'Hoa thép' nở trên thao trường

'Hoa thép' nở trên thao trường
29 phút trướcBài gốc
Dưới cái nắng như thiêu đốt mặt đường, hơi nóng hầm hập bốc lên từ nền xi măng khiến không ít người rất ngại khi ra đường. Nhưng giữa những ngày nắng nóng khắc nghiệt ấy, những nữ chiến sĩ Công an nhân dân khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm và khối nữ Cảnh sát giao thông vẫn miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho sự kiện A80.
Những "bông hoa thép" đã có những chia sẻ với PV Tiền Phong về quá trình tập luyện, muốn có "vết chai" cho đỡ rộp chân và cả sự kiên cường khi khoác phục giáp.
Những nữ chiến sĩ khổ luyện.
Chị Nguyễn Thị Hồng Vân - cô gái đến từ miền Tây sông nước Đồng Tháp, hiện là chiến sĩ thuộc khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm. Khi được giao nhiệm vụ phát cờ của khối, chị Vân không nghĩ rằng công việc ấy lại đòi hỏi nhiều sức bền đến vậy.
Cái nắng mùa hè Hà Nội khiến cả cơ thể như muốn rã rời. “Thời tiết quá khác với miền Nam, tập luyện lại nặng, mỗi lần từ nơi hợp luyện di chuyển đến điểm tập khá mệt. Nhưng em luôn tự nhủ phải cố lên, vì đây là vinh dự lớn lao”, Vân cho hay.
Đằng sau gương mặt rám nắng và ánh mắt cương nghị ấy là một trái tim tràn đầy yêu thương dành cho gia đình. Cuối mỗi tuần, chị Vân lại gọi điện về cho ba mẹ. Ba mẹ dặn "ráng lên con, hai tháng nữa thôi là về rồi". Lời động viên giản dị ấy chính là ngọn lửa âm thầm giữ cô đứng vững giữa nắng lửa thao trường.
Nguyễn Thị Hồng Vân - cô gái đến từ miền Tây sông nước Đồng Tháp hiện là chiến sĩ thuộc khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm.
Cũng từ phương Nam ra Hà Nội tập luyện là Nguyễn Thị Yến Trang thuộc khối Cảnh sát giao thông. Những ngày đầu tiếp xúc với cái nắng gay gắt của miền Bắc khiến Trang nhiều lần đuối sức.
“Tập nghiêng người trong đội hình tiêu tốn thể lực khủng khiếp. Chân rộp, rướm máu, đau rát đến mức chỉ muốn ngồi bệt xuống. Nhưng rồi mình cũng tự học cách khắc phục để chân chai dần thì đỡ đau hơn”, Yến Trang chia sẻ.
Mỗi ngày, chị Trang dùng nước chanh để giữ sức, giữ tinh thần tỉnh táo. Nhưng điều khiến chị nhớ nhất lại không phải những giây phút đau đớn, mà là những khoảnh khắc tình cảm giữa đồng đội. Đó là khi bạn bè cùng chia nhau từng miếng băng cá nhân, đưa cho nhau chai nước mát, hay chỉ đơn giản là cái vỗ vai động viên lúc mệt nhoài.
“Chính sự quan tâm ấy làm mình cảm động nhất, và nhờ vậy mà mình vượt qua được", Yến Trang chia sẻ.
Nguyễn Thị Yến Trang cùng đồng đội tập luyện dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Còn với Phạm Thị Thùy Trang đến từ Đắk Lắk (cũ), chiến sĩ thuộc khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm đã từng tham gia diễu binh trong nhiệm vụ A50. Nhưng với Thùy Trang, lần trở lại trong A80 là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
“Chúng mình đã từng trải qua kỳ huấn luyện quân sự khắt khe, nhưng lần này mọi thứ khắc nghiệt hơn. Có những buổi tập, nhiều bạn xỉu vì quá mệt. Dù vậy, không ai bỏ cuộc”, Thùy Trang chia sẻ.
Thùy Trang phải luyện tập với bộ phục giáp đặc nhiệm vừa nặng, vừa nóng, lại phải di chuyển quãng đường dài.
“Nó rất ngợp, rất đuối, nhưng mình phải vác theo đến cuối cùng. Những cuộc gọi về nhà vào buổi tối là cách để mình xoa dịu nỗi nhớ, tiếp thêm niềm tin. Ba mẹ dặn cố lên con, ráng lên rồi về nhà ba mẹ nấu món con thích", Thùy Trang hạnh phúc nói.
Nét đẹp trên thao trường.
Mỗi bước chân đều tăm tắp, mỗi ánh mắt kiên định trên sân tập là minh chứng cho tinh thần thép của những nữ chiến sĩ Công an trong thời bình. Họ không chỉ đại diện cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại bản lĩnh, kiên cường mà còn là biểu tượng sống động cho thế hệ trẻ luôn sẵn sàng cống hiến vì nhiệm vụ chung.
Tập luyện giữa cái nắng cháy da, vượt qua những vết thương nhỏ nhặt, những giọt mồ hôi mặn chát, những cô gái cùng hàng ngàn đồng chí khác đang âm thầm viết nên bản anh hùng ca tuổi trẻ.
Không cần lời hoa mỹ, không cần ống kính phô trương, họ đang thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng: Góp phần làm nên một ngày lễ lớn của dân tộc, bằng chính bước chân của lòng tự hào và trái tim yêu nước nồng nàn.
Chiều 9/7, lãnh đạo, Đoàn Thanh niên Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đã thăm, động viên các khối diễu binh, diễu hành A80 tại Sở Chỉ huy A80, Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc, Hà Nội.
Tại sự kiện cấp quốc gia này, gần 6.000 chiến sĩ Công an nhân dân được huy động. Bộ Công an giao Bộ Tư lệnh CSCĐ (K02) tổ chức huấn luyện 24 khối diễu binh, diễu hành. Công tác huấn luyện bắt đầu từ 5/5, diễn ra tại 7 địa điểm.
Châu Linh - Đức Nguyễn
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/hoa-thep-no-tren-thao-truong-post1758865.tpo