Bà Bùi Thị Rích chăm sóc con gái là chị Nguyễn Thị Dung
Chị Dung đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Bà Bùi Thị Rích (68 tuổi) mẹ của chị Dung cho biết cách đây hơn 2 tuần, chị Dung bị hành hạ bởi những cơn đau bụng quằn quại. Chị được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các bác sĩ khuyên gia đình chuyển chị lên tuyến trên. Vào Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ kết luận bệnh tiểu đường của chị Dung đã biến chứng nặng phải chạy thận nhân tạo. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn chị xin chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị.
Chị Dung mắc tiểu đường từ khi mới 16 tuổi. Lúc đó chị đang là học lớp 11. Khi đang đi học chị bị ngất nhiều lần. Sau thời điểm đó, mỗi tháng 1 lần, chị Dung đến bệnh viện để điều trị. Tưởng rằng sẽ "sống chung" yên ổn với bệnh này, nhưng hơn 1 năm trở lại đây, bệnh tình của chị chuyển nặng. Chị thường xuyên phải nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội do viêm túi mật, dạ dày. Gần đây nhất chị đã phải chạy thận. Mỗi tuần, chị phải chạy thận đến 3 lần mới hy vọng duy trì sự sống.
Từ ngày chị Dung đổ bệnh, gia đình càng thêm khó khăn. Nguồn thu duy nhất của gia đình cũng chỉ trông chờ vào 5 sào lúa và đôi bò. Bà Rích bảo: "Con gái đi viện, hai vợ chồng dù có khó khăn cũng chấp nhận ăn rau ăn cháo miễn đủ tiền lo cho con. Tiền tích cóp bao năm cũng chỉ đủ mấy tháng nằm viện. Giờ số tiền vay để lo cho con nằm viện đã lên đến trên 100 triệu đồng".
Những ngày bà Rích đưa chị Dung đi điều trị, ngôi nhà cũ đã hỏng nhiều chỗ càng trở nên u buồn. Mọi việc trong nhà đều do ông Nguyễn Văn Trường (77 tuổi), bố của chị cáng đáng. Ông Trường cho biết: "Thương con gái bệnh tật nên tôi tranh thủ lúc rảnh để kiếm việc làm thêm có đồng ra đồng vào. Nhà có hai đứa con thì một đứa bệnh tật, một đứa cũng khó khăn nên chẳng giúp gì được nhiều".
Bà Phạm Duy Tá, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hà Thanh cho biết gia đình chị Dung là hộ khó khăn của địa phương nhiều năm. Từ khi chị Dung bị bệnh, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn. Địa phương đã thăm hỏi, động viên và quyên góp, ủng hộ gia đình chị Dung nhưng chẳng đáng là bao. Qua đây, bà cũng hy vọng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Dung vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về chị Nguyễn Thị Dung, thôn Hữu Chung, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, điện thoại: 0384234721 hoặc chuyển về Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Kỳ, số tài khoản 2312201001930 Agribank chi nhánh Tứ Kỳ ( ghi rõ ủng hộ chị Dung).
HOÀNG NGUYỄN