ các video mà Quân kể về quá trình theo đuổi nghệ thuật của mình, rất dễ thương và tài năng. Được đến triển lãm và ngắm nhìn tận mắt những bức tranh do Minh Quân vẽ càng làm mình ngưỡng mộ khả năng hội họa của em hơn”.
Đối với Minh Quân, bức tranh “Đi Tìm Ánh Sáng” là tác phẩm khiến em tâm đắc nhất, bởi câu chuyện thú vị của một nhân vật là cá lồng đèn. “Bạn cá lồng đèn này sinh ra ở nơi tối tăm nhất, nhưng kết thúc ở nơi rực rỡ nhất. Tức là loài cá lồng đèn dành cả đời sống dưới đáy đại dương, nhưng bạn cá này lại vượt lên trên chính mình, bơi lên đến gần mặt nước biển để nhìn ngắm bầu trời. Tuy nhiên, vì chênh lệch áp suất nên chỉ sau 2 tiếng bạn đã chết. Đối với em, đó là biểu tượng cho niềm tin đối với những điều tốt đẹp, dù cho phải chìm trong bóng tối thì đến cuối cùng cũng sẽ nhìn thấy ánh sáng mặt trời”, Minh Quân chia sẻ.
Các tác phẩm hội họa của Minh Quân dù cùng một chủ đề về đại dương, nhưng lại vô cùng đa dạng về cách vẽ. Có những bức tranh em vẽ bằng chất liệu acrylic, có bức lại vẽ bằng màu gouache hoặc bút sáp màu, khó nhất là những bức vẽ bằng màu nước. Mỗi bức tranh đều tái hiện cảm xúc và kể những câu chuyện khác nhau về đại dương mà Quân tự tìm hiểu được.
Triển lãm “Giải mã biển xanh” thu hút đông đảo lượt khách tham quan. (Ảnh NVCC)
Người đồng hành tuyệt vời nhất
Đằng sau hành trình nghệ thuật của họa sĩ nhí chính là sự khích lệ tận tình của gia đình, đặc biệt là từ anh Hữu Vẹn (ba của Minh Quân).
Khác với nhiều phụ huynh thường lo ngại việc con mải mê theo đuổi sở thích sẽ ảnh hưởng học tập, anh Hữu Vẹn lại chọn cách ủng hộ nhiệt tình và tạo điều kiện để con theo đuổi đam mê: “Vì tôi cũng là người hoạt động liên quan đến nghệ thuật nên từ nhỏ, Quân đã được tiếp xúc với hình họa, tranh ảnh… và con rất hứng thú với nó. Vì thế, khi Quân muốn học vẽ, tôi liền cho con đi học”. Anh Vẹn chia sẻ thêm, gia đình dành riêng một căn phòng trong nhà để anh và con cùng vui chơi, sáng tạo cùng nhau.
Khi triển lãm “Giải mã biển xanh” được tổ chức, chính anh là người đứng sau mọi khâu chuẩn bị, góp ý từng bức tranh và giữ trọn lời hứa “sẽ giúp con có một buổi triển lãm thật sự của riêng mình. Nhớ lại quá trình tổ chức triển lãm, Minh Quân bồi hồi: “Em cảm thấy vui và tự hào khi mọi người quan tâm và yêu thích những tác phẩm của em. Đó là động lực để em tiếp tục đam mê của mình. Cảm ơn ba rất nhiều vì luôn là người đồng hành tuyệt vời nhất của con”.
Minh Quân cho biết, trong tương lai, em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để nâng cao khả năng hội họa, sau đó mở nhiều triển lãm tranh với đa dạng chủ đề hơn. Ngoài ra, Quân còn ấp ủ dự định xuất bản một cuốn sách khoa học về các loài sinh vật ít ai biết bằng lối trình bày gần gũi kết hợp với tranh minh họa do chính em vẽ để có thể tiếp cận và truyền cảm hứng đến nhiều độc giả hơn.
Minh Quân và anh Hữu Vẹn đón tiếp, giải thích ý nghĩa của các bức tranh cho khách tham quan triển lãm. (Ảnh NVCC)
Ngoài tổ chức thành công triển lãm “Giải mã biển xanh”, tranh do Minh Quân vẽ cũng đã góp mặt trong các triển lãm và đoạt những giải thưởng như: Triển lãm hội chợ Art Fair lần 2 tại An Nam Gallery năm 2025, Triển lãm Xuân Ất Tỵ tại Bảo Tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, cuộc thi “Thế giới quanh tôi - Pan Pacific Hanoi Art Awards 2025”.
THÚY NGA - MỘNG LÀNH