Lên 2 tuổi thì cha mẹ mỗi người một nơi, anh Long và chị gái sống với ông bà nội. Vừa 14 tuổi thì anh bị tai nạn, phải tháo bỏ bàn tay phải.
Giữa trưa, dù trời nắng nóng nhưng anh Lê Duy Long (27 tuổi, trú thôn Quang Trung, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn cố gắng ship hàng cho khách, mong ship thêm được mấy đơn hàng, có thêm chút thu nhập để thêm thắt mua sữa cho con nhỏ. Tay phải bị cắt cụt khiến việc chạy xe máy cũng như giao hàng gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, nhìn bóng dáng anh shipper gầy gò, lam lũ, thấu hiểu hoàn cảnh, khách hàng vẫn luôn dành cho anh những lời động viên, an ủi.
Dù đôi tay bị khiếm khuyết nhưng hàng ngày, anh Long vẫn cố gắng chạy shipper để kiếm tiền nuôi vợ con.
"Tôi chỉ còn một tay nên chạy shipper chậm và khó khăn hơn những người bình thường. Cố gắng dậy sớm, tranh thủ cả trưa nắng nóng, mỗi tháng cũng kiếm được trên dưới 7 triệu đồng, có tiền trang trải cuộc sống cho cả gia đình.
Tôi tàn tật nên bao năm nay chẳng ai dám thuê làm. Nửa năm nay, tôi may mắn được công ty thương hoàn cảnh, nhận vào làm shipper, không thì cũng không biết lấy gì mà nuôi vợ con", anh Long chia sẻ.
Vợ không được nhanh nhẹn, 2 con (đứa lớn 4 tuổi, nhỏ vừa 5 tháng), anh Long trở thành trụ cột cho cả gia đình.
Anh Long là con út trong gia đình chỉ có 2 chị em gái. Năm Long lên 2 tuổi, chị gái vừa lên 4 thì bố mẹ mỗi người một nơi.
"Mẹ bỏ đi biền biệt, không biết đi đâu, làm gì. Bố cũng buồn chán mà sinh rượu chè rồi đi làm ăn xa, tự nuôi bản thân, 4- 5 năm mới về thăm nhà, thăm con một lần rồi lại đi. 2 chị em tôi được ông bà nội đưa về cưu mang, phải sống trong cảnh khó khăn thiếu thốn đủ thứ.
Học hết lớp 9, tôi nghỉ học đi làm thuê khắp nơi, ai thuê gì làm nấy, mong kiếm đủ tiền để đi tìm mẹ", anh Long kể lại.
Biến cố tiếp tục xảy đến với Long vào năm 2012, khi vừa 14 tuổi. Thời điểm này, Long xin làm cho một xưởng sản xuất đồ nhựa. Vừa làm việc được hơn một tháng thì Long bị máy dập nhựa đè nát tay phải, buộc phải tháo bỏ cả bàn tay. Dù đi xin việc khắp nơi nhưng với đôi tay khiếm khuyết, chẳng có nơi nào chịu thuê Long làm việc. Long đành trở về quê nương nhờ ông bà nội.
Năm 2017, hạnh phúc vỡ òa khi chị em Long được mẹ về tìm. Thế nhưng, mẹ con đoàn tụ vừa được 5 tháng thì người mẹ không may qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông.
Ông Lê Hồng Quả- Trưởng thôn Quang Trung, xã Lộc Hà chia sẻ, 5 năm trước, anh Long kết hôn với chị Nguyễn Thị Nhung (29 tuổi), lớn hơn anh Long 2 tuổi. Trước khi đến với anh Long, chị Nhung là mẹ đơn thân, nuôi một con gái và không được thông minh, nhanh nhẹn. Họ có với nhau 2 đứa con chung (lớn 4 tuổi, nhỏ vừa 5 tháng).
Ở tuổi cuối chiều, vợ chồng cụ Khang (ông bà nội của anh Long) vẫn không thôi lo lắng cho gia đình cháu nội bất hạnh.
"Dù bị khuyết tật, chỉ còn một tay nhưng anh Long là trụ cột, lao động duy nhất trong gia đình. Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp hàng tháng của nhà nước và chăn nuôi thêm gà, vịt nhưng không ăn thua.
Nửa năm trở lại đây, anh Long may mắn được nhận làm shipper gần nhà, dù có thêm thu nhập nhưng cũng chỉ đủ để nuôi vợ con. Căn nhà gia đình anh Long đang ở cũng mượn tạm của người chú ruột, xuống cấp trầm trọng nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có tiền sửa lại. Gia đình anh Long là hộ nghèo, cận nghèo nhiều năm của xã", ông Quả chia sẻ.
Ngoài 80 tuổi nhưng vợ chồng cụ Lê Minh Khang và Hoàng Thị Nghiêu (ông bà nội của anh Long) vẫn không thôi lo lắng cho cháu nội bất hạnh. Dù ở tuổi cuối chiều, cụ Khang vẫn mong có chút tiền để sửa lại gian nhà vợ chồng cụ đang ở để sau này có chỗ lui tới cho gia đình anh Long.
"Cuộc đời cháu tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi, bất hạnh. Khi còn nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ, phải ở với ông bà. Chưa kịp lớn đã phải bươn chải làm ăn rồi gặp nạn, cắt cụt bàn tay phải. Giờ có gia đình thì vợ không được nhanh nhẹn như người ta, một mình cháu Long gánh nặng 2 vai, nuôi vợ con trong khốn khó.
Giờ ở tuổi cuối đời, vợ chồng tôi mong có chút tiền để sửa lại căn nhà đang ở, sau này có chỗ cho gia đình cháu Long ổn định cuộc sống, không phải lo lắng mỗi lần mưa bão ngang qua. Thế nhưng, vợ chồng tôi bất lực rồi, dự định này, không biết bao giờ mới thực hiện được", cụ Khang thở dài.
Mọi giúp đỡ cho anh Long xin gửi về địa chỉ: Anh Lê Duy Long, thôn Quang Trung, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Số tài khoàn của ông Lê Minh Khang (ông nội của anh Long): 9389601338, ngân hàng Vietcombank. ĐT: 0389601338.
Hoa Thạch