Hoài Thủy Trúc Đình là phần thứ 2 trong series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương nhưng tiếc rằng số phận bộ phim cũng không khá hơn người tiền nhiệm. Nếu như Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch, Cung Tuấn bị chê là nội dung chán, diễn xuất gượng, kỹ xảo nghèo nàn thì Hoài Thủy Trúc Đình cũng mắc những lỗi y hệt.
Lưu Thi Thi gượng gạo, mệt mỏi trên phim.
Thậm chí Lưu Thi Thi cũng bị than thở là quá già để đóng vai thiếu nữ trong phim ngôn tình. Tuy là diễn viên gạo cội nhưng Lưu Thi Thi luôn xuất hiện với gương mặt đơ cứng, đôi mắt buồn ngủ dường như không thể mở to, từng cử chỉ hành động đều cứng nhắc, máy móc khiến người xem khó mà yêu thích nhân vật Đông Phương Hoài Trúc.
Là nữ chính mà Lưu Thi Thi thiếu sức sống.
Ngược lại, vai em gái Hoài Trúc là Đông Phương Tần Lan lại ngày càng tỏa sáng. Tần Lan thông minh lanh lợi, hoạt bát hay nói hay cười, yêu thương chị gái hết mực khiến khán giả càng xem càng cưng nhân vật này. Bên cạnh một Đông Phương Hoài Trúc căng thẳng gượng gạo thì Đông Phương Tần Lan lí lắc, tươi vui lại vô tình trở thành điểm đối nghịch.
Nữ phụ Thẩm Nguyệt lại được yêu thích hơn.
Thẩm Nguyệt vốn là nữ thần của dòng phim thanh xuân vườn trường, có thừa kinh nghiệm đóng vai nhí nhảnh đáng yêu nên càng hợp với vai Tần Lan. Ngoại hình của cô cũng rất hợp với tạo hình cổ trang, nhìn trẻ trung và giàu năng lượng hơn hẳn đàn chị Lưu Thi Thi.
Nhiều khán giả nhận xét rằng ở những cảnh quay chung, biểu cảm tự nhiên, sống động của Thẩm Nguyệt lấn át hẳn vẻ mệt mỏi, thiếu tự nhiên của Lưu Thi Thi, khiến cho nữ phụ lại tỏa sáng hơn nữ chính.
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn