Hoài Thủy Trúc Đình gây thất vọng, Lưu Thi Thi diễn kém hơn nữ phụ

Hoài Thủy Trúc Đình gây thất vọng, Lưu Thi Thi diễn kém hơn nữ phụ
4 giờ trướcBài gốc
Hoài Thủy Trúc Đình (tên cũ: Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp) vừa lên sóng đã nhanh chóng gây tranh cãi vì chất lượng kém và khiến khán giả thất vọng. Đây là phần phim được kỳ vọng nhất trong series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bởi câu chuyện tình yêu bi thương giữa Đông Phương Hoài Trúc (Lưu Thi Thi) và Vương Quyền Hoằng Nghiệp (Trương Vân Long). Tuy nhiên, thực tế phát sóng cho thấy Hoài Thủy Trúc Đình đang đi theo vết xe đổ của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng (Dương Mịch, Cung Tuấn) với những lỗi lặp đi lặp lại: kịch bản nhàm chán, diễn xuất tệ và kỹ xảo giả trân.
Hoài Thủy Trúc Đình khiến khán giả thất vọng. (Ảnh: Weibo)
Kịch bản nhàm chán, sáo rỗng
Ngay từ những tập đầu tiên, Hoài Thủy Trúc Đình đã cho thấy kịch bản có nhiều vấn đề. Dù từng được ca ngợi là phần có cốt truyện ổn nhất của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương nhưng khi lên phim, câu chuyện tình yêu giữa Đông Phương Hoài Trúc và Vương Quyền Hoằng Nghiệp lại được triển khai quá nhàm chán.
Các tình tiết chiến đấu vốn là điểm hấp dẫn của thể loại tiên hiệp lại quá ngắn ngủi, sơ sài và thiếu kịch tính. Còn lại, hầu như toàn bộ thời lượng phim chỉ tập trung vào việc phát triển tuyến tình cảm của đôi chính theo công thức cũ kỹ, nhạt nhòa. Ngoài yếu tố ngôn tình, Hoài Thủy Trúc Đình không có thêm bất kỳ điểm nhấn phụ nào để níu giữ người xem. Ngay cả những cảnh chiến đấu được dàn dựng ban đầu cũng chỉ như lớp nền mờ nhạt để “đẩy thuyền” cho cặp đôi chính, mang đến cảm giác thiếu chiều sâu.
Trailer Hoài Thủy Trúc Đình. (Nguồn: Weibo)
Đáng tiếc hơn, mối quan hệ giữa 2 nhân vật chính cũng được xây dựng gượng ép. Chỉ qua vài lần gặp gỡ ngắn ngủi, nữ chính đã si mê nam chính khiến khán giả cảm thấy phi lý và hời hợt.
Diễn xuất gây khó chịu
Một trong những điểm bị chỉ trích nhiều nhất ở Hoài Thủy Trúc Đình chính là diễn xuất của Lưu Thi Thi. Dù đã có gần 20 năm kinh nghiệm đóng phim, Lưu Thi Thi lại thể hiện nhân vật Đông Phương Hoài Trúc với gương mặt cứng đờ, đôi mắt vô hồn và biểu cảm hạn chế.
Vấn đề "diễn đơ" này đã từng bị phàn nàn từ thời Nhất Niệm Quan Sơn nhưng Lưu Thi Thi dường như không có ý định cải thiện. Cô duy trì lối diễn "ngửa cổ, căng cứng người", đọc thoại nhưng tránh ánh mắt bạn diễn khiến cho cảm xúc không thể truyền tải trọn vẹn tới khán giả. Những động tác máy móc như gồng cổ, lấy hơi trước mỗi câu thoại càng khiến màn thể hiện của nữ diễn viên 8x thêm gượng gạo, thiếu tự nhiên.
Lưu Thi Thi được đánh giá là diễn kém nhất trong dàn diễn viên Hoài Thủy Trúc Đình. (Ảnh: Sohu)
Đáng chú ý, khi Lưu Thi Thi diễn chung cùng Thẩm Nguyệt, sự khác biệt về phong thái diễn xuất càng trở nên rõ rệt. Chỉ là vai phụ nhưng Thẩm Nguyệt lại chiếm được cảm tình của người xem nhờ lối diễn linh hoạt, tự nhiên, thậm chí có phần "áp đảo" cả đàn chị dày dạn kinh nghiệm như Lưu Thi Thi.
Về phần Trương Vân Long, tuy anh có ngoại hình điển trai và diễn xuất ổn hơn Lưu Thi Thi nhưng nhân vật Vương Quyền Hoằng Nghiệp không để lại ấn tượng sâu đậm nào ngoài ngoại hình bắt mắt. Đáng buồn, cặp đôi chính gần như không có chút chemistry nào khiến câu chuyện tình yêu càng trở nên thiếu sức hút.
Trương Vân Long diễn ổn hơn nhưng không có dấu ấn nào đặc biệt. (Ảnh: Sohu)
Kỹ xảo xấu, cảnh quay giả trân
Dù được đầu tư tới 280 triệu tệ (khoảng 980 tỷ đồng) và là dự án cấp S+ của Iqiyi, Hoài Thủy Trúc Đình lại khiến người xem ngán ngẩm với phần kỹ xảo kém chất lượng. Các cảnh chiến đấu, phá trận hay di chuyển đều tràn ngập hiệu ứng đồ họa rẻ tiền, giả trân như hoạt hình cấp thấp.
Ngay từ những tập đầu, khán giả đã chỉ ra nhiều lỗi kỹ thuật thô thiển: cảnh nhân vật bay lượn thiếu chân thực, hiệu ứng phép thuật sơ sài và các màn giao tranh thiếu khí thế. Thay vì được đầu tư vào các pha hành động đỉnh cao, phim lại sa vào kỹ xảo "cho có", càng làm lộ rõ sự yếu kém trong khâu sản xuất. Đặc biệt, việc kỹ xảo lố bịch lại được dùng để đẩy nhanh tiến độ phát triển tình cảm của đôi chính khiến tổng thể phim vừa thiếu chỉn chu vừa nhàm chán.
Kỹ xảo và cảnh quay khiến khán giả ngán ngẩm. (Ảnh: NetEase)
Điểm sáng duy nhất mà khán giả có thể nhắc đến ở Hoài Thủy Trúc Đình chính là dàn diễn viên phụ nổi bật, thậm chí còn diễn tốt hơn cả nhân vật chính. Dẫu vậy, một vài màn trình diễn cứu vớt cũng khó lòng níu kéo được sự kiên nhẫn của khán giả khi toàn bộ bộ phim đang dần trở thành một sản phẩm "thất bại nối tiếp thất bại" đáng tiếc.
Lily
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/hoai-thuy-truc-dinh-gay-that-vong-luu-thi-thi-dien-kem-hon-nu-phu-202504290920098246.html